
Báo An Giang thực hiện tốt sứ mệnh "người ghi chép sử" của tỉnh nhà
Nửa thế kỷ đồng hành cùng tỉnh
Hòa cùng “niềm vui trăm năm” của báo chí cách mạng, Báo An Giang cũng có niềm vui riêng, khi chạm dấu mốc 50 năm thành lập. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ngày 20/5/1975, bộ phận Thông tấn - Báo chí thuộc Ban Tuyên huấn Long Châu Hà cho ra mắt tờ tin đầu tiên với măng-sét “Tin tức Long Châu Hà”, gồm 2 trang khổ giấy A4. Ngày 19/8/1975, tờ tin “Long Châu Hà” chính thức trở thành tuần báo. Đây là số báo chuyển tiếp từ giai đoạn chiến tranh sang hòa bình. Ban Biên tập và phóng viên lúc này là các đồng chí làm báo từ chiến khu ra, kết hợp với sinh viên, học sinh yêu nghề tại chỗ, chưa qua trường lớp nghiệp vụ. Trước thực tế đó, ông Trần Thu Đông (Tổng Biên tập giai đoạn 1975 – 1981) đã mở lớp nghiệp vụ báo chí, hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về cách viết tin, bài.
Năm 1976, tờ báo “Long Châu Hà” đổi tên thành Báo An Giang, do ông Trần Thu Đông làm Tổng Biên tập, ông Ngô Thanh Phong làm Phó Tổng Biên tập, cùng các ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thị Linh Phượng, Lê Ngọc Bích; các phóng viên ảnh: Văn Ngàn, Trần Bình, Thanh Huy; phóng viên viết: Thành Lũy, Hữu Sơn, Nam Thắng. Dù người ít, phương tiện nghiệp vụ còn rất thô sơ, lại hoạt động trên địa bàn rất rộng, nhưng Báo An Giang đã hoàn thành tốt vai trò thông tin tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; cải tạo đồng ruộng, tăng nhanh sản lượng lương thực để vượt qua cảnh thiếu đói, làm nghĩa vụ tiền tuyến và cả nước, từng bước xây dựng lại quê hương.
Giai đoạn đổi mới 1986 - 1990, Báo An Giang khởi động với khí thế mới, phản ánh nhiều chiều, phát hành rộng rãi ra dân từ 5.000 tờ/kỳ/tuần tăng lên 10.000 tờ/kỳ, với 2 kỳ/tuần; từ 4 trang trắng đen tăng lên 8 trang, in 2 màu. Từ đó, Báo An Giang đã thực sự trưởng thành và phát triển toàn diện. 17 cán bộ, phóng viên (những năm đầu thành lập) tăng lên 48 người, trong đó hơn 50% là đảng viên. Từ trình độ chính trị, chuyên môn hạn chế, nay đã có nhiều đồng chí có trình độ cử nhân chính trị, đa số phóng viên có 1 - 2 bằng đại học. Báo An Giang hiện có gần 200 cộng tác viên đang hoạt động trong, ngoài tỉnh thường xuyên cộng tác, có cả nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà khoa học nổi tiếng trong nước. Lực lượng này đồng hành trong từng chặng đường phát triển của tờ báo. Số lượng phát hành cũng tăng theo từng giai đoạn phát triển, từ 2.000 tờ/kỳ lên 5.000 tờ, 8.000 tờ, rồi 10.000 tờ/kỳ và gần 11.000 tờ/kỳ; là 1 trong 10 tờ báo Đảng của cả nước có số lượng phát hành cao nhất. Đó là chưa kể các số báo đặc biệt hàng năm, như: Báo 30/4, báo Xuân, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng… có hình thức đẹp, nội dung phong phú, phát hành số lượng lớn.
Song hành với báo in, báo An Giang điện tử ra mắt vào ngày 19/5/2008 đánh dấu bước phát triển mới của báo Đảng trong thời đại bùng nổ thông tin kỹ thuật số. Số lượng truy cập bình quân 1 triệu lượt/tháng. Theo từng chặng phát triển, Báo An Giang luôn nhất quán với phương châm “Thông tin nhanh, đúng sự thật, vì lợi ích chung của cộng đồng”. Báo An Giang điện tử nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu báo Đảng khu vực ĐBSCL, liên tục có mặt trong tốp 10 báo Đảng điện tử cả nước. Đạt được kết quả này nhờ lượng thông tin trên báo An Giang điện tử được cập nhật liên tục và đa chiều, đủ lĩnh vực.
