Đỗ Hoàng Hên quá hay
Trong trận đấu quan trọng với đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN), CLB Hà Nội đã chơi một trận rất hay để giành chiến thắng 2-1. Dù lực lượng có phần yếu hơn, nhưng HLV Harry Kewell đã bố trí đội hình hợp lý để đánh bại đội đang dẫn đầu V-League. Các cầu thủ CLB Hà Nội tập trung tranh chấp khu vực giữa sân, không cho đối phương tạo sức ép. Trước lối chơi hợp lý của các cầu thủ CLB Hà Nội, ngôi sao Đình Bắc cùng đồng đội dù rất nỗ lực nhưng vẫn thua trận.

CLB Thể Công Viettel có chiến thắng ấn tượng
Người chơi hay nhất bên phía CLB Hà Nội là tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Anh đã có pha dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số ở phút 27. Bàn thắng của Hoàng Hên giúp CLB Hà Nội chơi chủ động hơn khi đối thủ buộc phải dâng cao tấn công. Ở hiệp 2, chính Hoàng Hên ghi bàn từ chấm 11 m nâng tỷ số 2-0, trong khi CLB CAHN chỉ có 1 bàn do Leonardo ghi từ chấm 11 m ở phút 90+6. Với lối chơi ấn tượng, hiệu quả, rất có thể Đỗ Hoàng Hên sẽ sớm được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển VN.
Trong trận làm khách trước Becamex TP.HCM, CLB Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 3-1. Ngôi sao ở đội tuyển U.23 VN Khuất Văn Khang đã chơi rất hay trong chiến thắng của Thể Công Viettel. Văn Khang đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 và kiến tạo cho đồng đội Lucas Vinicius nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng còn lại của Thể Công Viettel do Wesley ghi. Với phong độ chói sáng của mình, Khuất Văn Khang đã lấy điểm trước HLV Kim Sang-sik và nhiều khả năng anh sẽ góp mặt ở đội tuyển trong lần tập trung sắp tới. Chiến thắng trên sân khách giúp Thể Công Viettel có 31 điểm, chỉ còn thua CLB CAHN 4 điểm. Vì thế, đội quân của HLV Popop có thể đua vô địch nếu họ tiếp tục thắng ở các trận tiếp theo.
Xuân Son kém duyên nhưng Nam Định vẫn có 3 điểm
CLB Nam Định có chiến thắng thứ 2 liên tiếp kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại nắm đội. Trong trận đấu với đội PVF - CAND, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt đã giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Lucas Alves ở phút 90. Trung vệ Lucas trong một tình huống dâng cao tấn công đã có cú đánh đầu đẹp mắt từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội.
Ở trận đấu này, Nam Định đã chơi áp đảo nhờ đội hình có chất lượng vượt trội so với đội cuối bảng PVF - CAND. Các cầu thủ Nam Định tung ra đến 20 cú dứt điểm, nhưng do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nên chỉ có bàn thắng duy nhất của Lucas Alves.
Người "vô duyên" nhất bên phía Nam Định là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Trong một ngày kém may mắn, chân sút 29 tuổi này bỏ lỡ đến 6 tình huống ngon ăn, trong đó có một pha dứt điểm trúng cột dọc và một pha sút trúng xà ngang. Tình huống đáng tiếc nhất là pha đệm bóng cận thành của Xuân Son không thành bàn khi anh đứng trước khung thành trống. Xuân Son kém duyên có thể khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng, bởi cuối tháng 3, anh sẽ khoác áo đội tuyển VN đá với Malaysia.
Trận thắng này giúp CLB Nam Định vươn lên thứ 9 trên bảng xếp hạng, không còn phải lo lắng về việc đua trụ hạng. HLV Vũ Hồng Việt cho thấy ông vẫn mát tay với đội bóng thành Nam khi có 2 chiến thắng liên tiếp. Với lực lượng và phong độ hiện tại, Nam Định có thể vươn lên nhóm trên.
Trong khi đó, CLB PVF - CAND đứng cuối bảng chỉ với 11 điểm sau 15 vòng đấu.
Theo Báo Thanh Niên