Trốn nóng ở vườn trái cây

11/06/2026 - 05:20

 - Nắng hè kéo dài khiến nhiều người tìm về các vườn trái cây để tận hưởng không gian xanh, thưởng thức trái cây tại vườn và trải nghiệm đời sống nông nghiệp. Nhiều nhà vườn ở An Giang đang trở thành điểm đến hút khách dịp cuối tuần.

Du khách thích thú trải nghiệm ở vườn dâu da Núi Cấm. Ảnh: THỦY TIÊN

Tại đảo ngọc Phú Quốc, ngoài những công trình du lịch đồ sộ, len lỏi theo các vùng ngoại ô như Ông Lang, Cửa Dương… thời điểm này có rất nhiều vườn trái cây xanh tươi, rợp bóng và trĩu trái với những chùm chôm chôm chín đỏ, táo xanh và sầu riêng thơm ngon nức tiếng. Một số chủ vườn cho biết, vé vào cổng dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/người, du khách được tự do đi lại dưới bóng râm mát mẻ, thưởng thức trái cây chín tại vườn. “Chúng tôi mong muốn hoạt động tham quan, thưởng thức trái cây như là lời chào chân tình của người dân xứ đảo đến du khách gần xa, chúc mọi người có thêm trải nghiệm và lựa chọn thú vị”, ông Nguyễn Văn Hùng - chủ vườn chôm chôm ở Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc nói.

Theo ông Hùng, những năm gần đây, nhu cầu tham quan vườn cây ăn trái kết hợp trải nghiệm đời sống nông nghiệp ngày càng tăng. Khách không chỉ đến để mua trái cây mà còn muốn dành thời gian đi dạo dưới những tán cây xanh, tận hưởng không khí trong lành. “Số lượng khách tham quan thường tăng vào cuối tuần. Phần đông khách đến vườn chủ yếu muốn tránh nóng và trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Vì vậy, điều được nhiều người quan tâm không chỉ là dịch vụ giải trí và là không gian xanh, sạch và gần gũi với thiên nhiên”, ông Hùng cho biết.

Chị Trần Bảo Trân - du khách đến từ Cà Mau chia sẻ, vào vườn vườn táo ở gần suối Đá Bàn, chị được miễn phí vào cửa, hái trái thì trả phí khoảng 60.000 đồng/kg. Táo ở đây trồng theo hướng hữu cơ, giòn, ngọt. “Thời tiết này, vào vườn để trốn nóng, dã ngoại cùng bạn bè rất tuyệt”, chị Trân nói.

Tại khu vực núi Cấm đang vào mùa dâu da, một loại trái cây gắn bó lâu đời với vùng Thất Sơn. Dọc tuyến đường lên núi, nhiều vườn dâu da nằm xen dưới tán cây lớn. Vào mùa thu hoạch, từng chùm vàng, xanh buông xuống từ thân cây tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng núi. Khác với các loại cây phổ biến ở đồng bằng, dâu da mang hương vị riêng, vừa ngọt vừa chua nhẹ nên được nhiều du khách tìm mua làm quà.

Theo anh Nguyễn Tùng - chủ một vườn dâu ở xã Núi Cấm, cây dâu da phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng núi. Nhiều cây đã được trồng lâu năm, đến nay vẫn cho trái đều mỗi năm. Mùa dâu da thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 6, trùng với thời điểm nắng nóng nên lượng khách tìm đến khá đông. “Khí hậu mát mẻ, nhiều cây xanh và cảnh quan tự nhiên giúp nơi đây trở thành điểm dừng chân phù hợp cho các chuyến đi cuối tuần. Sau khi tham quan điểm văn hóa, tâm linh, nhiều người dành thời gian ghé vào vườn dâu để thưởng thức”, anh Tùng chia sẻ.

Khác với khu vui chơi đông đúc, những vườn cây ăn trái mang đến cảm giác yên tĩnh. Dưới tán dâu, không khí trở nên dễ chịu hơn nhờ bóng mát và những luồng gió tự nhiên. Đối với trẻ em, chuyến đi về vườn mang đến trải nghiệm mới mẻ. Nhiều em lần đầu được tận mắt nhìn thấy những cây dâu lớn, tìm hiểu cách chăm sóc, thu hoạch. Thực tế cho thấy, việc cho trẻ em vận động ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên tại các vườn cây ăn trái đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều bậc phụ huynh trong kỳ nghỉ hè.

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - du khách đến từ Rạch Giá cho biết: “Gia đình tôi thường chọn tham quan vườn trái cây vào cuối tuần trong mùa hè, không gian trong vườn mát mẻ, chi phí cho chuyến đi không quá cao. Mấy đứa nhỏ rất thích tự tay hái trái cây. Người lớn thì có chỗ nghỉ ngơi, trò chuyện. Đây cũng là dịp để trẻ em có trải nghiệm thực tế, tìm hiểu về cách chăm sóc, thu hoạch trái cây thay vì dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử”.

Những ngày nắng nóng, vườn trái cây là một điểm đến được nhiều người lựa chọn. Không chỉ mang lại không gian nghỉ ngơi gần gũi với thiên nhiên, những khu vườn còn góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với thế mạnh sẵn có của địa phương.

THỦY TIÊN