Thay đổi về hình thức, Báo An Giang còn thay đổi ngoạn mục về nội dung, minh chứng rõ nhất là giải thưởng báo chí gặt hái ngày càng nhiều. Năm 2018, lần đầu tiên đơn vị có tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia - giải thưởng danh giá hàng đầu của người làm báo Việt Nam. Như “phát pháo” mở hàng, nhiều năm liên tiếp sau đó, hầu như mọi giải thưởng báo chí trong khu vực và toàn quốc đều xướng tên tác phẩm, tác giả của Báo An Giang. Giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị có hơn 80 lượt cán bộ, phóng viên đoạt giải báo chí. Thành tích này rất đáng tự hào, không phải cơ quan báo chí nào cũng đạt được, nhất là báo Đảng địa phương.
“Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo An Giang đã và đang chuyên nghiệp hóa, làm tròn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; cung cấp tình hình thời sự, thời cuộc và là diễn đàn dân chủ rộng rãi của Nhân dân. Bên cạnh thuận lợi về công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật, tay nghề chuyên môn, Báo An Giang và đội ngũ làm báo trong cả nước đang gặp một số khó khăn, trở ngại, như: Xu hướng đọc báo in giảm sút trầm trọng; cạnh tranh khốc liệt giữa báo chí chính thống và mạng xã hội; nhu cầu của độc giả ngày càng cao; thay đổi bộ máy, cách thức làm việc do quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí theo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh… Thực tiễn đặt ra yêu cầu từng cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tòa soạn phải nhanh chóng bắt nhịp, chuyển mình cùng giai đoạn mới; đa năng hơn, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Có như thế, mới giữ vững và phát huy truyền thống của Báo An Giang nửa thế kỷ qua” - Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân bày tỏ.

Phóng viên báo chí An Giang tác nghiệp. Ảnh: Hạnh Châu
Trưởng thành từ nghề báo
Toàn tỉnh hiện có 4 chi hội cơ quan báo chí, với 153 hội viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo. Gian khổ, vất vả của nghề càng làm bước chân của chúng tôi thêm vững. Bởi lẽ, chúng tôi không chỉ làm báo để sống, mà còn sống để làm báo. Niềm vui khi hoàn thành tác phẩm báo chí mỗi ngày, khi thấy “đứa con tinh thần” của mình lan tỏa rộng khắp… là động lực lớn lao để năm tháng cống hiến cứ nối dài thêm. Những chuyến đi công tác nối tiếp, giờ phút tất bật tác nghiệp, trải nghiệm chân thực từ cơ sở đã trở nên quen thuộc với người làm báo. Mỗi lần “đi một ngày đàng”, lại thấy mình “học một sàng khôn”, trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, mạnh mẽ hơn!
Theo nghề 23 năm qua, nhà báo Đặng Nguyễn Hạnh Châu (Phòng Xây dựng Đảng – Nội chính, Báo An Giang) khẳng định “thương hiệu” bản thân, góp phần tạo nên thành tích chung cho đơn vị, khi đoạt 24 giải báo chí cấp tỉnh và toàn quốc, nổi bật là giải C Giải Búa liềm vàng lần thứ III/2018, giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV/2019, giải C Giải báo chí cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất (năm 2021 - 2022)… Chị Châu tự hào: “Nếu được chọn lựa lần nữa, tôi vẫn chọn nghề báo. Nhiều năm gắn bó đam mê với nghề, bản thân tôi đã say nghề, cái nghề đã ngấm vào máu. Hạnh phúc nhất nghề báo với tôi là được đi, được nghe, được thấy, được trải nghiệm và chiêm nghiệm. Từ thực tiễn sinh động cuộc sống, từ những mảnh đời cụ thể, đã cho tôi cơ hội để hiểu thêm về mình, hiểu thêm về cuộc đời, giúp tôi biết lắng nghe, truyền tải cảm xúc bài viết mang hơi thở cuộc sống đến với bạn đọc. Nghề tuy không ít khó khăn, vất vả, gian khổ, nhưng luôn mang lại cho bản thân tôi nhiều thi vị cuộc sống. Trên tinh thần cống hiến, làm báo thời hiện đại, tôi nhận thấy bản thân phải tự học hỏi nhiều hơn để sử dụng công nghệ tích hợp báo chí đa phương tiện; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, cống hiến cho nghề báo để có nhiều tác phẩm hay phục vụ bạn đọc”.
