
Bà Lê Thị Hiền bên vườn hoa đang tượng nụ. Ảnh: ĐẶNG LINH
7 giờ sáng, khi sương còn đọng trên lá, bà Lê Thị Hiền, ngụ ấp An Khương, xã Châu Thành bắt đầu tưới nước cho vườn hoa của mình. Hàng ngàn chậu vạn thọ, cúc mặt trời, cúc kim cương… xếp ngay ngắn, cây đang lên xanh, nụ mới nhú tròn trịa. Bà Hiền cho biết, mỗi buổi sáng bà tưới khoảng 1 tiếng đồng hồ, trưa nghỉ, chiều lại đi một vòng kiểm tra, chậu nào khô thì tưới bổ sung. “Giờ này hoa đang tượng nụ, phải giữ cho cây khỏe, nụ tròn đều thì tới 27, 28 Tết mới bung đẹp được”, bà Hiền nói, tay vừa chỉnh lại một chậu vạn thọ bị nghiêng gốc.
Ngoài 5 công đất ruộng trồng lúa, Tết này bà Hiền trồng 150 chậu cúc mặt trời, 550 chậu vạn thọ loại 3 cây/chậu, 400 chậu cúc ban mai và cúc kim cương, cùng khoảng 2.800 chậu vạn thọ, mỗi thứ một ít để dễ bán. “Khách bây giờ thích đa dạng. Người lớn tuổi chuộng vạn thọ truyền thống, người trẻ thì thích cúc kim cương, cúc mặt trời vì nhìn gọn, màu tươi. Mình trồng nhiều loại, khách tới là có cái cho họ chọn, dễ bán hơn. Một phần hoa được cắt cành bán từ rằm tháng chạp để có tiền xoay sở mua thêm phân thuốc”, bà Hiền nói.
Ấp An Khương từ nhiều năm nay đã trở thành vựa hoa Tết của tỉnh An Giang. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân trong ấp cung ứng cho thị trường hơn 250.000 giỏ hoa các loại. Những giống hoa được trồng phổ biến là hướng dương, vạn thọ, cúc mâm xôi, cát tường, các loại cúc kiểng… Nhờ đa dạng giống, hoa An Khương không chỉ bán trong xã mà còn đi khắp các chợ huyện, chợ tỉnh và các địa phương lân cận.
Cách nhà bà Hiền không xa, vườn hoa của chị Đào Mỹ Duyên cũng đang xanh mướt, nụ hoa mới nhú đều tăm tắp. Năm nay, chị trồng vài trăm chậu cát tường, cúc lá nhám và khoảng 8.000 chậu vạn thọ. Đặc biệt, vợ chồng chị tạo điểm nhấn bằng việc trồng vạn thọ 7 cây trong chậu lớn. “Chậu 7 cây nhìn đầy đặn, sang, chưng được lâu vì cả chậu đều được chăm kỹ. Khách chuộng loại này lắm, nhất là mấy nhà buôn bán hoặc đặt trước cửa tiệm”, chị Duyên cho biết.
Theo chị Duyên, năm nay chi phí đầu vào tăng khoảng 20%. “DAP giờ lên khoảng 1,4 triệu đồng/bao, năm rồi chỉ 1,1 triệu đồng. Kali cũng lên 750.000 đồng/bao. Giá thể, chậu nhựa, hạt giống đều tăng theo. Bà con trong ấp dự tính sẽ phải tăng giá hoa chút đỉnh mới có lãi”, chị Duyên nói.
Giá vạn thọ loại thường năm rồi bán khoảng 60.000 đồng/chậu, năm nay có thể lên 80.000 - 90.000 đồng/chậu. Chậu lớn ghép cặp dự kiến khoảng 600.000 đồng, còn chậu 7 cây giá cao hơn tùy kích cỡ và dáng chậu. Riêng cát tường bán sỉ khoảng 60.000 đồng/cặp, nhưng do thời tiết thất thường, chị trồng 200 chậu mà hao hụt chỉ còn hơn 100 chậu. Không ít khách đã mua hoa từ khi còn đang tượng nụ. “Họ mua sớm về chăm, coi như thú vui. Mình bán sớm đỡ dồn hàng cận Tết, giảm áp lực”, chị Duyên nói.
Ở xã Long Thạnh, không khí trồng hoa cũng rộn ràng không kém. Vợ chồng anh Đào Cảnh Bích ngoài vạn thọ truyền thống, năm nay còn trồng thêm 5.000 chậu cúc đỏ là giống mới lần đầu thử nghiệm. “Làm hoài mấy giống cũ thì khách cũng chán. Phải đổi mới, có cái lạ thì người ta mới tò mò, tới vườn mình coi”, anh Bích chia sẻ. Để cúc phát triển tốt, anh chong đèn điện vào ban đêm nhằm điều chỉnh quang kỳ cho cây. “Cúc đỏ cần ánh sáng ổn định. Chong đèn để cây lên đều, nụ ra đúng thời điểm. Giờ hoa mới đang tượng nụ, nhìn vậy là đạt rồi, tới Tết bung là vừa đẹp”, anh Bích cho biết.
Theo người dân trồng hoa, việc đa dạng giống không chỉ để dễ bán mà còn là cách giảm rủi ro. Khi thời tiết thất thường hoặc một loại hoa gặp trục trặc thì vẫn còn loại khác “gỡ gạc”. Đa dạng cả chủng loại, kích cỡ chậu và hình thức bán, từ bán sớm khi hoa còn nụ đến bán rộ lúc hoa nở giúp dòng tiền linh hoạt hơn.
ĐẶNG LINH