
Sinh viên Đoàn khoa Kinh tế, lớp B023NH1, Trường Đại học Kiên Giang đến thăm người cao tuổi tại nhà dưỡng lão ở phường Rạch Giá trong chuyến hành trình Xuân tình nguyện. Ảnh: TƯỜNG VI
Du lịch tại chỗ là xu hướng khám phá và trải nghiệm ngay chính nơi mình đang sinh sống, thay vì những điểm đến xa. Đó có thể là việc ghé thăm những địa điểm quen mà trước đây chưa từng có dịp đặt chân tới, tìm hiểu các không gian văn hóa, lịch sử trong thành phố hoặc tham gia những hoạt động mới mẻ ngay tại địa phương. Không đặt nặng yếu tố “đi xa”, du lịch tại chỗ đề cao trải nghiệm, sự kết nối với nơi mình sống và cảm giác làm mới đời sống tinh thần từ những điều gần gũi.
Nói về lý do thường xuyên lựa chọn du lịch tại chỗ thay vì những hình thức du lịch khác, bạn Trần Thanh Nam, ngụ xã Mỹ Thuận cho biết, điều khiến mình gắn bó với xu hướng này chính là cảm giác chủ động. “Không phải lúc nào mình cũng có đủ tiền và vài ngày nghỉ dài để đi xa. Du lịch tại chỗ giúp mình chủ động hoàn toàn, rảnh lúc nào thì đi lúc đó, có thể chỉ là một buổi chiều hay vào cuối tuần. Chi phí cũng nhẹ hơn rất nhiều, không tốn tiền vé máy bay hay khách sạn, nhưng vẫn mang lại cảm giác được đổi không khí, được bước ra khỏi nhịp sinh hoạt quen thuộc”, Thanh Nam nói.
Bên cạnh chi phí thấp, chủ động được thời gian, nhiều người còn chọn du lịch tại chỗ vì cảm giác kết nối mà họ có được sau mỗi chuyến đi. Bạn Nguyễn Văn Tài, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Khi đi du lịch tại nơi mình sống, tôi không bị áp lực phải chạy theo lịch trình hay check-in cho đủ điểm. Tôi có thời gian đi chậm, trò chuyện với người dân địa phương, lắng nghe những câu chuyện rất đời mà trước giờ mình vô tình bỏ qua”. Theo Tài, chính sự gần gũi và chân thực ấy đã khiến du lịch tại chỗ trở thành một trải nghiệm mang tính “chữa lành”.
Không chỉ hấp dẫn với những người đang sinh sống tại địa phương, du lịch tại chỗ còn trở thành lựa chọn đặc biệt ý nghĩa với những người con xa quê mỗi dịp trở về. Với họ, hành trình ấy không đơn thuần là tham quan, mà còn là cách bù đắp cho quãng thời gian dài vắng mặt, là cơ hội nhìn lại nơi mình lớn lên bằng một góc nhìn mới. Bạn Lý Anh Thư, ngụ đặc khu Phú Quốc, đang học tập và làm việc tại Đài Loan chia sẻ: “Lúc trước sống ở Phú Quốc nhưng mình ít khi đi chơi, giờ đi xa rồi mới thấy nhớ và muốn hiểu Phú Quốc nhiều hơn. Mỗi lần về thăm nhà là mình lại ghé Dinh Cậu, Suối Tranh, Bãi Sao, làng chài Hàm Ninh hay dạo quanh chợ đêm Phú Quốc, những nơi tưởng chừng quen thuộc nhưng mỗi lần quay lại đều mang đến cảm giác rất khác”.
Du lịch tại chỗ còn mở ra một hướng tiếp cận giàu ý nghĩa hơn khi được gắn với các hoạt động vì cộng đồng. Chọn phường Rạch Giá là một trong những điểm dừng chân trong hành trình Xuân tình nguyện, những sinh viên lớp B023NH1, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kiên Giang đã có dịp khám phá khu vực mình đang học tập và sinh sống theo một cách rất khác. Không chỉ tìm hiểu về nhịp sống, không gian và con người địa phương, các bạn sinh viên còn ghé thăm nhà dưỡng lão trên địa bàn để thăm hỏi, trò chuyện và tặng quà cho các cụ già. Từ hoạt động này, sinh viên được sống chậm lại, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh ngay ở Rạch Giá.
Bạn Võ Thanh Mẫn - sinh viên lớp B023NH1 hào hứng chia sẻ: “Em cùng với các bạn đến nhà dưỡng lão không chỉ để tặng quà mà còn ngồi lại trò chuyện, nghe các cụ chia sẻ những câu chuyện đời thường. Những khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy ấm áp và nhận ra rằng đôi khi chỉ cần dành thời gian ở bên nhau cũng đã là một món quà ý nghĩa”.
TƯỜNG VI