Y học đỉnh cao hồi sinh nhiều sự sống

27/02/2026 - 10:43

 - Rạng sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, một ca ghép phổi khẩn cấp được kích hoạt. Lá phổi mới bắt đầu nở ra trong lồng ngực người bệnh - mở đầu cho hành trình hồi sinh đầu năm. Cùng thời điểm đó, tại Bệnh viện Bạch Mai, một gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô, tạng của người thân chết não. Một bên là sự ra đi. Một bên là sự sống được nối dài.

Hai sự kiện trong cùng một ngày cho thấy ghép tạng ở Việt Nam không còn là kỳ tích hiếm hoi - mà đã trở thành năng lực chuyên môn vững vàng.

Ghép phổi - Kỹ thuật đỉnh cao đã được làm chủ

Trong ghép tạng, ghép phổi là một trong những kỹ thuật khó nhất, bởi phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường, dễ nhiễm trùng, dễ tổn thương và phụ thuộc chặt chẽ vào hồi sức sau mổ. Không chỉ là phẫu thuật, ghép phổi là cuộc phối hợp tổng lực giữa gây mê, hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, chống thải ghép và phục hồi chức năng hô hấp.

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng cuối năm 2025, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện liên tiếp 5 ca ghép phổi; trong đó, có 2 ca trong cùng ngày 9/11 và 3 ca liên tiếp trong một tuần. Tính cả ca ghép rạng sáng mùng 6 Tết, chuỗi ghép đã lên tới 6 ca trong thời gian ngắn.

Nhịp độ dày đặc ấy cho thấy ghép phổi không còn là ca đơn lẻ, mà đã trở thành kỹ thuật được vận hành thường quy với sự chủ động hoàn toàn của êkíp trong từng khâu.

Đêm 31/12/2025, bệnh nhân Trần Quốc Vũ bước vào ca ghép trong tình trạng suy hô hấp nặng. Hơn một tháng sau, anh có thể đi bộ nhiều cây số mỗi ngày .

Với những bệnh nhân được ghép phổi, hơi thở mới đã được hồi sinh, mang lại cho họ một cuộc sống hoàn toàn mới. Chị Nguyễn Thị Mai, từng sống trong cảm giác hụt hơi liên tục, sau 3 tháng đã hồi phục tích cực sau ghép.

Một hơi thở mới - không phải phép màu ngẫu nhiên, mà là kết quả của kỹ thuật đỉnh cao, của chăm sóc hậu ghép nghiêm ngặt và của nghĩa cử hiến tạng. Phía sau những hơi thở mới ấy là áp lực chuyên môn rất lớn.

Đến nay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có 13 ca ghép phổi thành công với kết quả sống sau ghép ở mức cao. Con số ấy cho thấy ghép phổi ở Việt Nam không còn là “giấc mơ xa”, mà đã trở thành một năng lực thực tế có thể triển khai, có thể nhân rộng, có thể cứu được nhiều người hơn nữa.

Việc làm chủ hoàn toàn quy trình ghép phổi, từ phẫu thuật đến hồi sức, chăm sóc dài hạn, đã đưa Việt Nam tiến gần hơn với các trung tâm ghép tạng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới với tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của Hoa Kỳ. Mỗi lá phổi được ghép thành công không chỉ là một ca mổ. Đó là một cuộc đời được viết tiếp bằng chính hơi thở của mình.

Trái tim hồi sinh trong lồng ngực cậu bé 17 tuổi

Nếu ghép phổi mang lại nhịp thở mới, thì ghép tim mang lại nhịp đập của hy vọng.

Một năm trước, Phạm Quang Anh (17 tuổi) đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Suy tim nặng khiến mọi sinh hoạt bình thường trở nên xa vời. Ca ghép tim được kích hoạt khẩn cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từng phút được tính toán chính xác. Một trái tim từ người hiến chết não đã đến kịp thời.

Sau ghép, hành trình không dừng lại ở phòng mổ. Điều chỉnh thuốc chống thải ghép, theo dõi sát sao từng chỉ số là yếu tố quyết định.

Hôm nay, Quang Anh trở lại trường học, trở lại với bạn bè và những ước mơ còn dang dở .

Một trái tim đã dừng lại… để một trái tim khác tiếp tục đập, đó không chỉ là phép màu của y học, đó còn là giá trị sâu sắc của sự cho đi.

Từ ca ghép phổi rạng sáng mùng 6 Tết đến chuỗi 6 ca ghép phổi trong chưa đầy 2 tháng, từ những hơi thở được hồi sinh đến trái tim đang đập khỏe mạnh trong lồng ngực một cậu bé 17 tuổi, y học Việt Nam hôm nay không chỉ chinh phục kỹ thuật đỉnh cao, y học Việt Nam đang khẳng định năng lực làm chủ công nghệ ghép tạng hiện đại bằng trí tuệ, bằng tổ chức chuyên nghiệp và bằng sự đồng hành của cộng đồng hiến tạng.

Khi một gia đình dũng cảm nói lời “cho đi”, nhiều gia đình khác được giữ lại tiếng cười. Và ở nơi phòng mổ sáng đèn ấy, sự sống vẫn đang tiếp tục được viết tiếp.

R.G