Lạc chân trong làn mây phủ kín
Mờ sáng, núi Cấm chìm đắm trong màn mây giăng kín lối. Tiếng những chiếc xe gắn máy của sơn dân chạy lên xuống núi nổ vang trời như xé tan từng cuộn mây trên thinh không. Men theo con đường nhựa, chúng tôi đến cổng gác để xin địa phương chạy một mạch lên đỉnh. Mùa này, nước mưa len lỏi qua từng khe đá chảy âm ỉ xuống ven đường, khiến cho người lái xe dễ bị trượt nếu sơ ý. Lên tới độ cao hơn 500m, thi thoảng xe chúng tôi chạy vù ngang làn mây mát lạnh và sảng khoái vô cùng. Vừa tới vồ Thiên Tuế loay hoay hỏi đường chạy lên vồ Bồ Hong, chúng tôi được các anh chạy xe ôm chỉ dẫn nhiệt tình. Tuy nhiên, muốn chinh phục đoạn đường trên cao này đòi hỏi phải lái chắc tay và gan dạ.
Hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái se lạnh của tiết trời Thiên Cấm Sơn vào buổi sớm mai, chúng tôi gài số 1, rồi vọt một mạch lên vồ Bồ Hong. Qua những đoạn quanh co, dốc dựng đứng nếu không chồm người về phía trước thì bánh xe sẽ bị bật ngược. Thấy người dân chạy lên núi nhẹ nhàng, tôi thầm thán phục trước tay lái điệu nghệ của họ. Đối với tôi, đây là trải nghiệm lần đầu lên đỉnh vồ Bồ Hong nên tay cứ vặn đều ga để xe leo dốc lai rai lên núi. Dốc vồ Bồ Hong được mệnh danh là nơi rất hiểm trở, do vậy tôi lái xe rất tập trung khi chinh phục đỉnh. Đến đoạn nào dốc đứng thì cứ gài số 1, vặn hết ga thì xe sẽ bườn lên được.

Từ vồ Bồ Hong, du khách nhìn về vồ Thiên Tuế, với quần thể chùa chiền rất đẹp. Ảnh: THÀNH CHINH
Từ dưới chân núi, nếu đi đường bộ lên vồ Bồ Hong phải mất hơn 4 giờ đồng hồ, còn đi xe gắn máy chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Ngày nay, con đường lên điện Bồ Hong được sơn dân hùn tiền để mở đường, đổ bê tông lên tận đỉnh nhằm vận chuyển rau màu, trái cây xuống núi. Mùa này, nếu đi đường bộ dễ dàng bắt gặp bà con chở măng rừng đem cân cho thương lái. Ngoài ra, tại vồ Bồ Hong mỗi ngày có nhiều tài xế “xe ôm” mưu sinh theo đường núi. Chỉ cần du khách đặt chân đến hồ Thủy Liêm là có xe ôm phục vụ tận nơi.
Sở dĩ, xe của sơn dân chạy lên xuống núi dễ dàng là do họ “độ” lại dây sên (xích), nhông dĩa cộng với đôi bàn tay điệu nghệ của tài xế thì xe chạy băng qua các đoạn đường trên núi rất mượt. Chạy được một đoạn chừng 2km là tới điểm đậu xe để du khách tiếp tục cuốc bộ vượt qua hàng trăm bậc thang đến đỉnh Bồ Hong. Chúng tôi gửi xe tại một quán nước rồi tiếp tục leo qua nhiều bậc thang mệt rã người. Nhiều du khách vừa đặt chân tới vồ Bồ Hong thì chiếc áo đã ướt sũng. Quệt mồ hôi ngang trán, ai cũng vui mừng khấp khởi vì đã chinh phục được nơi cao nhất trong dãy Thất Sơn và có thể giơ tay chạm mây ngang trời.
