Kết quả tìm kiếm cho "vùng châu thổ Cửu Long"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2088
Sau hợp nhất, Tây Ninh đang có thêm nhiều lợi thế để trở thành cực tăng trưởng mới của vùng trọng điểm phía Nam, với không gian phát triển rộng hơn, khả năng kết nối thuận lợi giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.
Nghiên cứu mới cho thấy những viên kim cương khổng lồ như Cullinan nặng 3.106 carat hình thành sâu hơn 400km dưới lòng Trái đất, từ các mảng vỏ đại dương cổ bị hút chìm.
Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
Không còn những chồng bệnh án giấy cao quá mặt bàn, cũng không còn cảnh người bệnh ôm tập phim X-quang chạy ngược xuôi giữa các phòng, khoa. Tại các cơ sở y tế An Giang hiện nay, dữ liệu đang di chuyển nhanh hơn bước chân con người. Sau mỗi cú quét căn cước, sau mỗi phim chụp được tải lên "đám mây", trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ các y bác sĩ đưa ra những quyết định điều trị chính xác hơn.
Cuộc cách mạng số trong ngành y tế An Giang không bắt đầu bằng những khẩu hiệu xa vời, mà đang diễn ra đầy thực chất, làm thay đổi căn bản triết lý phục vụ: Chuyển từ "quản lý hành chính" sang "quản trị sức khỏe trọn đời", lấy hạnh phúc và sự an toàn của gần 5 triệu người dân làm trung tâm.
Theo đề án tuyển sinh, hiện hơn 120 trường đại học công bố học phí năm học 2026-2027, chương trình cao nhất lên gần 200 triệu đồng.
Mỗi độ hè về, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng về Hà Tiên (tỉnh An Giang), nơi diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất Đức Khai trấn Mạc Cửu, kính cẩn tri ân bậc tiền nhân có công mở cõi, gìn giữ biên cương.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 291 năm ngày mất của Đức Khai trấn Mạc Cửu (1735 - 2026) diễn ra trang nghiêm tại phường Hà Tiên (tỉnh An Giang), thu hút đông đảo người dân, du khách và con cháu dòng họ Mạc về dâng hương, tưởng niệm người có công khai mở vùng đất Hà Tiên.
Từ màu xanh của những hàng dừa nước, sắc vàng của đồng lúa chín đến gam nâu đỏ phù sa của những dòng sông hiền hòa, tất cả được chuyển hóa thành những họa tiết và bảng màu mang đậm tinh thần Mekong.
Mới đây, tôi có dịp đi từ TP. Hồ Chí Minh về xã Vĩnh Thuận, mất khoảng 8 tiếng cho quãng đường gần 300km. Suốt tuyến đường, xe bon bon qua những cây cầu sừng sững vắt ngang sông Tiền, sông Hậu, sông Cái Bé, sông Cái Lớn... Nhìn ghe tàu xuôi ngược, sà lan chậm trôi, tôi chợt bâng khuâng nhớ về những chuyến phà xưa.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại với bức tranh điểm số khác biệt so với năm 2025, năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.