Yên bình trên núi Cấm

03/04/2026 - 05:00

 - Buổi chiều, có dịp men theo cung đường nhựa lên núi Cấm, dễ bắt gặp dòng người đi bộ lên, xuống giữa khung cảnh yên bình, thơ mộng.

Chúng tôi thường đi cáp treo lên núi Cấm, xã Núi Cấm vào buổi sáng để ngắm bình minh và sương giăng mờ ảo tuyệt đẹp. Nhưng lần này, chúng tôi đi vào buổi chiều tà để chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn chìm qua dãy núi thơ mộng và hùng vĩ. Nếu như vào buổi sáng sớm, cuộc sống của người dân trên núi diễn ra chậm rãi thì buổi chiều hoạt động hối hả hơn. Vì buổi sáng, cảnh vật chìm trong sương huyền ảo, người dân ra vườn trồng trọt, du khách chưa lên núi nhiều. Nhưng khi mặt trời nghiêng bóng, từng dòng người từ chân núi chinh phục tới đỉnh càng đông hơn.

Khung cảnh yên bình trên núi Cấm. Ảnh: THÀNH CHINH

Men theo con đường nhựa ôm lưng núi, xe chầm chậm qua các địa điểm trên núi. Ngước nhìn vách núi cao, chúng tôi choáng ngợp trước khung cảnh bao la của thiên nhiên miền núi. Nhiều năm đến núi Cấm nên chúng tôi có kinh nghiệm chạy qua các đoạn dốc lên, xuống, khúc khuỷu. Xe muốn chạy được lên núi phải gài số 1 hoặc số 2, vì các đoạn dốc ở đây rất đứng. Ông Nguyễn Văn Tùng (62 tuổi), ở vồ Thiên Tuế, xã Núi Cấm cho biết, những chiếc xe gắn máy trên núi đều được người dân mang đến tiệm sửa xe để thay nhông dĩa cho phù hợp với đường núi phục vụ chở khách và vận chuyển hàng hóa.

Ghé vào quán bên triền núi mua chai nước giải khát, thấy chúng tôi ở xa đến, ông Tùng bắt chuyện rôm rả. Ông Tùng lên núi Cấm này hơn 40 năm. Hồi trước, nơi đây núi rừng hoang sơ, ít người lui tới, thiên nhiên luôn mát mẻ. Chỉ tay dưới vực thẳm gần quán, ông Tùng nói rằng, nhà ông ở dưới kia. Chúng tôi nhìn xuống vực sâu hun hút rồi hỏi: “Sao ông ở dưới kia sâu dữ vậy?”. Ông Tùng bày tỏ, trước kia chưa có con đường nhựa, nên người dân sống cạnh con đường mòn ven suối. “Thời chưa có đường nhựa, du khách leo theo con đường mòn này lên núi Cấm. Bây giờ, tôi lên đây cất căn nhà nhỏ để tiện bán nước giải khát cho du khách”, ông Tùng cho biết.

Nhìn những chiếc xe gắn máy chở khách nườm nượp lên xuống núi buổi chiều tà, ông Tùng vui mừng: “Năm nay, du khách lên núi tham quan, ngắm cảnh nhiều hơn so với năm ngoái. Bây giờ, trên đỉnh núi Cấm có nhiều phong cảnh, chùa chiền, tượng Phật Di Lặc… nên rất nổi tiếng. 2 năm nay, trên núi Cấm có tổ chức lễ hội thả hoa đăng nên du khách thường xuyên lên núi thưởng ngoạn. Nhờ vậy, người dân ở đây có thu nhập từ việc chạy xe chở khách lên núi”.

Quần thể chùa chiền, hàng quán trên núi Cấm. Ảnh: THÀNH CHINH

Sống trên núi Cấm lâu năm, ông Tùng rất rành về cảnh quang thiên nhiên và những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn nơi đây. Mỗi vồ đá trên đỉnh núi Cấm đều có những câu chuyện riêng níu chân du khách. Riêng vồ Thiên Tuế, ngày xưa khu vực triền núi mọc nhiều cây thiên tuế và tre gai rừng. Ở vùng núi cao cây thiên tuế có sức sống rất mãnh liệt. Nhiều cây bị hạ bỏ lăn lóc theo tảng đá, mùa khô thiếu nước vậy mà vẫn sống. Trên núi Cấm duy chỉ có vồ này là mọc nhiều cây thiên tuế, còn những nơi khác hiếm gặp.

Ông Tùng chỉ tay về hướng Đông nói, tại vồ Thiên Tuế có cái hang bóng nhoáng, người dân gọi là hang Ông Hổ. Chúng tôi nhanh chân lên xe chạy sang xem thử. Từ trên vồ Thiên Tuế bước xuống hang Ông Hổ khoảng 200 bậc thang dốc đứng. Vừa đi qua khỏi tảng đá đã thấy nhiều người đến đây từ trước. Hầu hết, du khách đến đây đều ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua lời truyền miệng của người lớn tuổi trên núi, du khách mới biết đến địa chỉ này.

Rời hang Ông Hổ, chúng tôi tháp cùng đoàn du khách đi bộ sang phía bên kia vồ Ông Vôi, cao khoảng 480m. Từ con đường nhựa đi bộ lên phía vồ Ông Vôi khoảng 15 phút là tới. Khu vực này còn rất hoang sơ, cây rừng, núi đá nằm ven theo lối mòn dày đặc. Có những tảng đá to hàng chục tấn nằm chồng lên nhau. Cạnh đó, những cây da, cây xanh thân, rễ ôm chặt hòn đá to, trông rất thâm u, kỳ bí. Nhiều người gọi nơi đây là vồ Ông Bướm nằm chếch về hướng Bắc. Từ đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh khu vực phố núi quanh hồ Thủy Liêm. Vừa đặt chân tới tảng đá lớn, chúng tôi thấy rất đông du khách đến đây tham quan. Ngày nay, khu vực này được xem là địa chỉ du lịch khá nổi tiếng trên núi Cấm. Bước lên các tảng đá lớn, rồi lên chóp đá nhìn toàn cảnh hồ Thủy Liêm. Có tảng đá trông giống như lưng con voi đi trong rừng. Có tảng đá to nằm chồng lên tảng lớn hơn, nhìn giống như quả đào tiên, rất lạ lẫm. Anh Trần Hoàng Tuấn - người chạy xe ôm đưa rước khách lên núi Cấm cho biết, khu vực này không có nhà dân sinh sống. Trước đây, nơi đây rất hoang sơ, có nhiều cây rừng to, thú rừng như heo rừng, khỉ, sóc, chồn sinh sống. Khí hậu trên núi Cấm rất mát mẻ, du khách hay tới đông nhất vào ngày rằm lớn.

Chiều xuống, ánh nắng nhạt dần, khung cảnh núi Cấm trở nên thâm u, tĩnh mịch, từng đoàn khách lui về bên gác trọ, đêm nghe tiếng chuông chùa đồng vọng, cảm thấy lòng an yên.

THÀNH CHINH