- Ngày 11/11, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu tổ chức lễ bàn giao nhà Tình nghĩa cho các hộ nghèo hai xã An Châu và Bình Hòa.Hơn 20 năm qua, chú Nguyễn Văn Mai (người dân địa phương hay gọi là chú Tám Mai, sinh năm 1962, ngụ khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang) đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp đối với những gia đình nghèo, khó khăn trong và ngoài huyện. Bằng những nghĩa cử cao đẹp như: trao tặng quà cho người nghèo, hỗ trợ tole lợp nhà, nấu cơm từ thiện… chú Tám Mai đã thắp lên tình thương yêu giữa con người với con người trong cuộc sống.
Đó là tình cảnh khó khăn của gia đình chị Huỳnh Thị Kim Hương (38 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang) và ông Trần Thuận Ngôn (63 tuổi, ngụ ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) khi cả 2 đều mắc bệnh nặng mà không có tiền chạy chữa.
Thương cảm trước hoàn cảnh của ông Hà Văn Bân (ngụ số 26/13, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) chạy xe Honda “ôm” bị gãy chân do tai nạn giao thông lại phải lo chữa bệnh cho con trai bị đột quỵ và trường hợp của ông Nguyễn Văn Sĩ (ngụ số 1105/1A, tổ 12, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) không may rơi vào cảnh khó khăn do có nhiều thành viên trong gia đình mắc bệnh, hạn chế sức lao động, ông Nguyễn Minh Đào (phường Mỹ Bình,TP. Long Xuyên) đã nhờ Ban Công tác Xã hội – Từ thiện Báo An Giang chuyển hỗ trợ mỗi ông 2 triệu đồng, góp phần giúp 2 gia đình có điều kiện giải quyết khó khăn trước mắt.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Hồng Văn (sinh năm 1974, ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) khi không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não mà không có tiền chạy chữa
Với nhiều hình thức hỗ trợ như: phục vụ cơm, cháo, nước sôi; xe chuyển bệnh miễn phí, hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân nghèo nằm viện, cất nhà Tình thương… trong suốt quá trình hoạt động, Hội Chữ thập đỏ Trung tâm Y tế huyện Phú Tân (An Giang) đã giúp đỡ hàng ngàn lượt bệnh nhân, nhân thân, người có hoàn cảnh khó khăn khi đau yếu, bệnh tật.
Cha bị tai nạn giao thông gãy chân hàng tháng trời, con chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho cha phẫu thuật, nhưng không may lại bị đột quỵ dẫn đến tổn thương não. Đó là tình cảnh đáng thương của cha con ông Hà Văn Bân (ngụ tại số 26/13 khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang).
Qua thông tin trên Báo An Giang về hoàn cảnh của chị Trương Thị Nữ, chị Thân Thị Diễm và bà Phạm Thị Hường, đều mang căn bệnh hiểm nghèo, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy), anh Huỳnh Nghĩa và một bạn đọc nữ (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ 3 hoàn cảnh trên 13,5 triệu đồng.
Ngày 17-7, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã trao 500.000 đồng tiền bạn đọc hỗ trợ cháu Huỳnh Quốc Bảo (sinh năm 2007, ngụ khóm Vĩnh Phước 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang) bị ung thư não.
Đó là hoàn cảnh đầy gian truân của bà Phạm Thị Hường (61 tuổi, ngụ tổ 26, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, Chợ Mới). Bởi cả đời bà sống vật lộn với cảnh đói nghèo, đến nay bước vào tuổi xế chiều lại bị mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp.
Ở rạch sông Ông Chưởng có một nông dân nuôi hàng ngàn cá tra sông tự nhiên trước bến sông nhà chỉ để ngắm. Đó là anh Đinh Vũ Tâm (sinh năm 1970, ngụ tại ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang) từ ngẫu nhiên rửa tay đàn cá con bu quanh, thấy vậy anh cho ăn mỗi ngày, đến nay đã dẫn dụ được đàn cá tra quý hiếm, cá vồ, cá chim trắng, cá he... tìm đến trú ngụ dưới bến sông nhà với số lượng hàng ngàn con thường xuyên lên ăn mồi, dù không rào chắn.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con chị Trương Thị Nữ (44 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang) khi cả 2 đều mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống hàng ngày vốn khó khăn vì phải nương tựa vào tình thương của anh em, láng giềng nay càng khó khăn hơn khi chị Nữ phải đeo mang thêm căn bệnh u nang tử cung.
Nhiều năm nay, người dân xã An Phú (Tịnh Biên, An Giang) không còn xa lạ khi nhắc đến thượng tọa Thích Thiện Thành, trụ trì chùa Kim Tiên. Với họ, thượng tọa là hình ảnh chân thật của nhà Phật, luôn sống hết mình vì chúng sinh, nhất là những người yếu thế trong xã hội.
Ông Trần Văn Lắm (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang), với cương vị là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty lãnh, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ) đăng ký phần việc cụ thể làm theo lời Bác dạy.
Qua thông tin trên Báo An Giang Online về hoàn cảnh của chị Bùi Thị Trể (37 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, Phú Tân) bị bướu ác tính ở trán, gia đình không còn khả năng đưa chị đi điều trị bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy), chị Nguyễn Thị Xê (Báo An Giang) anh Nguyễn Vũ Lộc và bạn đọc chuyển khoản hỗ trợ chị Bùi Thị Trể 7 triệu đồng, góp phần giúp gia đình có điều kiện đưa chị đi phẫu thuật.
Hoàn cảnh đáng thương đang cần giúp đỡ là chị Bùi Thị Trể (37 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang) bị bướu ác tính ở trán.
“Gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; thể hiện trách nhiệm của mình đối với người dân, hết lòng vì sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của địa phương…”- đó là nhận định của người dân xã Mỹ An khi nhắc đến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ An Nguyễn Văn Cư (Chín Cư).
Nhiều người sinh ra và lớn lên khi cơ thể không may bị khiếm khuyết. Trong hoàn cảnh đó, không ít người đã buông xuôi bỏ mặc cho số phận, tự ti với những người xung quanh. Trái lại, vẫn có nhiều người không chịu đầu hàng số phận, phấn đấu vươn lên thành những con người có ích cho xã hội. Anh Nguyễn Ngọc Vũ (phường Long Sơn, TX. Tân Châu, An Giang) là một điển hình như thế.
Với tấm lòng: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", không chỉ thành công trên thương trường, nữ doanh nhân Bành Thị Kim Hương (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Hương, TP. Long Xuyên, An Giang) còn có tấm lòng nhân hậu. Hơn 10 năm đồng hành cùng các hoạt động từ thiện, với công tác an sinh xã hội, mỗi năm chị đóng góp từ 1-2 tỷ đồng.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Người đàn ông bị tai nạn lao động cần được giúp đỡ”, viết về hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Hải (ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang) bị liệt tứ chi do tai nạn lao động không còn khả năng điều trị bệnh, anh Việt (Câu lạc bộ Thứ Bảy), chị Nguyễn Thị Xê (Báo An Giang) và một số bạn đọc chuyển khoản hỗ trợ anh Nghĩa 9,6 triệu đồng.
Mỗi người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, nhưng với bà Lê Thị Bé, ước muốn đó không bao giờ có được. Bà Bé năm nay 67 tuổi, nhưng có 25 năm tảo tần nuôi 4 người con bị bệnh tâm thần.