Định hướng rõ ràng
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông (THPT) chuyên và các trường THPT công lập, phổ thông dân tộc nội trú THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra cùng thời gian, vào ngày 2 và 3/6. Các trường THPT công lập có số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh 1 lớp (45 học sinh) trở lên áp dụng phương thức thi tuyển. Ngược lại, khi số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường không nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh 1 lớp (45 học sinh) sẽ áp dụng phương thức xét tuyển. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú THPT, học sinh trải qua vòng sơ tuyển để xét chọn học sinh đủ điều kiện dự thi; học sinh đạt yêu cầu vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển.
Yêu thích môn toán và sở hữu thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền, em Phạm Khánh Duy - học sinh lớp 9/5, Trường Trung học cơ sở (THCS) Võ Nguyên Giáp, phường Rạch Giá quyết định đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp chuyên toán, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, nguyện vọng 3 vào Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt. Từng đoạt giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán là lợi thế của Khánh Duy trong cuộc đua giành vé vào trường chuyên.
%20(35).jpg)
Học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Rạch Giá trong giờ học. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Em Phạm Tấn Dũng - học sinh lớp 9/7, Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Rạch Giá dự định học trung cấp dịch vụ thú y hoặc các ngành thuộc nhóm kinh tế - luật tại Trường Cao đẳng Kiên Giang. Dũng chia sẻ: “Điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp và học lực khá, em chọn học trung cấp nghề để giảm chi phí và áp lực học tập. Tham gia học trung cấp, em được học song song văn hóa và đào tạo kỹ năng nghề, giúp rút ngắn thời gian học tập để có thể sớm ra trường, có việc làm lo cho bản thân và phụ giúp gia đình”.
Còn nhỏ tuổi, song nhiều học sinh lớp 5 kiên định với lựa chọn của mình. 2 em Lâm Thái Sang - học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Rạch Giá và Hà Lê Khả Ngân - học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Rạch Giá đều quyết định dự tuyển vào Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá. Theo Thái Sang và Khả Ngân, Trường THCS Lê Quý Đôn có môi trường học tập năng động, tạo cơ hội tốt để em phát huy năng lực bản thân, đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để các em bước vào cấp THPT trong tương lai.
Nỗ lực thực hiện mục tiêu
Thời điểm này, em Phạm Khánh Duy tập trung ôn luyện môn toán, ưu tiên giải đề để rèn khả năng tư duy, thành thạo kỹ năng làm bài. “Bên cạnh tập trung ôn môn toán, em dành tháng cuối để ôn luyện môn ngữ văn và tiếng Anh vì tất cả các môn thi đều ảnh hưởng kết quả chung”, Khánh Duy nói.
Với học lực giỏi từ lớp 6 đến lớp 8, em Lê Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 9/4, Trường THCS Hùng Vương, phường Rạch Giá quyết định dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá vì thấy vừa sức. Trường gần nhà cũng là yếu tố để Ngọc Hân đưa ra quyết định này. Ngọc Hân luôn chủ động, ôn tập nghiêm túc và tích cực. Ngoài học tập trên lớp, Ngọc Hân tích cực học tập ở nhà, xem lại kiến thức với tinh thần học đến đâu chắc đến đó, tăng cường giải đề để mở rộng, nhớ lâu kiến thức và rèn kỹ năng làm bài.

Học sinh lớp 9 tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Kiên Giang. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Mỗi ngày, em Hà Lê Khả Ngân lập thời gian biểu, dành mỗi buổi tối để ôn bài đã học trên lớp và làm bài tập nâng cao các môn, đều đặn tích lũy kiến thức. Cũng như Khả Ngân, Thái Sang bền bỉ học tập và rèn luyện, chăm chỉ học và làm bài tập để đạt mục tiêu trúng tuyển vào trường mình mơ ước. “Trên lớp em chú ý nghe cô giảng bài. Về nhà em ôn lại bài, có phương pháp học tập phù hợp đối với từng môn để đạt kết quả tốt nhất”, Thái Sang chia sẻ.
Lo lắng, áp lực là tâm lý chung của học sinh trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Theo các em, dù tuyển sinh bằng hình thức nào, học sinh đều phải học tập nghiêm túc, chăm chỉ, có phương pháp học tập khoa học mới có thể đạt kết quả mình mong muốn. Khi có định hướng rõ ràng cùng với sự đồng hành của gia đình và nhà trường, các em dần vượt qua nỗi lo, bước vào đợt tuyển sinh sắp tới bằng tâm thế vững vàng và tự tin.
BÍCH TUYỀN