Đánh người vì bênh anh ruột

06/04/2022 - 05:20

 - Không bán được hàng, Trần Văn Hậu (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) chạy về nhà, kể lại sự việc bị Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) “phá giá” cho em ruột Trần Văn Hiền (sinh năm 1996). Dù chưa rõ sự việc, Hiền liền rủ Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1990) tấn công, gây thương tích cho Tuấn.

Bị cáo Hiền nghe tuyên án

Tuấn sinh sống bằng nghề buôn bán trái cây, rau cải tại chợ Mỹ Hiệp (huyện Hòn Đất). Khoảng 12 giờ, ngày 15/1/2021, Tuấn điều khiển xe ôtô tải chở vợ và em vợ đến TP. Long Xuyên để mua trái cây, rau cải về bán lại. Đến 16 giờ cùng ngày, trên đường về, Tuấn ghé vào vỉa hè gần cổng sau khu công nghiệp thị trấn Phú Hòa để bày quýt ra bán cho công nhân tan ca. Trước đó, Hậu và bạn gái cũng đang bày bán quýt ở phía đối diện, nhưng không đắt khách bằng điểm bán của Tuấn.

Thấy Tuấn đến sau, cạnh tranh bằng việc bán quýt rẻ hơn, nên Hậu tức giận, liền điểu khiển xe môtô chạy về nhà gặp Hiền, kể lại sự việc. Nghe xong, Hiền “nổi máu anh chị”, kêu anh ruột chở đến chỗ bán trái cây gặp Tuấn để nói chuyện “phải trái”. Trước khi đi, Hiền không quên vào trong bếp lấy theo con dao dài 45cm, lưỡi bầu, dùng giấy quấn lại và giấu vào túi quần, đồng thời gọi điện thoại rủ Thành theo cùng “có công việc”. Khi mang theo hung khí, Hiền không cho ai biết.

Sau đó, Hậu điều khiển xe môtô chở Hiền và Thành đến chỗ đang bán trái cây. Hậu và Hiền xuống xe, xông thẳng đến Tuấn. Thấy đông người đến gần, lại cầm theo hung khí, Tuấn nhanh chóng bỏ chạy, bất ngờ bị vấp ngã. Hậu liền xông đến đánh Tuấn bằng tay. Trong lúc này, Hậu bị người khác (chưa xác định được) ném cục gạch trúng vào chân chảy máu. Bạn gái Hậu đến can ngăn, cả 2 bỏ về.

Riêng Hiền thấy Tuấn té ngã nên xông đến dùng dao chém vào người Tuấn. Không thể phản kháng, Tuấn chỉ biết dùng hai tay đỡ dao, dùng chân đạp trả lại. Không chịu dừng, Hiền tiếp tục chém thêm, trúng vào chân trái Tuấn, làm lưỡi dao văng ra khỏi cán. Lúc này, Hiền mới chịu dừng lại và ném bỏ cán dao, không tấn công nữa.

Gây án xong, Hiền bỏ về nhà, sau đó ra nhà bạn ở TP. Long Xuyên. Hậu cũng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc bị hại. Bị nhiều vết thương, Tuấn được đưa đi sơ cứu tại Trạm Y tế thị trấn Phú Hòa, rồi chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, 10 ngày sau mới xuất viện, kết quả giám định pháp y với tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%. Sau khi bị tấn công vô cớ, Tuấn có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Từ kết quả trên và chứng cứ thu thập của vụ án, ngày 28/5/2021, Hiền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn bắt tạm giam.

Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, bị cáo Hiền không thể giải thích được nguyên nhân chính đáng cho việc làm sai trái của mình, mà chỉ cho rằng: “Bực tức việc Tuấn có thái độ thách thức trong mua bán đối với Hậu, nên bị cáo muốn bênh vực anh mình. Vì vậy, đã cùng nhau tấn công bị hại”. Bị cáo cho rằng, “sợ bị Hiền tấn công nên mang dao theo để phòng ngừa”, khi thấy Hậu đánh nhau với Tuấn thì bị cáo chạy qua bênh Hậu, cầm dao “quơ”.

Tuy nhiên, sau đó Hiền thừa nhận mình có ý định chém bị hại. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn nhận định: “Trong vụ việc, bị cáo chỉ là người nghe được lời nói của Hậu, nhưng chưa xác định rõ mà đã thể hiện sự hung hăng, côn đồ, nhanh chóng tấn công bị hại một cách vô cớ. Việc mua bán của Tuấn không gây phiền hà gì cho Hậu, cả 2 cũng không quen biết, mâu thuẫn gì. Hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xem thường tính mạng người khác. Đặc biệt, bị cáo lại từng mang tiền án. Vừa chấp hành xong án phạt, án tích vẫn chưa được xóa mà bị cáo không biết tu dưỡng, sửa chữa bản thân, không biết ăn năn hối cải để làm công dân có ích; ngược lại, vẫn tiếp tục cố ý phạm tội, nên cần có mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe”.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn xử phạt bị cáo Trần Văn Hiền 2,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm đ, Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG