Sự cô đơn là “mỏ vàng” của kẻ lừa đảo
Ngày nay, cô đơn không chỉ là cảm giác, mà đôi khi trở thành một “mỏ vàng” cho những kẻ lừa đảo. Các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ đang cô đơn, trống trải sẽ thường lên mạng tìm kiếm đối tượng hẹn hò, họ nhanh chóng tin vào những lời ngọt ngào và hình ảnh hoàn hảo của người lạ.
Chỉ sau vài tin nhắn, vài cuộc gọi và vài lời hứa hẹn thì niềm tin bị khai thác, cảm xúc bị lợi dụng, không ít người trở thành nạn nhân của một cú lừa tinh vi, vừa tổn thương tâm lý, vừa thiệt hại về vật chất.
Chị T.N.T.L, ngụ xã Mỹ Thuận quen một người tên Tuấn Anh, tự xưng là Việt kiều Hàn Quốc, đang sinh sống và làm việc tại Seoul qua mạng xã hội Facebook từ tháng 10/2024. L. và người này thường xuyên nhắn tin, gọi video qua nhiều mạng xã hội như Facebook, Instagram và cả KakaoTalk.
Người này còn thường xuyên gửi quà từ Hàn Quốc như thực phẩm chức năng, bánh kẹo, mỹ phẩm chăm sóc da cho L. nên cô dần tin tưởng và nảy sinh tình cảm.

Các đối tượng lừa đảo thường dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng tin của nạn nhân.
“Tới tháng 2/2025, Tuấn Anh ngỏ lời yêu chính thức và muốn tiến tới hôn nhân. Tôi năm nay đã 30, gia đình cũng hối thúc nên nhanh chóng đồng ý với lời tỏ tình này.
Tuấn Anh yêu cầu tôi chuyển tiền rất nhiều lần cho các chi phí như giấy tờ, vé máy bay, thậm chí đặt cọc căn hộ chung cho cả hai ở Seoul. Vì yêu nên tôi hoàn toàn tin tưởng, tôi nghĩ tất cả những khoản này phục vụ cho cuộc sống của cả hai nên đồng ý chuyển khoản.
Tuấn Anh hứa đến tháng 4/2025 sẽ đến nhà tôi để dạm hỏi nhưng đã hẹn đi hẹn lại hơn chục lần, cứ đến ngày hẹn là người này biến mất với đủ lý do. Lần gần đây nhất, Tuấn Anh nói mượn 20 triệu để mua vé máy bay vì chưa đổi được tiền.
Tôi từ chối vì không còn đủ tiền, vì nghi ngờ nên tôi có hỏi lại một số thông tin. Khi thấy tôi bắt đầu tra hỏi, người này biến mất, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội đều không liên lạc được”, chị L buồn bã nói.
Đầu tư không hoàn lãi cho “người yêu”
Ông N.Đ.D, ngụ xã Hòn Đất chia sẻ việc bị người yêu online lừa tiền khi đầu tư vào shop hoa “ảo” của người này. Ông D. bộc bạch: “Vào đầu năm 2024, tôi quen một cô gái tên Hồ Hương qua một nhóm hẹn hò ở Facebook.
Sau khi làm quen, chúng tôi kết bạn Zalo và nhắn tin thường xuyên nên có nảy sinh tình cảm. Hương nói với tôi hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Đà Nẵng. Nói chuyện với nhau được hơn 6 tháng thì chúng tôi xác nhận hẹn hò vào tháng 7/2024.
Đến cuối năm 2024, Hương có nói với tôi về dự định mở một tiệm hoa nhỏ ở trung tâm thành phố Đà Nẵng và than phiền thiếu vốn nhập hoa. Vì xác định yêu thương nghiêm túc nên tôi quyết định sẽ đầu tư vào shop hoa của Hương.
Tôi chuyển khoản cho Hương nhiều lần để trả tiền mặt bằng, đóng các chi phí điện nước và tiền nhập hoa từ Đà Lạt mà không nghi ngờ gì. Hương cũng thường xuyên gửi ảnh cửa hàng, ảnh nhân viên vận chuyển hoa, kể cả hóa đơn của khách nên tôi càng tin tưởng hơn”.
Tháng 2/2025, ông D đến thành phố Đà Nẵng theo lời hẹn với người yêu, nhưng khi ra đến nơi thì địa chỉ của shop hoa lại là nhà người dân, những hình ảnh mà Hương gửi cũng là ảnh được đánh cắp từ nhiều cửa hàng hoa khác nhau trên Facebook. Ông D. liên hệ lại với Hương thì phát hiện người này đã chặn liên lạc của ông trên mọi nền tảng, lúc này ông D. mới biết mình bị lừa.
.jpeg)
Các nhóm kết bạn, mai mối trên các mạng xã hội là nơi những đối tượng xấu "ẩn nấp".
Trường hợp của ông N.Đ.D không phải hiếm, hiện nay, có không ít người bị người yêu quen qua mạng dụ dỗ đầu tư vào các dự án chứng khoán, tiền ảo hoặc các trang web kinh doanh trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao. Sau một thời gian, khi các khoản đầu tư không còn dấu hiệu sinh lời, nhiều người mới nhận ra mình đã bị lừa, mất trắng số tiền lớn.
Những tấm ảnh đẹp, những lời mời chào hấp dẫn tìm ẩn nguy cơ lừa đảo đối với nạn nhân
Dù không phải chiêu trò mới nhưng các đối tượng lừa tình, lừa tiền qua mạng luôn biết cách làm mới những chiêu thức lừa đảo của mình. Chúng thường giả danh những người thành đạt, quân nhân, doanh nhân nước ngoài hoặc người đang sinh sống ở xa để dễ dàng lấy lòng tin của nạn nhân.
Khi niềm tin và tình cảm đủ lớn, kẻ lừa đảo bắt đầu dựng lên hàng loạt lý do để vay mượn, nhờ chuyển tiền, hoặc gửi quà kèm các khoản “phí” ảo. Nhiều nạn nhân chỉ nhận ra sự thật khi đã mất cả tiền lẫn niềm tin vào tình yêu.
TƯỜNG VI