Kết quả tìm kiếm cho "sắp có em gái"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 385
Tối 23/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024" với chủ đề “Sứ mệnh vinh quang”.
Các nhà khảo cổ tại Croatia vừa khai quật được hài cốt của hai trẻ sơ sinh song sinh được chôn cùng nhau trong một ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ I - II sau Công nguyên.
Anh Nguyễn Văn Nhân (34 tuổi, ngụ ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) đang đối mặt với những căn bệnh nan y, không có tiền chữa trị. Bà Huỳnh Thị Pha (69 tuổi, ngụ ấp Tấn Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) gia cảnh khó khăn, rất mong được giúp đỡ.
Những ngày cận kề Tết Ất Tỵ 2025, tại Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp treo núi Sam không khí Tết đến, Xuân về đã rộn rã hơn bao giờ hết...
Cận Tết, người dân tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa, đoàn viên sum họp cùng gia đình, để đón năm mới. Thời gian này cũng là cơ hội tốt nhất trong năm để người lao động nỗ lực “cày” kiếm tiền mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đủ đầy…
Chiều buông nhanh qua dòng kênh Lương An Trà (huyện Tri Tôn), người dân lục đục chuẩn bị đồ nghề bắt đầu cuộc hành trình săn rắn đêm. Quanh năm, họ lầm lũi mưu sinh trên đồng vắng, như cái vạc ăn đêm không mỏi cánh.
Nhằm tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể chất cho lứa tuổi học sinh, mỗi gia đình, địa phương và ngành chuyên môn đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động thể thao, giúp các em có điều kiện nâng cao sức khỏe, học tập tốt để xây dựng tương lai.
Đó là tình cảnh khốn khó của vợ chồng ông Lê Văn Cắt (68 tuổi) và bà Lê Thị Lài (65 tuổi, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân), đối diện với căn bệnh ngày càng nặng, trong khi gia đình không có tiền chữa trị.
Trong căn nhà ở tạm 11m2, cuộc sống chị em cùng bệnh tật nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của bà con và xã hội, chứng bệnh ngặt nghèo “để đó” vì không có tiền chữa trị. Đó là hoàn cảnh khốn khó của bà Lê Thị Ánh (sinh năm 1960) và bà Lê Thị Lệ (sinh năm 1962, cùng tạm trú tổ 80, khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên).
Bão số 3 (siêu bão Yagi) với cường độ rất mạnh những ngày qua đã tràn vào các tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”, người dân cả nước bằng tất cả tấm lòng đã hướng về vùng lũ, chia sẻ đóng góp tinh thần và vật chất với những sáng kiến và hành động cao đẹp.
Suốt 7 năm qua, 3 thầy cô giáo ở Quảng Ngãi đã may hàng trăm bộ áo dài, tặng cho các nữ sinh nghèo để các em không phải lo lắng vì không có đồng phục mặc đến lớp.
Đây là trận giao hữu đầu tiên trong tổng số 3 trận của tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2024 sau gần một năm nghỉ ngơi từ Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.