- Nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách hạnh phúc khi năm nay được đón xuân trong những ngôi nhà mới mang tên đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội.Đó là hoàn cảnh đáng thương của bạn Trần Phúc Thịnh (lớp DH22LU - Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường Đại học An Giang). Niềm vui ngay sau khi bước chân vào giảng đường đại học chưa được bao lâu, nay em phải “chiến đấu” với căn bệnh suy gan. Trước yêu cầu chỉ định ghép gan mới có thể duy trì sự sống, gia đình đã phải chạy đôn chạy đáo nhưng vẫn chưa thể lo liệu được số tiền phẫu thuật quá lớn.
Cùng cảnh nghèo khó, bơ vơ không người thân chăm sóc và đôi mắt không còn ánh sáng mà bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi) và ông Trần Thanh Lâm (56 tuổi), cùng quê tỉnh Kiên Giang, đã nương tựa dìu dắt nhau qua quãng đời gian khó. Càng khó khăn hơn khi mái nhà nương náu của đôi vợ chồng mù chỉ là một chiếc ghe nhỏ, ngày ngày bồng bềnh ven con kênh thuộc ấp Tân Thạnh (xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
“Mít... làm… thơ” - tiếng tập đọc “ê a” ngân vang của lớp học tình thương (khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) như khuấy động sự yên tĩnh của xóm nhỏ, đánh dấu sự trở lại của lớp học sau bao ngày tạm ngưng vì dịch bệnh COVID-19.
Với mong muốn phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là môn bóng đá ở xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), ông Trần Hữu Đức (sinh năm 1965) bỏ thời gian, tâm huyết, tổ chức lớp dạy môn thể thao “vua” cho thanh, thiếu niên địa phương. Ngoài đào tạo chuyên môn, ông còn mở sân chơi lành mạnh cho các em sau giờ học.
Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới - IELTS, lại đạt số điểm khá cao (7.0) vào năm 2020, cậu bé Phạm Huỳnh Quốc Anh tiếp tục hoàn thiện trình độ Anh ngữ và các môn khoa học, đồng thời lan tỏa ngọn lửa đam mê, tình yêu học ngoại ngữ đến nhiều bạn trẻ toàn quốc.
4 đứa trẻ và 1 người phụ nữ trong căn nhà ấy cùng có mái tóc rất đặc biệt: Đầu đinh. Dịch bệnh COVID-19 ập đến, tước đi mạng sống người đàn ông trụ cột trong nhà. Để tránh vướng víu trong quá trình điều trị bệnh, bà Lê Thị Hiển (sinh năm 1975, ngụ ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) quyết định cạo trọc cho mình và các con. Mấy tháng trôi qua, tóc dần mọc lại, cái nghèo khó cũng theo đó mọc rễ trong gia đình họ.
Em Hồ Phước Sang (17 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đang mắc phải chứng bệnh suy thận giai đoạn cuối. Căn bệnh này hành hạ em từng giờ, từng phút.
Sống trong cảnh “gà trống nuôi con”, người cha trẻ Trần Bá Linh (29 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không ngại gian khó, mưu sinh đủ nghề để nuôi cô con gái ăn học. Vậy mà trong lúc lao động, anh không may bị bỏng nặng bởi dòng điện cao thế. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chi phí điều tại bệnh viện còn rất lâu dài, trong khi cảnh nhà quá khó khăn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Mô hình ý nghĩa này được phát động bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Tân, triển khai đến 18 xã, thị trấn trên địa bàn để giúp sức và chia sẻ nhiều hơn về vật chất lẫn tinh thần cho những trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
Một người phụ nữ sống trong cảnh nghèo khó, một thân một mình nay phải mang căn bệnh suy tim; một người đàn ông nghèo khó, sống một mình vừa trải qua cơn tai biến. Đó là 2 hoàn cảnh đáng thương mà phóng viên Báo An Giang ghi nhận tại thị trấn Óc Eo và xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Thời gian qua, ở khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh, có rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện, nhân ái, tràn đầy yêu thương, tích cực sẻ chia cùng cộng đồng, giúp đỡ biết bao người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.
Ngày 15-2, chùa Pháp Hoa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và UBMTTQVN phường Đông Xuyên trao 100 phần quà cho bà con nghèo trên địa bàn nhân rằm tháng Giêng năm 2022.
Một gia đình có người bệnh phải chạy thận hàng tuần khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ; một gia đình có cả chồng bị bệnh tai biến, vợ mang trong người nhiều chứng bệnh nên không thể lo nổi chi phí, thuốc men cho chồng. Đó là 2 hoàn cảnh đáng thương cư ngụ tại ấp Tây Bình và Tây Huề (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn), rất cần sự yêu thương, san sẻ từ cộng đồng.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Thái và ông Võ Văn Móc (cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Họ sống trong cảnh neo đơn, nghèo khó, không tiền chữa trị bệnh tình, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Hiện nay, bên cạnh việc mở cửa, phục hồi nền kinh tế, công tác an sinh xã hội là yêu cầu rất cấp thiết, cần được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo người dân ổn định cuộc sống, an toàn hậu dịch bệnh COVID-19.
Ngày 7-2, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết, UBMTTQVN tỉnh cùng các tổ chức thành viên các cấp đã vận động gần 165.000 phần quà, để tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022. Tổng trị giá các suất quà Tết năm 2022, gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền có tổng trị giá 63,2 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay giúp đỡ người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua “cuồng phong” dịch bệnh. Giữa lúc đại dịch bủa vây, sự sẻ chia, đùm bọc, thương yêu, lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào thật trân quý biết bao.
Ngày 25-1, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang cho biết, đã trao 16,8 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1970, ngụ 981/15, tổ 84, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hành nghề chạy "xe ôm" tại khu vực Xẻo Trôm nhờ Báo An Giang giúp đỡ do hoàn cảnh gia đình rơi vào cảnh khó khăn.
Thời khắc nguy hiểm khi nhiễm COVID-19 đã đi qua, nhưng di chứng mà căn bệnh để lại vô cùng dai dẳng. Người không may chịu đựng di chứng ấy là bà Trần Thị Cai (sinh năm 1957, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Dù luôn cần mẫn lao động, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nhưng khó khăn vẫn đeo bám gia đình anh Trương Văn Sang và anh Nguyễn Văn Phiêu (cùng ngụ ấp Hòa Lợi, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Cùng với đó, dịch bệnh COVID-19 càng làm cho 2 gia đình thêm bấp bênh, rất cần sự tương trợ của cộng đồng.