Nhà báo Phạm Thị Thu Oanh (Phòng Báo điện tử, Báo Kiên Giang) quê ở Vĩnh Long, nhưng lại bén duyên với nghề báo khi thi đậu vào Báo Kiên Giang tháng 8/2011. Từ sự bỡ ngỡ ngày đầu bước vào nghề báo, chị không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp, tự trau dồi kiến thức qua sách, báo, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng báo chí áp dụng vào quá trình làm nghề. Sự định hướng, chỉ dẫn tận tình của Ban Biên tập, lãnh đạo phòng đã giúp chị từng bước trưởng thành với nghề, cố gắng nhiều hơn nữa để tạo ra sản phẩm báo chí tốt hơn phục vụ bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng tờ báo. Phụ trách lĩnh vực quốc phòng – an ninh, ngành tuyên giáo, từng phụ trách địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, chị được đi, được tiếp cận, được hiểu hơn về đời sống, công việc của người lính, của người dân vùng biên giới. Chính sự hiểu, cảm thông, chia sẻ và tình cảm dành cho bộ đội Cụ Hồ, những người dân chân chất, dễ mến, hiền lành đã giúp chị có cảm hứng viết các bài báo phản ánh chân thật, sinh động về người lính, về người dân. Những tác phẩm đó đã góp phần phản ánh kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, phản ánh sinh động, chân thật về tâm tư, tình cảm của người dân, người lính.

Báo Xuân An Giang về nông thôn
Vài ngày nữa thôi, nhà báo Thu Oanh sẽ trở thành một thành viên của “đại gia đình” báo chí An Giang. Theo chị, việc hợp nhất tỉnh Kiên Giang và An Giang không chỉ là dấu mốc lớn trong tiến trình phát triển vùng ĐBSCL, mà còn mở ra cơ hội và thách thức mới mẻ cho người làm báo trong quá trình tác nghiệp. “Sự giao thoa giữa 2 vùng đất giàu bản sắc văn hóa, truyền thống và đời sống phong phú của người dân, tạo nên “mảnh đất vàng” cho báo chí khai thác những câu chuyện nhân văn, phản ánh sự đổi thay và gắn kết cộng đồng. Tôi cho rằng đây là cơ hội để báo chí góp phần định hình bản sắc chung, lan tỏa tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng hợp nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó là không ít thách thức cho người làm báo, từ việc làm quen với địa bàn rộng lớn hơn, đến việc nắm bắt sự đa dạng trong đời sống dân cư, văn hóa, phong tục, ngôn ngữ địa phương... Điều này đòi hỏi người làm báo phải linh hoạt, sâu sát, nhạy bén và trách nhiệm hơn bao giờ hết, để mỗi tác phẩm không chỉ đúng và trúng, mà còn thấm đẫm tình người, góp phần vào hành trình chung của một vùng đất đang từng ngày vươn lên” – chị bày tỏ.
Báo chí cách mạng đã có bề dày lịch sử trăm năm. Tự hào về thành tích các bậc tiền bối đã gầy dựng, thế hệ làm báo hôm nay mang theo "bút sắc, lòng son, tâm sáng", vững lòng viết tiếp trang sử mới cho đất nước, quê hương và cho chính nghề cao quý của mình.
“Ngày 4/6, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang – Kiên Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị: Sau hợp nhất, tỉnh mới phải nhanh chóng ổn định tổ chức, đồng thời tập trung cao độ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và linh hoạt. Quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục - đào tạo, y tế cơ sở, phát triển văn hóa và bảo tồn giá trị truyền thống, gắn với khơi dậy niềm tin, sự tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người dân trong tỉnh mới. Mong rằng, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí góp phần lan tỏa giá trị cao đẹp về đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn, “khơi dậy niềm tin, sự tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người dân” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư” – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhắn nhủ đội ngũ làm báo. |
GIA KHÁNH