Kết quả tìm kiếm cho "vui chơi hè"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3728
Sáng 24/6, Đoàn phường Tô Châu (tỉnh An Giang) phối hợp Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9), Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Tiên tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em, thanh thiếu nhi năm 2026.
Mỗi dịp hè đến, nhu cầu vui chơi, học tập, rèn luyện kỹ năng của thiếu nhi lại tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều sân chơi, hoạt động hè đa dạng được các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tổ chức, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.
Nằm giữa biển khơi, cách đất liền khoảng 20 km, xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) từ lâu được ví như một “viên ngọc thô” với biển xanh bao quanh, những bãi đá kỳ thú và một làng chài bình yên.
Park City – Phú Quốc kiến tạo mô hình Resort Living giữa đồi xanh và rừng nguyên sinh, đón đầu xu hướng an cư lâu dài tại trung tâm Dương Đông.
Không chỉ hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn và kiến thức, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, kết nối từ ý tưởng, công nghệ, nguồn lực đến thị trường, tạo nền tảng để phụ nữ tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò trong kỷ nguyên số.
Việc gắn kết, vun đắp yêu thương và chia sẻ không chỉ là mục tiêu để xây dựng hệ giá trị hạnh phúc cho gia đình Việt Nam mà còn là nền tảng xây dựng hệ giá trị trường tồn cho một quốc gia.
Giữa vô vàn món đồ chơi hiện đại, tò he vẫn có sức hút riêng. Từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, những nắm bột nhiều màu sắc trở thành các hình tượng sinh động, mang theo nét đẹp văn hóa dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trong dòng chảy phát triển của đất nước, gia đình luôn được xem là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc.
Sau những trận mưa trắng trời giữa đại ngàn Tây Bắc, đồi thông Po Chua Lừ (xã Sính Phình) thấp thoáng trong màn mây sớm. Gió nhẹ lướt qua những tán thông xanh, cuốn theo từng dải mây bảng lảng chảy ngược lên sườn đồi. Cả không gian như chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc len qua từng tán lá. Giữa sắc xanh của thông, sắc trắng của mây và không khí trong lành, mát mẻ sau mưa, Po Chua Lừ hiện lên tinh khôi, thơ mộng, mang vẻ đẹp bình yên đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
Đã gần 70 tuổi, nhưng ông Giàng Văn Lai, dân tộc Mông, thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang vẫn say sưa, uyển chuyển trong từng điệu khèn. Với ông, được thổi khèn không chỉ là niềm vui, mà là cách hiệu quả nhất để ông góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở địa phương.
Sưng đau khớp gối phải nhiều tháng không khỏi, bé trai 6 tuổi ở Bắc Ninh được đưa đến Bệnh viện K kiểm tra và bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn 2B.
Không chỉ làm phong phú trải nghiệm khám phá điểm đến, du lịch đêm ở phường Hà Tiên đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của đô thị biển.