Kết quả tìm kiếm cho "say lòng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1910
Giữa nhiều món ngon vùng biên, xôi Hà Tiên vẫn níu chân thực khách bằng vị dẻo thơm của nếp, nước cốt dừa và chất mặn mòi từ tôm khô. Món ăn dân dã này đã thành ký ức quen thuộc của nhiều người khi ghé Hà Tiên.
Phố lên đèn, nhiều mái nhà dần khép cửa nghỉ ngơi, đâu đó vẫn có những phận người tất bật mưu sinh. Từ những chuyến xe đêm đến phiên chợ rạng sáng, họ âm thầm đổi đêm dài lấy kế sinh nhai.
Hòn Cau với làn nước biển xanh biếc, được bao quanh bởi hàng vạn khối đá nguyên sinh nhiều kích cỡ, hình thù nằm thành cụm hoặc riêng lẻ tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tượng, hấp dẫn du khách.
Mỗi chiều, nhiều sân bóng chuyền hơi tại khu vực dân cư, nhà văn hóa lại đông người tập luyện. Môn thể thao dễ chơi, ít tốn sức đang thu hút đông đảo phụ nữ và người trung niên tham gia.
Tiếng trống Chhay dăm, điệu múa dân gian và lễ hội truyền thống vẫn được đồng bào Khmer ở An Giang gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Khi xuất hiện rung lắc mạnh do động đất, đàn lợn của một hộ dân trên địa bàn xã Mường Hung (Sơn La) hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.
Điện Biên, mảnh đất lịch sử, nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của 19 dân tộc anh em, với không gian văn hóa đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc. Để gìn giữ và lan tỏa văn hóa các dân tộc, bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng các nghệ nhân đã miệt mài lưu giữ, truyền dạy làn tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Từ những buổi chơi thể thao cùng nhau sau giờ học, nhiều học sinh ở Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Khánh trở nên thân thiết và cùng nhau tiến bộ.
Về vùng Bảy Núi mùa này, du khách không chỉ say lòng trước cảnh sắc hùng vĩ mà còn bị cuốn hút bởi những loại trái cây rừng chín mọng. Đây là những món “đặc sản” của núi rừng, mang theo hương vị riêng và gợi nhớ về ký ức tuổi thơ.
Giữa đợt nắng nóng kỷ lục và khủng hoảng năng lượng do xung đột Iran, hàng triệu người dân châu Á đang phải học cách sống thiếu điều hòa giữa thời tiết như “thiêu đốt”.
Năm 2013, ông Danh Mậu (71 tuổi), ngụ ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
Ngày 4 và 5/5, chùa Cái Đuốc Nhỏ (xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) tổ chức giải đua ghe ngo mini (mở rộng) chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).