“Tiếng hát át tiếng bom”

04/10/2021 - 09:32

 - Tôi chỉ nghe nói về phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ người đi trước. Hiện tại, tôi đang được sống trong phong trào ấy, khi cuộc chiến "chống giặc" COVID-19 diễn ra. Lời ca tiếng hát một lần nữa trở thành vũ khí có sức công phá rất lớn, xóa mờ buồn lo, tiêu cực, gắn thêm “áo giáp” cho tinh thần đồng bào.

Dịch COVID-19 ngăn cách người và người, làm gián đoạn mọi hoạt động thường ngày, nối dài những mất mát, khó khăn cho xã hội. Đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú của nhịp sống hiện đại bỗng trở thành tiếng thở dài lặng lẽ. Văn nghệ sĩ tuân thủ quy định giãn cách, ngừng công việc chuyên môn, tạm rời xa ánh đèn sân khấu. “Y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ngày đêm chống dịch, khổ cực vô cùng. Chúng tôi không thể giúp được gì, ngoài việc “ở đâu ở đó”. Vậy thì, chúng tôi cống hiến cho cuộc chiến chống COVID-19 bằng ngôn ngữ âm nhạc, bằng khả năng sáng tác của mình” - nhạc sĩ Lê Hồng Phúc (ngụ huyện Phú Tân) chia sẻ.

Nhạc sĩ Lê Hồng Phúc

Trước đây, anh nổi danh với các tác phẩm mang âm hưởng bolero, trữ tình, dân ca. Một thế mạnh khác của anh là công tác liên quan đến phong trào văn hóa - văn nghệ ở địa phương, am hiểu tuyên truyền pháp luật, chính sách bằng tác phẩm văn hóa. Vậy là, anh kết hợp các thế mạnh của mình lại, cho ra đời 9 ca khúc tuyên truyền, cổ vũ toàn dân phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi bài hát đều có giai điệu chủ đạo là vui tươi, tự hào, hun đúc tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ và toàn thể nhân dân (Chung tay phòng chống COVID; Nghĩa tình mùa dịch; Gửi em! Người chiến sĩ tuyến đầu; Ở nhà là yêu nước...). Nhiều từ ngữ mới mẻ mang đậm thời sự, những tưởng rất khó xướng âm, như: “COVID”, “biến chủng Delta”, “thông điệp 5K”, “Cô Vy”, “mục tiêu kép”, “vaccine phòng ngừa”… trở nên mềm mại, dễ nhớ, dễ hát trong tác phẩm của Lê Hồng Phúc.

Nhưng sáng tác là một chuyện, quan trọng hơn là đưa tác phẩm đến với công chúng, như thế mới phát huy được tác dụng cổ vũ, động viên. Nhạc sĩ Lê Hồng Phúc đã tham gia dự án âm nhạc “Chung tay phòng, chống Corona” cùng khoảng 20 ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Sắp tới, dự án liên khúc “Chung tay phòng chống COVID, Việt Nam ơi cố lên”, quy mô lên đến 200 ca sĩ, nghệ sĩ cả nước được triển khai, và anh cũng là thành viên trong đó.

Nhạc sĩ Võ Đoàn Giang (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh) góp vào 2 tác phẩm trong kho tác phẩm âm nhạc viết về phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh. “Một bài do tôi phổ thơ, bài còn lại (Việt Nam, niềm tin và chiến thắng!) được sáng tác trong buổi sáng là xong, với nhiều cảm xúc tri ân, ngưỡng mộ, cảm động… dành cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch” - anh Giang cho biết.

Thời điểm này, các hoạt động biểu diễn văn nghệ trực tiếp phục vụ quần chúng phải tạm hoãn. Tuy nhiên, với sự thôi thúc của tấm lòng người nghệ sĩ “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, cùng tinh thần hăng say, xung kích và cống hiến tuổi trẻ, các ca sĩ, diễn viên thuộc Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã khắc phục hạn chế do dịch bệnh. Họ đem lời ca, tiếng hát của mình biến thành “liều thuốc” động viên tinh thần cho xã hội. Không trực tiếp gặp nhau thì họ tự thu âm, quay hình ở nhà, sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin, dàn dựng hậu kỳ để tạo thành sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh gửi đến công chúng.

Nhạc sĩ Võ Đoàn Giang

Nhạc sĩ Võ Đoàn Giang cùng mọi người xắn tay vào thực hiện 2 đêm nhạc trực tuyến “Giai điệu nơi tuyến đầu” trên trang Fanpage “Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang”. Với thời lượng 45 phút, chương trình lồng ghép nhiều tiết mục, như: tốp ca nam nữ, đơn ca nhạc, ca cổ... “Chúng tôi rất mong khán giả tiếp cận thông điệp được gửi gắm trong từng tác phẩm âm nhạc, cùng nâng cao ý chí, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh” - anh Giang kỳ vọng.

Mỗi ca khúc, mỗi lời hát đều chất chứa sự lạc quan, niềm tin tất thắng vào tương lai tươi sáng, về những chuỗi ngày bình thường mới sắp tới, thay thế cảm xúc tiêu cực đã qua. Ngày xưa, trong khói lửa chiến tranh, tiếng hát cất lên hào hùng, thúc giục, động viên tinh thần chiến sĩ ở tiền tuyến. Ngày nay, những tiếng hát ấy lại tiếp tục vang lên, thổi luồng sinh khí mới cho “người ra trận” lẫn người ở “hậu phương”: “Vượt qua bao gian nan, Việt Nam ta luôn đi đầu/ Dang đôi tay, cùng nhau chia sẻ gắn kết đồng bào/ Tình người bên nhau, Bắc Trung Nam anh em một nhà/ Cùng nhau chung sức, vì đất nước mạnh giàu/ Cho quê hương yên bình, xóa sạch Corona” (Việt Nam, niềm tin và chiến thắng!).

“Chúng tôi đã phối hợp các đơn vị liên quan, hỗ trợ kinh phí để văn nghệ sĩ sáng tác, thu âm, phối nhạc… tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Hiện, đã có 15-16 tác phẩm ra đời, đang được thẩm định và gửi tuyên truyền trên cơ quan truyền thông. Chúng tôi mong anh em văn nghệ sĩ tiếp tục đóng góp tài năng, công sức, chia sẻ khó khăn về mặt tinh thần với cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19” - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trương Bá Trạng gửi gắm.

 

GIA KHÁNH