Dù trời nắng nóng gay gắt hay mưa gió, nhưng thành viên các tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn huyện Châu Thành vẫn miệt mài đi đốn cây, dựng nhà cho người dân nghèo ở địa phương. Với họ, dù công việc cực nhọc, nhưng khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm kiên cố lại mang đến niềm vui khó tả…
Có những con người sống thầm lặng, không ồn ào, không khoa trương, nhưng chính sự chân chất, tận tụy của họ lại trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa điều tử tế đến cộng đồng. Ông Lê Hoài Cư (tên thường gọi Chín Cư), cựu thanh niên xung phong (ngụ ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, TX. Tân Châu) là một người như thế.
Sáng 25/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tổ chức trao “Mái ấm nghĩa tình người kiểm sát” cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dịp này, lãnh đạo các đơn vị và nhà tài trợ trao nhiều phần quà sinh hoạt cho hộ gia đình.
Một hành động nhỏ của bản thân, nếu có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người thì đó cũng là hạnh phúc. Luôn mang tâm niệm đó, hơn 40 năm nay, Lương y Nguyễn Văn Là (67 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Đông y xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) dành sự quan tâm, sẻ chia cho những bệnh nhân nghèo.
Ngày 12/6, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tổ chức tặng quà “Tiếp sức đến trường”, với chủ đề “Trao Yêu Thương - Chắp Cánh Ước Mơ” cho các trẻ em khuyết tật, tại Trường Trẻ em Khuyết tật An Giang.
Cùng sinh sống tại thị trấn Hội An (huyện Chợ Mới), bà Nguyễn Kim Loan (53 tuổi, khóm Thị 1) và chị Nguyễn Cẩm Tú (47 tuổi, khóm An Thới) đang từng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, trong hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Cuộc sống của họ hiện rơi vào cảnh bế tắc, khi bệnh kéo dài, chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả. Giữa lúc ngặt nghèo, sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên rất lớn với họ và gia đình, để vượt qua nghịch cảnh.
Thời gian qua, các cấp Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Những hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả, tiếp nối truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc.
Giữa guồng quay cuộc sống, vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ với bao khó khăn, thiếu thốn. Họ sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật bủa vây, không có điều kiện chữa trị hay sinh hoạt. Điển hình, hộ gia đình của bà La Thị Hương (62 tuổi) và bà Phạm Thị Vân (63 tuổi), cùng ngụ tại khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên) luôn cố gắng từng ngày vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Ngày 30/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Vĩnh Bình (Châu Thành) tổ chức Lễ bàn trao nhà Đại đoàn kết thuộc Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết đã đến dự.
Giữa cảnh quê thanh bình, cuộc sống của nhiều mảnh đời cơ cực vẫn âm thầm trôi qua trong lặng lẽ. Như bà Võ Thị Cúc đã ngoài 60 tuổi, mỗi ngày đều xách giỏ ra đồng mò ốc, kiếm từng đồng lo thuốc men cho đứa con bệnh tật và miếng cơm cho gia đình. Còn anh Trần Ngọc Phú thì đang chống chọi với căn bệnh lao phổi nặng, mất khả năng lao động, một mình vợ anh phải quán xuyến gia đình, chăm sóc anh và các con.
Chiều 29/5, UBMTTQVN xã An Hòa (Châu Thành) tổ chức lễ bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Hà Minh Trang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết.
Có rất nhiều những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang cùng chung tay, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, có những người hầu như dành cả đời mình cho hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…
Ngày 21/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Dũng (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) là con Liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Bích Phượng đến dự lễ.
Mới 11 tuổi, em Trần Nguyên Phú (ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) lẽ ra được vô tư cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè, thì em phải đối mặt với căn bệnh tim rất nặng...
Ngày 19/5, UBND xã Tân Phú (Châu Thành) tổ chức trao hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Ngày 16/5, tại phường Núi Voi, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên phối hợp Công an tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương.
Ngày 14/5, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, dột nát xã Vĩnh Thành (Châu Thành) đã tổ chức bàn giao 11 căn nhà Đại đoàn kết, từ nguồn hỗ trợ kinh phí Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Châu Thành cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết đến dự.
Giữa nhịp sống hối hả, vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ vượt qua từng ngày khó nhọc. Bà Đặng Thị Ghi (78 tuổi) sống đơn chiếc, mang nhiều bệnh tật trong tuổi xế chiều. Chị Trương Thị Kim Xiên (43 tuổi) câm điếc từ nhỏ, nay lại chống chọi với ung thư vú, sức khỏe suy kiệt từng ngày. Mỗi người một cảnh đời, nhưng đều rất cần sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng để có thêm hy vọng vượt qua nghịch cảnh.
Từ một bếp ăn nhỏ xuất phát bởi lòng từ tâm của cụ bà ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân), những suất ăn "0 đồng" đã tăng dần số lượng, có thêm người đồng hành, để định kỳ 4 ngày trong tháng luôn đỏ lửa phục vụ miễn phí cho người lao động nghèo.