Đảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

28/08/2025 - 05:00

 - Ở An Giang, nhiều đảng viên trẻ đang miệt mài gánh vác việc khó, từ chăm lo sức khỏe người dân, đến khởi nghiệp từ nông sản. Họ chọn cách sống nhiệt huyết, dấn thân để góp phần làm cho đời sống quê hương thêm tốt đẹp.

Tại xã Bình An, anh Danh Trí Dũng (35 tuổi) - Trưởng Trạm Y tế Vĩnh Hòa Phú là tấm gương điển hình. Sinh ra và lớn lên tại địa phương, anh Dũng luôn ước mơ được phục vụ quê hương. Năm 2016, anh được kết nạp vào Đảng. Với anh Dũng, mỗi nhiệm vụ được giao đều là cơ hội để rèn luyện và cống hiến. Anh Dũng kể: “Ở tuyến cơ sở là thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị. Bác sĩ trẻ mới ra trường ít chịu về xã vì chế độ đãi ngộ hạn chế. Những năm qua, Trạm Y tế Vĩnh Hòa Phú do anh Dũng phụ trách luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Hình ảnh anh Dũng cùng đồng nghiệp “đi vãng gia” vẫn in đậm trong ký ức người dân, từ những ca bệnh lao, tâm thần, đến các ổ dịch sốt xuất huyết, COVID-19… “Có ca bệnh ở đâu, tôi và anh em trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã đến tận nơi điều tra, vận động, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường. Đầu năm 2021 chưa có vaccine COVID-19, chưa có quy định cụ thể như bây giờ nhưng nghe có người từ nơi khác về là chúng tôi tìm đến nhà tuyên truyền, lấy mẫu xét nghiệm. Lo thì có lo nhưng sợ nhất là để bà con bị bệnh”, anh Dũng nhớ lại.

Anh Danh Huỳnh (bên phải) vận chuyển cát, đá xây dựng cầu giao thông nông thôn cho người dân. Ảnh: AN LÂM

Mong muốn lớn nhất của anh là tuyến y tế cơ sở được đầu tư máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm… để người dân điều trị các bệnh mạn tính tại xã, đỡ vất vả lên tuyến trên. Đó cũng là cách để giữ chân và thu hút nhân lực y tế phục vụ cơ sở.

Anh Danh Huỳnh - chuyên viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã Châu Thành để lại ấn tượng với hình ảnh cán bộ trẻ sẵn sàng “xắn tay áo” vì cộng đồng.

Anh Huỳnh tâm sự: “Là đảng viên, nơi nào tổ chức phân công cũng là phục vụ Nhân dân. Trước, tôi làm bí thư xã đoàn, tham gia xúc cát, trộn hồ, xây dựng những cây cầu, con đường cùng Đoàn Thanh niên là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Bây giờ công tác ở Ban Kinh tế - Ngân sách, tôi tự nhủ càng phải tận tụy, minh bạch góp phần đưa đồng tiền ngân sách đến đúng nơi, phục vụ đúng người”.

Anh Phùng Văn Thẩm (bìa trái) dự thi sản phẩm khô ếch tại cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: AN LÂM

Tại xã An Biên có anh Phùng Văn Thẩm - nhân viên Tổ Y tế ấp Ngã Cạy, một người con của vùng đất này luôn trăn trở với sự phát triển quê hương. Ngoài công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, anh đặc biệt nhiệt huyết với phong trào sản xuất nông nghiệp địa phương. “Thấy bà con làm ra nông sản vất vả mà không có đầu ra ổn định, tôi rất xót.

Anh Thẩm cùng các bạn trẻ nghiên cứu thành công sản phẩm khô ếch, đoạt giải nhất tại cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Tỉnh đoàn tổ chức. Sản phẩm mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương, khẳng định sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lớp trẻ. Ngoài giờ hành chính, anh nuôi rắn ri voi sinh sản tại nhà. Bước đầu mô hình thành công, tạo nguồn giống giá rẻ tại chỗ.

Điểm chung của lớp đảng viên trẻ là dám nhận việc khó, không ngại khó, xem hạnh phúc của người khác là động lực để phấn đấu. Họ không chỉ góp phần nâng cao uy tín tổ chức đảng ở cơ sở mà còn lan tỏa tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong mọi nhiệm vụ.

AN LÂM