Kết quả tìm kiếm cho "thả con giống"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1436
Sáng 1/4, tại cảng Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh (tỉnh An Giang), Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2026).
Với tiềm năng to lớn, tỉnh tập trung khai thác thế mạnh phát triển kinh tế biển, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia vào năm 2030.
Từ mô hình của người dân, chuyển đổi sản xuất ở Vĩnh Thuận mở ra hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập và thích ứng với điều kiện tự nhiên.
Dù đây là năm học cuối cấp, Trần Thạch Khang - học sinh lớp 12A8 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, xã Thoại Sơn vẫn miệt mài nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương.
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, người nuôi tôm quảng canh vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang) đang phải xoay xở đủ cách để giữ ổn định môi trường ao nuôi, hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất.
Với tiềm năng đa dạng, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất, xem đây là “đòn bẩy” để đưa nông nghiệp phát triển xứng tầm trong tương lai.
Giá cá tra tại An Giang tăng lên 33.000 - 35.000 đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm, người nuôi có lãi. Tuy nhiên, việc tái thả nuôi vẫn chững lại, do người dân lo ngại chi phí đầu vào, con giống tăng và rủi ro thị trường.
Từ những địa bàn khan hiếm nước sinh hoạt, hàng ngàn hộ dân biên giới Giang Thành, Vĩnh Điều nay đã được sử dụng nước hợp vệ sinh ngay tại nhà, từng bước nâng cao chất lượng sống.
Mùa khô năm 2025 - 2026 được dự báo diễn biến phức tạp, tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn điện, nước ổn định phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
Nghề nuôi cá bè ven dòng sông Hậu hình thành cách đây ngót trăm năm, đến nay vẫn phát triển mạnh, mang lại thu nhập khấm khá cho người dân vùng châu thổ Cửu Long.
Những chuyến biển rộn ràng đầu năm với lượng hải sản đầy khoang, mang về tín hiệu thuận lợi cho một mùa đánh bắt mới của ngư dân.
Trở lại thung lũng Tà Lọt, xã Núi Cấm vào cao điểm mùa khô, tôi vẫn cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của phong cảnh và con người nơi đây.