Xóm đạo rộn ràng đón Giáng sinh

24/12/2025 - 05:00

 - Giáng sinh là một trong những đại lễ quan trọng nhất trong năm của cộng đồng Công giáo. Những ngày này, không khí chuẩn bị lễ ở các xóm đạo bắt đầu rộn ràng.

Dò tìm trong điện thoại những bức ảnh cũ về các kiểu dáng hang đá đẹp, lạ mắt từng chụp trong mùa Giáng sinh năm 2024, anh Đặng Thanh Sang, ngụ xóm đạo phường Long Xuyên không giấu được vẻ tâm đắc. Anh định năm nay cũng sẽ trang trí lộng lẫy chiếc hang đá trước nhà.

Nhà thờ là nơi hoàn tất việc tạo tiểu cảnh hang đá khá sớm. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Trò chuyện với chúng tôi, anh Sang chia sẻ, bản thân không theo đạo, chỉ có vợ anh là tín hữu. Thế nhưng, gần 20 năm chung sống cũng là ngần ấy năm người đàn ông này tỉ mẩn, cẩn thận dựng hang đá nhỏ trước nhà mỗi dịp Giáng sinh. Anh kể, ban đầu là vợ nhờ làm. Sau này, anh tự tìm hiểu và nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của lễ Giáng sinh và hang đá là nơi Chúa sinh ra, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ đặc biệt này.

Mỗi năm, anh Sang đều dành thời gian, tâm huyết và công sức để trang trí hang đá nhà mình lung linh, rực rỡ nhất. Với anh đó không chỉ là vật trang trí mà còn là nơi linh thiêng để mọi thành viên trong gia đình nép mình cầu nguyện, cùng nhau cất lên những lời ca, tiếng hát đẹp đẽ nhất để đón mừng ngày Chúa giáng sinh an lành. Tình yêu và sự tôn trọng niềm tin của vợ đã biến anh Sang trở thành một “nghệ nhân” thầm lặng góp phần tô điểm cho mùa lễ rộn ràng, ấm áp tại xóm đạo Long Xuyên.

Giáng sinh về, những con đường len lỏi qua các xóm đạo như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Chạy dọc các khu dân cư, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người đi đường chính là những hang đá. Mỗi hang đá mang một vẻ đẹp riêng. Có hang rực rỡ, lộng lẫy với vô số đèn màu và vật trang trí cầu kỳ, có hang giản đơn, mộc mạc nhưng vẫn chứa đựng trọn vẹn lòng thành kính.

Không chỉ có hang đá, cờ phướn, đèn chớp đủ sắc màu cũng được giăng mắc khắp nơi. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc xóm đạo trở nên ấm áp và khác biệt hơn. Trong không khí se lạnh của tháng chạp, những bài nhạc Giáng sinh vang lên  trong từng mái nhà, con ngõ. Lúc này, xóm đạo không chỉ là nơi cư ngụ mà trở thành một không gian tràn ngập yêu thương, nơi mọi người cùng nhau chờ đón giây phút thiêng liêng - Chúa sinh ra đời.

Giữa tháng 12, các nhà thờ hầu như đều hoàn tất việc trang trí, dựng các tiểu cảnh hang đá từ lớn đến nhỏ. Loay hoay chọn vài món đồ trang trí cho cây thông và hang đá trước nhà, chị Nguyễn Thu Quyên, ngụ phường Long Xuyên cứ tấm tắc khen cái nào cũng xinh. Với chị Quyên, việc trang hoàng nhà cửa không chỉ là một hoạt động mà trở thành “nếp nhà”. Khi cơn gió se lạnh ùa về, chị tất bật dọn dẹp, bày cây thông và hang đá nhỏ trước hiên. Chị Quyên chia sẻ: “Không cần phải trang trí lộng lẫy hay cầu kỳ, chỉ cần vừa đủ không khí Giáng sinh len lỏi vào từng góc nhà, để cảm nhận sự an lành, ấm cúng… với tôi như vậy là vui rồi”.

Những ngày này, đi qua các xóm đạo hay những nhà thờ, bất cứ ai cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi sự tươm tất, chỉn chu trong từng khâu chuẩn bị. Không gian vốn bình lặng nay khoác lên “chiếc áo” rực rỡ của ánh đèn màu và những tiểu cảnh hang đá công phu, khiến không ít người ngoại đạo cũng phải dừng chân chiêm ngưỡng.

Tại nhà thờ Cần Xây, phường Bình Đức, chị Anh Thư, ngụ xã An Châu đang tìm những góc máy ưng ý nhất bên hang đá vừa mới hoàn thiện. Chị bảo, phải tranh thủ đi sớm để ghi lại những khung hình đẹp nhất, vì ngày lễ chính (24 và 25/12) nơi đây rất đông người, khó canh được góc ảnh như ý.

Với chị Anh Thư, Giáng sinh từ lâu trở thành một phần trong ký ức đẹp dù chị không theo đạo. Chị Thư chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cùng bạn bè đến nhà thờ không chỉ để vui chơi mà vì tôi ngưỡng mộ không khí trang nghiêm, sự thành kính của các giáo dân khi họ cùng nhau cầu nguyện trong giáo đường”.

Trong sự hòa quyện giữa tín ngưỡng và nhịp sống đời thường những lời chúc bình an trở thành nhịp cầu kết nối, lan tỏa sự ấm áp và lòng nhân ái trong mùa Giáng sinh.

PHƯƠNG LAN