Trong khi ở đất liền, nhà nhà đón Tết vui xuân, bộ đội Trường Sa đứng gác trong gió gào sương biển, căng thẳng theo dõi mục tiêu và làm nhiệm vụ chuyên môn. Các anh đang đối mặt với gian khổ, thầm lặng hy sinh, tất cả vì Tổ quốc đón xuân bình yên. Thế nhưng, xuân Nhâm Dần 2022 đã chớm nở trong tim của người lính ở quần đảo thân thương xa nhất của Tổ quốc.
Chiều 23-12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Chương trình tạo cơ hội để bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới giao lưu với các cán bộ và chiến sỹ hải quân, ôn lại kỷ niệm về những chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
“Đoàn tàu không số”, với đường Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một “huyền thoại”.
Sáng 12-9, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu nạn, cứu hộ thành công 2 tàu cá, cùng 18 ngư dân gặp nạn trên vùng biển.
Giữa trùng khơi nơi vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, Khu tăng gia sản xuất tập trung là một màu xanh trải rộng với các loại rau, thực phẩm sạch, được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 hàng ngày dày công chăm bón.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi 5.000 lá cờ để trao tặng các ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 2 năm Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển.”
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu khẳng định vai trò quan trọng của UNCLOS 1982 như “Hiến pháp” của đại dương, là khuôn khổ pháp lý cho việc giải quyết các thách thức trên biển.
Những ngọn hải đăng hằng đêm cần mẫn tỏa sáng, không chỉ định hướng cho tàu thuyền giữa đại dương bao la mà còn khẳng định là cột mốc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
Nắng đẹp. Trường Sa rực rỡ cờ hoa. Người dân nô nức đi bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng 4-5, những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát biển 3, DK1, Lữ đoàn 171, Chi đội Kiểm ngư 2 bỏ vào thùng phiếu. Đây là lực lượng cử tri được bầu cử sớm trong bờ, để sau đó theo tàu đi làm nhiệm vụ trên biển. Tất cả đều chung một niềm tin và kỳ vọng vào những người được bầu vào ĐBQH và HĐND các cấp tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri cả nước, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh.
Sau giải phóng trên đất liền, Quân đội đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Hải quân Việt Nam mở hướng tiến công chiến lược trên biển để giải phóng quần đảo Trường Sa, thu non sông về một mối.
Khởi động mùa du lịch hè và hòa mình vào với vẻ đẹp của biển xanh, nắng vàng biển đảo Việt Nam, vào lúc 11 giờ 02’ ngày 6-4-2021, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã chính thức phát hành clip "Việt Nam: Đi Để Yêu! - Bao la biển gọi” trên nền tảng YouTube của TCDL.
Ðóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ (huyện Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng), nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng), không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn luôn sát cánh, tích cực giúp nhân dân nơi đây phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa...
Sáng 27-3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân tổ chức gặp gỡ báo chí đầu năm để trao đổi thông tin về công tác tuyên truyền trong năm 2021.
Một năm có 365 ngày cũng là ngần ấy thời gian những người lính nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân phải đối mặt với gió biển rát mặt và cái nắng “cháy da cháy thịt” nên ai cũng đen với màu da “bánh mật”. Dù vậy, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám biển, vững tay súng canh những cột mốc chủ quyền thiêng liêng phía ngàn khơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam.
Với nhiệm vụ canh giữ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, những người lính biển thuộc Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân có những cái Tết rất riêng. Mùa xuân của họ đã trở thành một phần trong đời sống gian lao mà anh dũng, và để lại ấn tượng đặc biệt cho những ai lần đầu được biết.
Những ngày này, khi mùa Xuân đang dần về trên mọi miền của Tổ quốc, cũng là thời điểm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng. Vì nhiệm vụ chung, họ đã tạm gác lại niềm vui, cảm xúc của bản thân với mong mỏi Tổ quốc bình yên, Nhân dân vui Xuân, đón Tết...
Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các tàu hải quân đi làm nhiệm vụ lại tổ chức các hoạt động đón Tết sớm. Dù không được quây quần bên người thân, gia đình trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, nhưng những người lính biển vẫn lạc quan yêu đời, chắc tay súng canh giữ biển trời, mùa xuân đất nước.
Khi đất trời đang trong thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới, chúng tôi có dịp tham gia đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, các tỉnh, thành phố phía Nam và phóng viên báo chí trung ương, địa phương đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang, người dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc. Đó là chuyến đi đặc biệt ý nghĩa, bởi nó đã mang mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người đến với những cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.