Trợ giúp pháp lý cho đồng bào

18/05/2026 - 05:20

 - Tận tụy, gần gũi và am hiểu phong tục, ngôn ngữ đồng bào, hơn 70 tuổi, ông Trần Hữu Phúc, ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa vẫn đi từng nhà để tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và giúp đỡ đồng bào Khmer.

Sau khi về hưu, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, ông Trần Hữu Phúc vẫn rong ruổi khắp các phum sóc để tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và giúp đỡ đồng bào Khmer vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhiều người dân ở ấp Hòa Mỹ quen gọi ông Phúc bằng tên gọi thân thương chú Sáu Phúc. Với người dân nơi đây, ông Sáu Phúc không chỉ là cán bộ hưu trí mẫu mực mà còn là chỗ dựa tinh thần.

Ông Trần Hữu Phúc (bìa trái), ngụ xã Định Hòa gặp gỡ và tuyên truyền pháp luật đến người dân. Ảnh: DANH THÀNH

Một ngày cuối tuần, ông Phúc lại chạy xe đến từng nhà dân trong ấp Hòa Mỹ để thăm hỏi, trò chuyện. Điểm dừng chân hôm nay là gia đình anh Danh Điệp. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, câu chuyện của ông không chỉ xoay quanh vụ lúa đang vào mùa thu hoạch mà còn nhắc nhở chuyện học hành của các con, chuyện làm ăn, vun vén gia đình và giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Anh Danh Điệp nói: “Trong xóm có ai mâu thuẫn, xích mích, chú Sáu Phúc đều đứng ra hòa giải thấu tình đạt lý. Chú còn tích cực vận động bà con xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Dù tuổi cao nhưng chú rất nhiệt tình, ai cần gì chú sẵn sàng hỗ trợ nên bà con quý mến lắm”.

Điều tạo nên hiệu quả vận động của ông Sáu Phúc chính là sự gần gũi, thấu hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào Khmer và khả năng sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Khmer. Với nhiều đồng bào lớn tuổi, việc được nghe giải thích các quy định pháp luật bằng tiếng Khmer giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ và thêm tin tưởng. Bằng cách tuyên truyền song ngữ, ông Sáu Phúc giúp nhiều hộ dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Không chỉ vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, ông còn kiên trì giải thích về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. “Có nhiều người không hiểu quy định, không biết phải làm giấy tờ ra sao, chú Sáu đều hướng dẫn tận tình. Những vấn đề như tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống, sau khi được chú giải thích, vận động thì nhiều gia đình hiểu và tự giác thay đổi”, chị Thị Bình, ngụ ấp Hòa Mỹ chia sẻ.

Sau khi nghỉ hưu, thay vì nghỉ ngơi, ông Sáu Phúc lại chọn cho mình hành trình mới là học ngành luật và lấy chứng chỉ luật sư. Trong quá trình sống, gắn bó với đồng bào Khmer, ông nhận ra nhiều người nghèo, người cao tuổi, trẻ vị thành niên thường gặp khó khăn khi vướng vào các vấn đề pháp lý do hạn chế về ngôn ngữ, hiểu biết pháp luật và điều kiện kinh tế. Chính điều đó thôi thúc ông học thêm kiến thức pháp luật để có thể hỗ trợ, bảo vệ người yếu thế.

Ông Sáu Phúc còn là người có uy tín trong công tác hòa giải ở địa phương. Nhiều vụ mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm được ông khéo léo tháo gỡ bằng tất cả sự tử tế, chân thành, giúp hàn gắn tình làng nghĩa xóm. Phó Bí thư Chi bộ ấp Hòa Mỹ Bùi Hòa Tường nhận xét: “Chú Sáu Phúc là người rất tâm huyết với công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho đồng bào Khmer. Nhiều hộ dân khi gặp vướng mắc về giấy tờ, tranh chấp hay các vấn đề liên quan đến pháp luật đều tìm đến chú để được hướng dẫn, giải thích tận tình. Nhờ sự hòa giải của chú, nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải ổn thỏa ngay từ cơ sở”.

Không phải là văn phòng khang trang, điểm tư vấn pháp lý của ông Sáu Phúc chỉ là góc nhỏ giản dị trong nhà. Thế nhưng, nơi ấy luôn rộng mở với đồng bào Khmer mỗi khi cần được tư vấn, sẻ chia hay nhờ giúp đỡ. Với ông Sáu Phúc, cống hiến cho cộng đồng chưa bao giờ có điểm dừng. Giữa phum sóc yên bình của xã Định Hòa, hình ảnh cán bộ hưu trí vẫn miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hòa giải và giúp dân trở thành hình ảnh đẹp, đầy xúc động.

“Còn sức khỏe là tôi còn làm việc có ích cho bà con. Thấy bà con nâng lên về hiểu biết pháp luật, sống đoàn kết, yên vui là tôi vui, hạnh phúc”, ông Sáu Phúc chia sẻ. .

DANH THÀNH