Tại các lớp học vẽ, trẻ được hòa mình vào không gian nghệ thuật, thỏa sức sáng tạo, tự tay vẽ ra tác phẩm màu sắc nổi bật, đáng yêu. Nhiều thầy, cô giáo dạy mỹ thuật cho rằng việc cho trẻ tiếp xúc sớm với hội họa mang đến nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển toàn diện của trẻ, tạo nền tảng cho việc phát huy tài năng, sự sáng tạo trong tương lai.

Cô Trần Thị Thu Hương, giáo viên lớp vẽ sáng tạo Su Art, phường Rạch Giá hướng dẫn trẻ vẽ tranh.
Học vẽ sớm giúp trẻ trau dồi kỹ năng nghệ thuật, thúc đẩy sự phát triển về tư duy, kỹ năng mềm, tâm hồn. Học vẽ còn góp phần tạo sự vui vẻ, thể hiện cảm xúc bản thân một cách tự nhiên. Qua từng tác phẩm, bức tranh hoàn chỉnh, ba mẹ có thể hiểu được một phần suy nghĩ, tâm trạng hay cảm xúc của trẻ gửi gắm trong đó.
Khi được học vẽ tranh từ sớm, trẻ sẽ được bồi dưỡng năng lực tư duy logic. Thay vì vẽ tranh, tô màu một cách lộn xộn, nguệch ngoạc, chưa có chủ đích... thì trẻ có thể nhận biết, phân biệt được các màu sắc, hình khối, đường nét, cách phối màu, bồi dưỡng khả năng tư duy logic về các sự vật, vật thể trong thế giới xung quanh.
Trong các lớp học vẽ, trẻ có cơ hội làm việc cùng nhau, chia sẻ ý tưởng, học hỏi từ người khác, điều này giúp phát triển trẻ tự tin, trau dồi kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
Các họa sĩ nhí sáng tạo tại lớp vẽ sáng tạo Su Art, phường Rạch Giá.
Lớp vẽ sáng tạo Su Art của cô Trần Thị Thu Hương, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) trở thành điểm trở thành điểm đến thú vị của nhiều trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến 14 tuổi.
Cô Hương có 19 năm kinh nghiệm dạy mỹ thuật ở trường, 8 năm mở lớp dạy vẽ. Không gian xinh xắn, lớp vẽ của cô Hương như một phòng triển lãm thu nhỏ, sống động, nơi các họa sĩ nhí được thỏa sức sáng tạo, thể hiện đam mê, sở thích của mình với môn mỹ thuật.
“Tại lớp học của tôi, không chỉ được vẽ tranh trên giấy, học trò còn được khám phá, trải nghiệm hoạt động vẽ tranh bằng đất sét, trên túi canvas, màu acrylic. Qua đó, thúc đẩy tư duy sáng tạo, khả năng tưởng tượng, thỏa sức sáng tác tác phẩm nghệ thuật đẹp, ý nghĩa”, cô Hương nói.
Chị Nguyễn Ngọc Hậu, ngụ phường Rạch Giá bên tác phẩm tranh vẽ của con gái.
Qua mỗi buổi học ngập tràn màu sắc, trẻ được thỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng phong phú, mọi ý tưởng của học trò được cô hướng dẫn thực hiện.
Em Nguyễn Ngọc Minh Châu, 12 tuổi, phường Rạch Giá, chia sẻ: “Tham gia lớp học vẽ giúp em hiểu thêm kiến thức về màu sắc, cách phác họa cơ bản, phối màu, điều khiển cọ, pha màu… Sau thời gian học vẽ, được cô giáo hướng dẫn, em cảm thấy rất vui khi tranh vẽ của mình đẹp hơn”.
Khi đồng hành cùng con trong hành trình học năng khiếu, ba mẹ có cơ hội lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu đam mê, sở thích của con. Những buổi đón đưa, theo dõi bài học, thưởng thức, góp ý tranh vẽ, sản phẩm của con đều là những khoảnh khắc quý giá giúp kết nối các thành viên trong gia đình.
Từ lúc con gái 5 tuổi, chị Nguyễn Ngọc Hậu, ngụ phường Rạch Giá nhận thấy con thích vẽ và sở thích này tiếp tục duy trì những năm về sau nên chị không ngần ngại cho con học vẽ, nhất là các khóa học vẽ mỗi dịp hè.
Chị Hậu cho biết: “Nhìn con tập trung vẽ tranh, tỉ mỉ từng nét cọ, thỏa thích sáng tạo với tác phẩm của mình, tôi rất hạnh phúc. Mỗi khi con mang sản phẩm, tranh vẽ do chính tay con làm về khoe, tôi xuýt xoa vì con vẽ rất đẹp, không ngờ con lại có năng khiếu hội họa, khả năng thẩm mỹ đến vậy. Với những lợi ích từ việc học vẽ sẽ tạo nền tảng vững chắc để con phát triển kỹ năng nghệ thuật, khả năng cảm thụ thẩm mỹ và tư duy sáng tạo trong tương lai”.
Chị Ngô Thị Thủy Tiên, ngụ xã Tân Hiệp xem con gái vẽ tranh.
Nhận thấy lợi ích từ việc cho con đi học vẽ nên dù đường sá xa xôi, chị Ngô Thị Thủy Tiên, ngụ xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) vẫn dành thời gian đưa con đến phường Rạch Giá học vẽ.
Chị Tiên chia sẻ: “Lớp học vẽ của con cách nhà gần 30km, dù xa nhưng tôi vẫn kiên trì đưa con gái đến lớp để con được vẽ, sáng tạo theo ý thích. Ðây cũng là cách gia đình tách bé ra khỏi các thiết bị điện tử, thấy con ngồi say mê hàng giờ với tác phẩm của mình mà không chán, điều này khiến tôi rất vui”.
Theo chị Tiên, từ khi học vẽ, con gái Bùi Ngô Phương Lan, 9 tuổi, biết cách sắp xếp bố cục, pha màu, thay vì vẽ theo tranh mẫu thì con tự sáng tạo, vì vậy tranh vẽ sinh động, đẹp hơn trước rất nhiều.
Bài và ảnh: CẨM TÚ