Kết quả tìm kiếm cho "rán chả lá lốt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Tết Nguyên đán là thời điểm sức mua, bán tăng mạnh phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và thị trường quà tặng, quà biếu.
Đinh Công Dư (sinh năm 1995, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) "khắc phục hoàn cảnh khó khăn" bằng cách cướp tài sản của người khác. Hậu quả, Dư lãnh án tù dài, còn khó khăn giao lại cho gia đình gánh vác.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Những ngày giáp Tết, trong khi quê nhà đang sôi động với không khí đón Xuân thì ở Pháp, cuộc sống vẫn trôi qua một cách tĩnh lặng.
Hôm nay, ông giáo An ghé thăm trường cũ. Đã mấy chục năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên ông được làm thầy. Trường đã thay đổi, đồng nghiệp mới và học trò cũng khác, nhưng có những ký ức còn đọng lại mãi.
Nhận định học trực tuyến sẽ là một phần của chương trình giáo dục trong tương lai, các chuyên gia cho rằng, ngoài việc dùng các phần mềm hỗ trợ kiểm soát hoạt động, nhà trường và phụ huynh cũng cần dạy trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình.
Miếng chả lá lốt thành công phải có màu xanh tươi rói, không ngả sang sắc đen xỉn, làm thế nào để được như vậy?
EURO 2020 là dịp để những cái tên mới nổi ở lục địa già như Dejan Kulusevski, Jules Kounde hay Pedri... phô diễn tài năng trên sân khấu lớn tầm cỡ.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng.
Có cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhưng Nguyễn Ngọc Giàu (sinh năm 1978, ngụ ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, Phú Tân, An Giang) không lo làm ăn chân chính, mà tiếp tay cho nhiều người nghiện lún sâu vào con đường nghiện ngập ma túy.
Tôi ghé thăm Huế vào thời điểm Huế oằn mình đón bão. Cảnh sắc bớt đi vẻ êm đềm thơ mộng, nhiều thêm nét ngổn ngang xám xịt. Những ngày mưa tầm tã, tôi và chiếc áo mưa mỏng manh đồng hành cùng nhau, đến thăm các lăng tẩm. Có lẽ vì mưa, vắng khách tham quan, nên tôi có đủ khoảng không tĩnh lặng cho riêng mình, để chạm vào dấu ấn của tiền nhân, để hiểu thêm thế nào là “sinh ký tử quy”…
Bánh đa cua từ lâu đã trở thành cái tên gắn liền với ẩm thực vùng đất cảng Hải Phòng.