Không khí tấp nập
Trong những ngày giữa tháng Giêng còn phảng phất hơi Xuân, đông đảo phật tử, du khách cùng nhau lên núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) tham dự Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần I. Với sự chuẩn bị chu đáo, Ban Tổ chức sự kiện đã dự trù các phương án để đón lượng khách tăng đột biến trong ngày diễn ra lễ hội. Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm Đinh Văn Chắc cho hay, tính đến chiều ngày 15/2, lượng khách lên núi đã hơn 10.000 người, từng lúc lại tăng thêm. Do đó, đơn vị bố trí thêm nhân lực, phương tiện để phục vụ du khách tốt hơn, cùng tham gia sự kiện thiêng liêng này.
Trên con đường dẫn lên núi Cấm vào buổi chiều muộn, rất đông du khách đang di chuyển. Ai cũng muốn được tham gia lễ hội, mang theo nguyện ước cho gia đình, cho quê hương, đất nước trong năm mới. Tại Khu trung tâm hành hương hồ Thủy Liêm, khung cảnh du khách tham quan, chụp ảnh, cúng bái diễn ra vô cùng tấp nập. Việc Ban Tổ chức thực hiện chương trình ẩm thực chay miễn phí càng tạo thêm sự hân hoan cho du khách.
Bà Nguyễn Thị Tần (ngụ TP. Long Xuyên) không giấu được niềm vui khi có mặt tại lễ hội. Bà chia sẻ: “Lên núi Cấm nhiều lần, nhưng tôi cảm thấy đây là dịp vui nhất. Ai cũng hoan hỉ thưởng thức các món chay, chờ đợi thời điểm lễ hội hoa đăng diễn ra. Trong mỗi chuyến hành hương trước đây, tôi luôn mong muốn sẽ có sự kiện tương tự như thế này. Nay được tận tay thắp ngọn hoa đăng dâng lên Đức Phật, tôi đã thỏa nguyện ước bấy lâu nay”.
Đông đảo khách mời, phật tử, du khách cùng thắp ngọn hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an
Cùng niềm vui đó, bạn Trương Ngọc Nhi (ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phấn khởi khi góp mặt vào sự kiện. Ngọc Nhi đã nhiều lần đến núi Cấm, nhưng trong sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng thì là lần đầu tiên. Ngoài ra, bạn cũng ấn tượng với không khí về đêm trên núi Cấm, cái hơi lạnh của sương mù, cái mông lung của cảnh vật khiến cho Nhi cảm thấy yêu thích miền đất non nước hữu tình trên đỉnh non cao.
Trời càng về đêm, không khí tại Khu trung tâm hành hương hồ Thủy Liêm càng thêm tấp nập. Những hàng quán sáng đèn đông nghẹt người, phương vận chuyển khách vẫn hoạt động liên tục, bởi ai cũng muốn mình được góp một phần nguyện ước vào Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn năm nay.
Thời khắc thiêng liêng
Khi lễ hội hoa đăng chính thức bắt đầu, cũng là lúc không gian tại Khu trung tâm hành hương chìm vào thế giới thiêng liêng. Tất cả mọi người cùng trang nghiêm hướng tâm về Phật pháp, lắng nghe thông điệp ý nghĩa của lễ hội hoa đăng từ Hòa thượng Thích Tôn Quảng, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TX. Tịnh Biên.
Trong Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn, mỗi ngọn đèn được thắp lên gửi gắm ý nguyện hòa mình vào dòng chảy Thủy Liêm, đá núi Thiên Cấm, gió mát Thất Sơn, thiên nhiên tươi đẹp của An Giang, phù sa của miền Tây Nam Bộ và cả vùng đất Chín Rồng trù phú. Tất cả hòa quyện thành một thể, truyền tải nguồn năng lượng cầu nguyện quốc thái dân an, thiên nhiên thuận hòa, Nhân dân ấm no, hạnh phúc” - Hòa thượng Thích Tôn Quảng khẳng định.
Sau phần nghi lễ trang nghiêm, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, đông đảo khách mời, phật tử và du khách đã cùng thắp lên ngọn hoa đăng đi vòng quanh hồ Thủy Liêm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hảo Nguyễn Hùng Cường cho biết: “Được sự thống nhất của Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên, chúng tôi phối hợp Phòng Kinh tế, Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm long trọng tổ chức Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần I. Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giới thiệu đến du khách gần xa về hình ảnh quê hương, con người, ẩm thực chay thiên nhiên vùng đất Thất Sơn. Đồng thời, phát huy thế mạnh sẵn có, khẳng định lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch của xã trong xu thế phát triển du lịch chung của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL”.
Ông Nguyễn Hùng Cường cũng nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là dịp để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngọn hoa đăng rực rỡ, mà còn là thời khắc để gắn kết với nhau, để nhìn lại chính mình, tìm về giá trị cốt lõi của đời sống. Đây là cơ hội kết nối cộng đồng, củng cố mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, tạo nên không gian đoàn kết, cùng phát triển. Từ thành công lần này, lễ hội hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện truyền thống, là điểm nhấn tâm linh độc đáo của Thiên Cấm Sơn trong tương lai.
THANH TIẾN