“Việc nhẹ, lương cao”: Cạm bẫy lừa đảo xuyên biên giới

02/02/2026 - 12:28

 - Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, thu nhập ngàn đô, đang trở thành chiếc bẫy nguy hiểm, đẩy nhiều người lao động vào các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Không chỉ mất tự do, bị đánh đập, cưỡng ép lao động, nhiều nạn nhân còn mang theo những khoản nợ và ám ảnh tinh thần khi trở về nước.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và chỉ huy Đồn Công an Cửa khẩu Prek Chak ký biên bản bàn giao và tiếp nhận công dân Việt Nam ngày 21/1/2026.

Từ giấc mơ “đổi đời” đến “địa ngục” nơi đất khách

Chỉ trong tháng 1/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (phường Hà Tiên, tỉnh An Giang), Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tiếp nhận 108 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao do nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép.

Đáng chú ý, nhiều người khai nhận từng làm việc trong các khu lừa đảo công nghệ cao với những “nhiệm vụ”, như: Tiếp thị cờ bạc trực tuyến, giả danh shipper giao hàng, mời gọi đầu tư chứng khoán, dụ dỗ tham gia các ứng dụng tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chủ trì, phối hợp các lực lượng tổ chức tiếp nhận công dân.

Ẩn sau những lời mời gọi hào nhoáng không chỉ là thủ đoạn tinh vi của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, mà còn phản ánh tâm lý cả tin, muốn làm giàu nhanh, ngại lao động của một bộ phận người trẻ. Khi đặt chân sang đất khách, các nạn nhân nhanh chóng bị quản lý khép kín, tước quyền liên lạc, buộc phải làm những công việc trái pháp luật và trái lương tâm.

Nhiều người cho biết, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, hành hạ, phạt đứng tấn nhiều giờ, thậm chí bị chích điện. Không ít nạn nhân trở về trong tình trạng suy kiệt thể chất, tổn thương tinh thần, mang theo nỗi ám ảnh về quãng thời gian bị giam cầm, cưỡng ép lao động.

Tuổi 16 và cái giá của niềm tin mù quáng

Mới 16 tuổi, em P.T.M. (ngụ tỉnh Tuyên Quang) đã hai lần sang Campuchia lao động. Nếu lần đầu làm phụ bếp với thu nhập 200 USD/tháng, thì lần thứ hai, tin vào lời dụ dỗ trên Facebook về “việc nhẹ, lương cao”, M đã xuất cảnh trái phép với hy vọng “đổi đời”.

“Em học hết lớp 7 thì nghỉ, ở nhà không làm ra tiền nên muốn đi làm kiếm tiền. Sang đó mới biết mình bị lừa”, M chia sẻ.

Em P.T.M. (ngụ tỉnh Tuyên Quang) kể lại nỗi ám ảnh về quãng thời gian bị cưỡng ép lao động nơi đất khách.

Sau vài ngày “học việc”, M bị ép tham gia các ứng dụng lừa đảo du lịch, tạo giao dịch giả để chiếm đoạt tiền của khách. Không đạt chỉ tiêu, em bị bán sang công ty khác với giá 4.000 USD, tiếp tục làm công việc lừa đảo qua các ứng dụng nhạy cảm. Mỗi ngày, M phải tiếp cận hàng trăm người; nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị phạt đứng tấn liên tục đến 12 giờ.

Không chịu nổi áp lực, M buộc phải liên lạc gia đình chuyển 1.500 USD để “chuộc” M về. Ngày 21/1/2026, em được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. “Về tới Việt Nam là hạnh phúc. Làm gì có việc nhẹ, lương cao. Em mong mọi người đừng tin những lời mời gọi đó”, M nói.

Anh B.V.N (27 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) từng phải làm việc 18 - 20 tiếng mỗi ngày, chuyên dụ dỗ khách đầu tư chứng khoán.

Bị đánh đập vì… nói thật với nạn nhân

Không ít người trong số những công dân vừa được tiếp nhận từng nghĩ mình được mời gọi sang nước ngoài làm công việc văn phòng đơn giản, thu nhập cao. Nhưng thực tế, họ bị cuốn vào guồng quay lừa đảo có tổ chức, với áp lực chỉ tiêu khắc nghiệt và nỗi sợ hãi thường trực.

Anh B.V.N (27 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) từng phải làm việc 18 - 20 tiếng mỗi ngày, chuyên dụ dỗ khách đầu tư chứng khoán. Không đạt chỉ tiêu, anh bị nhốt, đánh đập, nhiều lần xỉu ngay trong các trận chích điện. “Có lần thấy khách tạo tài khoản, em nhắn cho khách biết họ bị lừa, ngay lập tức em bị đánh vào mạn sườn, chích điện vào lưng”, N kể.

Với anh, được trở về quê hương là niềm an ủi lớn nhất. “Không có việc nhẹ, lương cao. Chỉ có lao động chân chính mới mang lại đồng tiền xứng đáng”, N nói.

Tỉnh táo trước những lời mời gọi trên mạng xã hội

Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 2 đợt công dân Việt Nam do Đồn Công an Cửa khẩu Prek Chak (Vương quốc Campuchia) bàn giao. Qua công tác sàng lọc, xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp bị truy nã, kịp thời bắt giữ và bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của công dân.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành phân loại đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép xuất phát từ việc bị dụ dỗ qua mạng xã hội, như: Facebook, TikTok, Telegram với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Cũng có nhiều trường hợp chủ động sang nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập bất thường. Xuất cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị bóc lột, cưỡng ép lao động. Phía sau những lời hứa hẹn đổi đời nhanh chóng là nguy cơ mất tự do, tiền mất, tật mang, thậm chí vi phạm pháp luật.

Tỉnh táo trước thông tin trên mạng xã hội, lựa chọn con đường mưu sinh hợp pháp, chính đáng là cách duy nhất để lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” không trở thành cơn ác mộng nơi đất khách.

HOÀNG THU