Kết quả tìm kiếm cho "và bia Tân lộ Kiều Lương"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 61
Những ngày giáp Tết, hoạt động mua bán hoa kiểng ở khu vực quảng trường Trần Quang Khải, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) diễn ra xuyên đêm. Đây là điểm bán hoa kiểng dịp tết lớn nhất của tỉnh Kiên Giang.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Câu nói cửa miệng của nhiều người “vui thôi, đừng vui quá” được xem như lời khuyến cáo trong ngày cá tháng tư (1/4) để những trò đùa đừng trở nên quá trớn.
Thao thấy vui vui và chợt nhận ra, hình như không phải nhà phố là phải kín bưng, muốn mở hay không rõ ràng ở lòng mình.
Nhằm tưởng nhớ công lao danh thần Thoại Ngọc Hầu đối với tỉnh An Giang nói chung, TP. Châu Đốc nói riêng, UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ tưởng niệm 195 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024).
Sáng 11/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ tưởng niệm 195 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829-2024). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội tỉnh An Giang Lê Văn Phước; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo TP. Châu Đốc, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh... dự lễ tưởng niệm.
Khi mấy người hàng xóm cùng thấy cây mận nhà Cò Bất chết héo, thấy đất quanh gốc cây có dấu vết đào lên lấp xuống, trong bụng nghi nghi nhưng cũng chẳng đoán ra manh mối gì.
45 năm trôi qua, nhìn lại Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để thêm một lần nữa khẳng định sự thật lịch sử, tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Việc thể hiện cái tôi, tỏ vẻ ta đây… để chứng tỏ “bản lĩnh” xảy ra thường xuyên trong cuộc sống. Điển hình như vụ án dưới đây, bị cáo và bị hại đều mang tội vì thiếu văn hóa giao thông, thích thể hiện bản thân.
Đó không phải là mùa Xuân dành riêng cho người lính, mà là mùa Xuân người lính dành tặng cho Nhân dân. Theo thông lệ, mỗi độ Tết đến, Xuân về, hàng loạt hoạt động sôi nổi, tươi vui được tổ chức khắp nơi. Khu vực nội địa, ngập tràn nghĩa tình từ Tết quân - dân. Khu vực biên giới còn được “tăng cường” thêm chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.
Gần đến lễ Giáng sinh, không khí rộn ràng tràn ngập khắp nơi, từ các trung tâm thương mại đến các quán cà-phê đều đã lên đèn rực rỡ sắc màu, để mọi người lưu lại những bức ảnh đẹp nhất.