Kết quả tìm kiếm cho "vun đắp tổ ấm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 425
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếp nhà không chỉ là khuôn phép mà còn là cái gốc của mỗi dòng tộc, gia đình, chứa đựng đạo hiếu, gia phong, cách ứng xử giữa các thành viên và với cộng đồng xung quanh. Đáng trân trọng là hiện nay vẫn còn nhiều dòng họ, gia đình gìn giữ nếp nhà thông qua những việc làm ý nghĩa, làm bài học cho con cháu.
Những ngày này, đồng bào Khmer xã Định Hòa hân hoan chờ đón xuân Bính Ngọ năm 2026 với niềm tin và kỳ vọng về một năm mới tốt lành, hạnh phúc.
Trong hai ngày (6 và 7/2), tại Trung tâm Phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương Hòn Me, xã Hòn Đất (tỉnh An Giang), Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh - truyền hình An Giang tổ chức chương trình mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Xuân trên đỉnh sóng - Tết ấm Hòn Me”.
Từ những suất cơm nghĩa tình, con đường được dặm vá, cây cầu mới xây đến bình nước mát ven đường hay thang thuốc miễn phí, các hoạt động thiện nguyện đang ngày càng lan tỏa.
Đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại đang chứng kiến sự vận động mạnh mẽ cả về hình thức truyền tải và nội dung thể hiện.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.
Chiều 26/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Sáng 26/1, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Con đường từ trung tâm tỉnh Bắc Ninh men theo những triền núi uốn lượn gần 100 km đưa chúng tôi về làng Rõng, xã An Lạc, ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới chân đèo Chinh. Giữa mênh mang núi rừng, 139 hộ dân với 7 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Hoa, Thái cùng quây quần sinh sống. Ngoài cư dân bản địa, nơi đây còn là điểm dừng chân của những gia đình từ các tỉnh miền xuôi lên khai hoang, lập nghiệp.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra chặng đường phát triển mới với tầm nhìn chiến lược. Trong niềm tin và kỳ vọng lớn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân mong muốn nghị quyết Đại hội sớm được cụ thể hóa bằng những chuyển biến rõ ràng, thực chất, gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.
Dọc hai bên con xóm nhỏ dưới cầu Câu Quảng, phường Bình Đức, những giàn phơi bánh tráng được xếp đều tăm tắp dưới ánh nắng ban mai. Chẳng cần hỏi thăm, chúng tôi biết mình đã chạm ngõ làng nghề bánh tráng Mỹ Khánh.