Kết quả tìm kiếm cho "ngày mùng 4 Tết"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1572
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.
Gần Tết Đoan Ngọ ở cánh đồng lá mùng năm ở làng Trà Đóa, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, nông dân chộn rộn thu hoạch bán cho thương lái. Từ đầu làng, ngõ xóm, nhà nhà chất đầy lá này, mùi hương thơm ngát tỏa ra.
Ngoài việc tặng quà Ngày Quốc tế Thiếu nhi, gửi lời chúc 1/6 hay và ý nghĩa cũng là cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em cảm nhận sự trân trọng, yêu thương.
Sáng 25/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi thăm, chúc Tết Roya Haji của đồng bào dân tộc Chăm năm 2026 tại xã Châu Phong, nhân dịp Tết cổ truyền Roya Haji của đồng bào Chăm.
Sáng 21/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tết Roya Haji của đồng bào dân tộc Chăm tại thánh đường Masjid Jamiul Mukminin (xã Vĩnh Hanh) và thánh đường Jamiul Aman (xã Mỹ Đức).
Đi nhiều nơi, viết nhiều câu chuyện nhân văn, tôi nhận ra điều tử tế nằm ở sự sẻ chia. Một lần trực tiếp hiến máu, tôi hiểu rằng mỗi giọt máu cho đi đều có thể níu lại một sự sống.
Bánh gio là loại bánh truyền thống thường được người dân huyện Đình Lập làm vào dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) hằng năm. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, những năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện đã sản xuất bánh để bán ra thị trường quanh năm. Bánh gio Đình Lập có màu vàng cánh dán, khi ăn vị thanh mát hoà quyện với mật mía ngọt thanh khiến nhiều thực khách nhớ mãi không quên.
Ngày 29/4, trong chuyến công tác tại An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác Trung ương tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn.
Tận cùng phía Tây Nam Tổ quốc, tại xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang), Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đã tồn tại gần 70 năm. Nơi đây, người dân gìn giữ việc thờ cúng, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh bám sát địa bàn, giữ biên giới, kéo dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền. Nhiều mô hình hiệu quả hình thành, góp phần dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Bắc Đế Miếu còn có tên gọi dân gian khác là chùa Ông Bắc. Đây là một công trình tín ngưỡng lâu đời gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại An Giang. Không chỉ là nơi thờ tự, ngôi miếu còn từng là hội quán đầu tiên của người Hoa khi đến vùng đất này lập nghiệp.
Rất nhiều lần ra thăm Biên đội tàu Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trên cửa ngõ sông Tiền, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở lại sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh An Giang. Với cán bộ, chiến sĩ biên đội, nhịp sinh hoạt, công tác vẫn vậy, vẫn một lòng bám trụ ở địa bàn rất đặc thù này.