Đảo nhỏ gọi hè

18/06/2026 - 10:00

 - Vào mùa du lịch hè, các đảo nhỏ ở An Giang sôi động. Từng nhóm du khách háo hức vui chơi, thưởng thức hải sản tươi ngon, bàn kế hoạch khám phá những nơi chưa đến.

Một góc Hòn Hai Bờ Đập, đặc khu Kiên Hải. Ảnh: PHẠM HIẾU

Bình minh chỉ vừa ló dạng, nhưng quán ăn của chị Nguyễn Hồng Hạnh ở Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải đã sẵn sàng phục vụ khách. Theo chị Hạnh, dịp hè, Hòn Sơn nhộn nhịp hẳn. Trước đây, khách chủ yếu đông vào dịp cuối tuần, nhưng nay hầu như ngày nào cũng đông khách. Có hôm chị buôn bán từ sáng đến tối không kịp nghỉ tay. Không chỉ quán ăn của chị Hạnh, khắp Hòn Sơn, từ các homestay, nhà nghỉ, quán cà phê đến dịch vụ thuê xe gắn máy, tàu tham quan, lặn ngắm san hô, câu cá giải trí, chèo SUP… đều bước vào giai đoạn bận rộn. Các chuyến tàu cao tốc thay nhau cập bến, mang theo dòng khách từ đất liền đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo Tây Nam.

Tại bãi cây dừa nằm ở Hòn Sơn, nhân viên cẩn thận kiểm tra tàu du lịch, áo phao, nước uống và các vật dụng cần thiết phục vụ du khách tham quan quanh đảo. “Hơn tuần qua, gần như tôi không có ngày nghỉ. Mệt thì có mệt nhưng ai cũng vui vì có việc làm, có thêm thu nhập”, anh Trần Hồng Phúc - một nhân viên tại bãi cây dừa nằm chia sẻ.

Các đảo nhỏ khác như quần đảo Nam Du (đặc khu Kiên Hải), quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải), Ba Hòn Đầm (xã Sơn Hải)… cũng trở nên sôi động. Từ sáng sớm, những chuyến tàu cao tốc đưa du khách từ Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương ra đảo. Tại các cầu cảng, xe điện, xe gắn máy cho thuê sẵn sàng đón khách; các homestay, nhà nghỉ gần như kín phòng vào dịp cuối tuần. Những bãi biển trong xanh như bãi Cây Mến, Hòn Mấu, Hòn Dầu, Hòn Hai Bờ Đập ở Nam Du luôn đông đúc cảnh du khách đến tắm biển, lặn ngắm san hô, trải nghiệm câu cá, câu mực...

Cùng nhóm bạn đến Nam Du 3 ngày 2 đêm, chị Phạm Thu Chi - du khách từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Biển đảo thì tôi đi nhiều, nhưng ở Nam Du cảm giác thấy yên bình, nhẹ nhàng hơn. Tôi thích ngồi trên tàu gỗ len lỏi qua các hòn đảo nhỏ, rồi hòa mình vào làn nước trong xanh, mát dịu, ngắm nhìn những rạn san hô đầy sắc màu, sau đó thưởng thức hải sản cùng bạn bè ngay trên tàu lộng gió. Chiều về, đạp xe vòng quanh đảo, tối ngồi cùng người dân nướng hải sản và nghe kể chuyện về vùng biển Tây Nam. Chuyến đi này không chỉ giúp tôi khám phá thêm nhiều cảnh đẹp mà còn hiểu hơn về đời sống của người dân nơi đây”.

Theo một số doanh nghiệp lữ hành, phản hồi của du khách cho thấy xu hướng hiện nay là tìm kiếm những điểm đến “sống chậm”, nơi có thể hòa mình vào thiên nhiên và đời sống bản địa. Đây chính là lợi thế lớn của các đảo nhỏ ở An Giang vốn nổi tiếng với nét văn hóa bản địa độc đáo và vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. “Các hòn đảo ở An Giang đều có chất riêng. Nam Du nổi bật với cảnh quan thiên nhiên và các tour khám phá biển đảo; Hòn Sơn thích hợp cho nghỉ dưỡng kết hợp trekking; còn quần đảo Hải Tặc lại hấp dẫn nhờ nét hoang sơ và những câu chuyện lịch sử huyền bí. Song, cần kết nối, khai thác các thế mạnh này thành sản phẩm tour 3 - 4 ngày để tạo sức hút nhiều hơn”, ông Trần Văn Tâm - Phó Giám đốc Vietravel An Giang nhận định.

Chiều xuống, khi những chuyến tàu cuối cùng đưa du khách trở về đất liền, mặt biển Hòn Sơn dần dịu lại trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Những quán ăn tiếp tục sáng đèn đón khách, trẻ nhỏ vui đùa trên bãi cát, còn phía xa khơi, những chiếc tàu chở khách đi câu mực đêm cũng bắt đầu hành trình mới…

PHẠM HIẾU