Trao quà, trao cả những nụ cười

07/08/2026 - 10:14

 - Những phần quà thiết thực, những trò chơi rộn tiếng cười và những cái ôm lưu luyến trước giờ chia tay đã làm nên chuyến thiện nguyện đáng nhớ của Câu lạc bộ The Rainbow Journey (Hành trình cầu vồng), Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) tại Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai. Với các bạn trẻ, giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở những món quà được trao, mà ở sự sẻ chia và yêu thương được lan tỏa.

Thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện The Rainbow Journey vui chơi cùng các em nhỏ tại Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai.

Một buổi sáng đầu tháng 8, chuyến xe chở các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện The Rainbow Journey, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt lăn bánh hướng về Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai, phường Vị Thanh (TP. Cần Thơ). Trên xe, những phần quà được các thành viên cẩn thận sắp xếp, đặt ngay ngắn ở hàng ghế sau cùng.

Sau hơn một giờ di chuyển, xe bắt đầu rẽ vào con đường dẫn đến nhà trẻ. Xe vừa dừng trước cổng, nhiều em nhỏ đã nhanh chóng chạy ra sân đón. Những tiếng gọi thân quen, những cái ôm siết chặt cùng những câu hỏi thăm ríu rít khiến không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Thành viên câu lạc bộ vui chơi cùng các em.

Sau khi đặt những phần quà gọn gàng trong lớp học, thành viên câu lạc bộ và các em nhỏ cùng tham gia những trò chơi vận động như nhảy bao bố, chuyền bóng hay đố vui có thưởng. Ở một góc khác, vài thành viên chuẩn bị giấy vẽ, bút màu để cùng các em vẽ tranh, tô màu và làm sản phẩm thủ công.

Bạn Phan Thị Yến Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện The Rainbow Journey, cho biết chuyến thăm Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai là kết quả của quá trình gây quỹ trong mùa hè 2026 của dự án "Thêu Mơ". Thông qua các hoạt động, câu lạc bộ thu được gần 9 triệu đồng để mua bánh kẹo, thực phẩm, tập vở, cặp sách và các nhu yếu phẩm trao cho các em nhỏ tại Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai.

Nhìn các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi dưới sân, Yến Trang xúc động nói: “Điều đặc biệt ở những chuyến đi này là tụi em không chỉ mang quà đến rồi trở về. Phần lớn thời gian được dành cho các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cùng các em nhỏ. Qua mỗi lần gặp gỡ, tụi em hiểu thêm về cuộc sống của các em và cũng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những việc mình đang làm”.

Thành viên câu lạc bộ cùng các em tham gia nhiều trò chơi, hoạt động.

“Nhìn những gì cả nhóm chuẩn bị trong suốt thời gian qua được hiện thực hóa bằng một ngày vui cùng các em nhỏ, em thấy mọi công sức đều xứng đáng. Em nghĩ chúng em đến đây không chỉ để trao đi mà còn nhận lại rất nhiều, từ những câu chuyện, những tiếng cười cho đến những trải nghiệm mà có lẽ khó tìm thấy trong những hoạt động khác", Nguyễn Phương Vy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện The Rainbow Journey bày tỏ.

Cuối buổi chiều, khi chuyến xe chuẩn bị rời đi, các em nhỏ tập trung trước cổng chào tạm biệt đoàn. Những cánh tay liên tục vẫy theo cho đến khi xe khuất khỏi tầm mắt. Cuộc gặp gỡ khép lại, nhưng với các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện The Rainbow Journey và những em nhỏ tại Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai, đó có lẽ chỉ là lời tạm biệt cho một lần gặp gỡ, để chờ ngày gặp lại trong một tương lai không xa.

Câu lạc bộ Hành trình cầu vồng thành lập năm 2019, hiện có 35 thành viên. Đến nay, Câu lạc bộ vận động được hàng chục triệu đồng để thực hiện các hoạt động, dự án như “Áo dài trao em”, “Hương nhà”, “Sắc thu”,… qua đó trao tặng hơn 1.300 quyển sách giáo khoa, quyển tập, bộ dụng cụ học tập, 56 bộ áo dài, 92 quần tây, 37 áo sơ mi... ch học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 40 phần quà cho các cụ già, dọn vệ sinh Nhà dưỡng lão; tổ chức buffet và tặng quà tại Mái ấm tình Mẹ kênh 7B.

TƯỜNG VI