Vồ thiêng trên chót núi
Hiện nay, tại khu vực vồ Bồ Hong, nhiều hàng quán mọc lên san sát nhau phục vụ thức ăn, nước giải khát đối với du khách lên núi hành hương, cúng kiếng. Ông Trần Văn Tuấn (Năm Tuấn, 66 tuổi) là người chọn vồ Bồ Hong lập nghiệp sớm nhất trên núi Cấm nói rằng, sở dĩ có tên gọi vồ Bồ Hong là xưa kia nơi đây núi rừng thâm u có nhiều con bồ hong trú ngụ bay như muỗi ở đồng bằng. Đêm xuống, người dân phải dùng lá cây rừng đốt xông khói trong nhà thì mới xua đuổi được loài côn trùng này. Thông thường, bồ hong chỉ xuất hiện vào những tháng đầu mùa mưa, sau đó thì bay đi đâu mất. Hiện nay, vồ Bồ Hong không còn loại côn trùng này nữa, bà con trên đỉnh núi Cấm cũng không rõ nguyên nhân.
Trên vồ Bồ Hong, nơi cao nhất, người dân đặt tượng thờ Ngọc Hoàng, Thánh Mẫu, bên trái thờ Cửu Huyền Trăm Họ rất trang nghiêm. Hiện nay, địa điểm này được xây dựng khang trang đảm bảo an toàn cho du khách đến vãng cảnh, chiêm bái. Vào dịp lễ, tết, ngày rằm, vồ Bồ Hong thu hút hàng ngàn du khách khắp nơi trong, ngoài tỉnh đến chinh phục và thưởng ngoạn. Trên vồ Bồ Hong có nhiều câu chuyện kỳ bí, tạo nên sức hút tâm linh đối với du khách xa gần.
Hôm lân la một vòng tại vồ Bồ Hong, chúng tôi nhìn thấy nhiều đoàn khách đi bộ vừa đặt chân đến đỉnh Bồ Hong, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mùa này, núi Cấm mây mù lãng đãng, du khách đến vồ Bồ Hong sẽ cảm thấy dễ chịu với không gian mát mẻ, an yên. Đứng trên đỉnh Bồ Hong, nhìn về phía Lê Trì, Ba Chúc, du khách sẽ thấy khung cảnh bao la, hùng vĩ. Đi tới chút xíu nhìn về phía tây du khách sẽ thấy được quần thể chùa chiền, tượng phật Di Lặc tại khu vực hồ Thủy Liêm, trông như chốn tiên bồng.
Ngày nay, để tạo điều kiện cho du khách lưu trú qua đêm, tại khu vực vồ Bồ Hong, người dân mở nhiều nhà trọ, quán xá phục vụ xuyên suốt mà giá cả bình dân. Ông Năm Tuấn nói, nhà trọ ở đây phục vụ khách rất chu đáo, giá cả bình dân, không nói thách dù chỉ một đồng. “Vào ngày rằm, nhiều du khách chinh phục đỉnh Bồ Hong rồi nghỉ qua đêm để cúng trăng và thưởng thức cái lạnh đêm sương. Sáng sớm, du khách sẽ ngắm mây mù trên núi. Nhờ vậy mà chúng tôi có thu nhập ổn định”, ông Năm Tuấn phấn khởi.
Từ đỉnh Bồ Hong nhìn xuống tượng phật Di Lặc với khuôn mặt hiền từ ẩn hiện trong sương chiều bảng lảng, trông như chốn bồng lai. Bất chợt, chúng tôi còn bắt gặp cảnh đoàn người đang nối đuôi vượt dốc. Nhiều đoàn khách họ leo qua các vồ, điện khác trên núi Cấm, rồi đến chiều họ tiếp tục chinh phục vồ Bồ Hong, ngủ lại qua đêm. Giờ đây, vồ Bồ Hong ngoài nằm ở độ cao bậc nhất núi Cấm, nơi đây còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Dường như du khách nào lên đây cũng thắp nén nhang thành tâm khấn vái để tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiền nhân một thời khai sơn phá thạch.
Chiều buông! Ánh hoàng hôn vụt tắt, núi Cấm chìm đắm trong sương mù mờ ảo, trông như bức tranh sơn thủy hữu tình.
THÀNH CHINH