Kết quả tìm kiếm cho "nón làng Rền"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 175
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, noi gương Bác thực hiện tốt công việc được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự Lễ tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, sáng 15/5, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, 500 cháu về dự Đại hội hôm nay là những gương mặt ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu; là niềm tự hào, hy vọng, là tương lai tươi sáng của dân tộc, đại diện cho gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng nhau trao đổi, lan tỏa tinh thần học tập, kết quả rèn luyện, những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam và báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu những thành tích thực hiện 5 điều Bác dạy.
Giữa nhịp sống hối hả, vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ vượt qua từng ngày khó nhọc. Bà Đặng Thị Ghi (78 tuổi) sống đơn chiếc, mang nhiều bệnh tật trong tuổi xế chiều. Chị Trương Thị Kim Xiên (43 tuổi) câm điếc từ nhỏ, nay lại chống chọi với ung thư vú, sức khỏe suy kiệt từng ngày. Mỗi người một cảnh đời, nhưng đều rất cần sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng để có thêm hy vọng vượt qua nghịch cảnh.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Những năm 70 của thế kỷ 20 đã ghi dấu ấn đẹp của một thế hệ học sinh-sinh viên Việt Nam với phong trào "Xếp bút nghiên lên đường ra trận." Đây không chỉ là câu chữ của những thanh niên yêu nước, đó còn là ý chí và niềm tin ở ngày mai chiến thắng.
Trong không khí trang trọng, thiêng liêng của những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả dân tộc hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), giai điệu hùng tráng, lạc quan của ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” vang lên như lời hiệu triệu từ trái tim Tổ quốc. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca thấm đẫm niềm tự hào sâu sắc, khơi dậy trong chúng ta bao cảm xúc bồi hồi, xúc động.
Trong bối cảnh Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm phát triển kinh tế và bất động sản, nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, Vinhomes Green City tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) nổi lên như một biểu tượng mới của sự thịnh vượng. Với vị trí chiến lược, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và tiềm năng tăng giá vượt trội, dự án hứa hẹn mở ra một “làn sóng” thu hút đầu tư, định hình lại bức tranh đô thị khu vực này.
Sách chính là kho tàng tri thức của nhân loại. Việc đọc sách không chỉ giúp con người có thể lĩnh hội được vô vàn tri thức, mở mang trí tuệ mà còn đem lại nhiều lợi ích khác.
“Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục giữ vững tinh thần và sức trẻ của mình để phong trào tiếp tục phát triển, dìu dắt những búp măng non của đất nước trở thành những cây tre rắn rỏi, vững vàng. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh tiếp tục gắn bó với nhà trường, thầy cô trong công tác chăm sóc, giáo dục các cháu; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cháu; đầu tư phát triển năng lực, trí tuệ, kỹ năng và ngày càng hoàn thiện nét đẹp trong đạo đức, nhân cách, luôn giữ vững thành tích, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.
Như những loài hoa mùa hạ, bằng lăng chỉ trổ bông khi đất trời hanh hao sức nóng. Dù không báo hiệu sự chia xa, cách biệt của tuổi học trò, nhưng bằng lăng lại chở những cảm xúc thanh tao, trong sáng của những ai đi qua thời áo trắng.
Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh An Giang vừa long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh An Giang lần thứ XIV năm 2025, nhằm tôn vinh những Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2020 - 2025.