
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều tuyên truyền những nội dung chủ yếu của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đến đảng viên, người dân các ấp Cống Cả, Nha Sáp, Tà Êm. Ảnh: THANH NHÃ
Hơn 9 giờ sáng, cái nắng oi ả của miền biên viễn rọi thẳng xuống những cánh đồng lúa vừa mới thu hoạch tại bờ bắc kênh Vĩnh Tế thuộc biên giới xã Vĩnh Điều. Dưới thời tiết oi bức, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều cùng một số người dân, đảng viên địa phương miệt mài tuần tra, bảo vệ đường biên và các cột mốc.
Chị Trần Thị Nhiên - đảng viên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều, ngụ ấp Nha Sáp luôn thực hiện tốt việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Chị vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Chị Nhiên chia sẻ: “Trong ấp, bà con đi làm ruộng hằng ngày đều để ý, nếu có đoàn nào vượt biên thì sẽ báo ấp, báo đồn biên phòng. Ở đây, sống trên địa bàn biên giới thì lúc nào cũng phải cảnh giác. Có đối tượng lạ là phải báo nhau”.
Cũng đầy trách nhiệm trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, chị Trần Thị Nhân - đảng viên Chi bộ ấp Tà Êm cho biết: “Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi bộ ấp phối hợp với bộ đội biên phòng và các lực lượng trên địa bàn thường xuyên thực hiện tốt công tác tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc và duy trì ổn định hoạt động này. Khi hưởng ứng các hoạt động thì bà con đều nhiệt tình tham gia. Chính quyền xã cũng kịp thời khen thưởng các thành viên tham gia tích cực. Bà con khi tham gia đều rất tự hào, tinh thần trách nhiệm cao để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Mỗi lần đến cột mốc tuần tra, chị Nhiên và chị Nhân cần mẫn phát quang cây cỏ xung quanh, quét dọn sạch sẽ, kiểm tra tỉ mỉ, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên đường biên, cột mốc, kịp thời báo cáo ngay với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều Tạ Thị Kim Phấn cho biết: “Chúng tôi duy trì hoạt động hiệu quả 2 mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc” tại ấp Nha Sáp và ấp Mới với 30 thành viên. Thông qua mô hình, hội viên, phụ nữ không chỉ tích cực tham gia tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc, mà còn là cầu nối vận động Nhân dân hai bên biên giới cùng nhau đoàn kết, xây dựng tình hữu nghị”.
Việc bảo vệ đường biên, cột mốc được địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều chú trọng thực hiện. Trung tá Nguyễn Đỗ Đức Dũng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Điều cho biết, người dân nơi đây sinh sống chủ yếu nhờ trồng lúa. Trong ấp, đặc biệt là khu vực giáp biên, nông dân thường xuyên dặn dò nhau khi đi ruộng mỗi ngày phải chú ý quan sát, nếu có người lạ, có dấu hiệu vượt biên trái phép phải báo ngay cho lực lượng chức năng địa phương.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015 - 2025, đến nay, phong trào đã đi sâu vào đời sống từng xóm, ấp vùng biên Vĩnh Điều. Chi bộ các ấp luôn phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đoàn thể vào cuộc; Nhân dân là “tai mắt”. Nhờ thế, biên giới luôn có người canh giữ ngày đêm.
Trung tá Nguyễn Đỗ Đức Dũng cho biết: “Chúng tôi quản lý hơn 13,3km đường biên giới. Lực lượng biên phòng không thể bố trí phủ khắp được, nên việc bảo vệ biên giới cần có sự chung tay, giúp sức của người dân, đảng viên. Họ chính là “cột mốc sống” trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc. Rất nhiều vụ việc buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép… được phát hiện là nhờ vào bà con Nhân dân. Có thể khẳng định, lá chắn vững nhất là từ Nhân dân”.
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tại xã Vĩnh Điều đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Qua đó, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và giao lưu Nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...
THANH NHÃ