Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Tịnh Biên đã tập trung lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy vai trò tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Chiều 9-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao phương tiện và hàng hóa trong vụ buôn lậu bắt giữ tại khu vực khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc) cho Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang xử lý
Sáng 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tân (sinh năm 1982, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.
Biết rõ Huỳnh Ngọc Phương Duy (sinh năm 2000, ngụ khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) là đối tượng nghiện, có hành vi mua bán ma túy, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Thương (sinh năm 2002, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) vẫn gắn bó, sống chung như vợ chồng. Hậu quả, Thương bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập, tham gia mua bán ma túy với Duy.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) tỉnh An Giang và các địa phương từng bước đưa hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng thực chất; đẩy mạnh triệt xóa các đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn và tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng lực lượng…
Sáng 6-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã kiểm tra đột xuất kho hàng trên khu vực biên giới huyện An Phú, phát hiện tạm giữ gần 10 tấn đường cát Thái Lan nghi vấn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Nhiều người có nhu cầu qua lại biên giới, nhưng không muốn khai báo tại cửa khẩu. Nắm bắt tâm lý này, Nguyễn Văn Quá (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) và anh ruột Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1982, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tìm cách “câu móc” với các đối tượng sinh sống tại Campuchia, lén lút đưa người từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia để hưởng lợi bất chính. Khi anh ruột bị bắt, Quá vẫn tiếp tục phạm tội.
Chiều 4-11, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh và trao thưởng nóng 25 triệu đồng cho Ban Chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án AG921 (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương).
Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và các ngành chức năng đã tạm giữ trên 2.350 sản phẩm phụ tùng môtô các loại nghi vấn giả nhãn mác, trị giá khoảng 350 triệu đồng của 1 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Châu Phú A (TP.Châu Đốc).
Trương Toàn Thiện (sinh năm 1978, ngụ khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thích sống buông thả, ham chơi và trở thành đối tượng nghiện chất ma túy. Để thỏa mãn cơn nghiện ngày càng tăng, Thiện sử dụng 2 loại ma túy cùng lúc.
Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa đưa ra xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, điển hình cho hành vi đòi nợ bằng việc đe dọa, “siết nợ” trái pháp luật.
Khoảng 21 giờ 40 phút, ngày 1-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) kiểm tra hành chính đột xuất hộ kinh doanh Homestay Villa, địa chỉ số 351, đường Hoàng Diệu, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, phát hiện bên trong nhà chứa 9.840 chai, tuýp, hủ, hộp, ống mỹ phẩm và dầu các loại… có nhãn mác nước ngoài.
Nhiều tháng qua, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã ngày đêm nơi tuyến đầu “căng mình” chống dịch để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Hiện nay, địa phương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch bệnh, Công an huyện Thoại Sơn càng nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa phục hồi sản xuất.
Sáng 1-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang ôtô tải biển kiểm soát 67H-000.38 vận chuyển 0,777 m3 gỗ xoan đào nhập khẩu, nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp.
Thiếu sự quan tâm giáo dục từ người thân, cộng với lười biếng lao động, Nguyễn Bảo Duy (sinh năm 1995, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 2004, ngụ khóm 5), Trần Thanh Trung (sinh năm 2001, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) và Trần Bé Giàu (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đã trở thành đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cả nhóm thường xuyên rong ruổi khắp nơi, lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để phạm tội.
Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội “Rửa tiền”.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần sự chung tay, chung sức của quần chúng nhân dân để phòng, chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức thích tụ tập, tham gia tệ nạn xã hội (TNXH), ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.
Sau một ngày xét xử sơ thẩm nhóm lừa đảo nhận 20 tỷ đồng để "đẩy" Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác, chiều 28-10, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa xét xử, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan vụ án.
N.T.T.M (sinh năm 2006, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và N.H.T (sinh năm 2004, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến thách thức đánh nhau trên… mạng xã hội. Mâu thuẫn giữa 2 cô bạn gái khiến Phạm Thành Phát (sinh năm 2005, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, bạn trai M.) và Phùng Thái Nam (sinh năm 2003, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, bạn trai của T.) nhảy vào bênh vực. Cuối cùng, nhóm thiếu niên liên quan đều phải chịu cảnh tù tội.
Bị các đối tượng lôi kéo, rủ rê, hứa cho tiền xài, Dương Văn Dưỡng (sinh năm 1984, ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, lén lút đưa người xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để nhận tiền tiêu xài.