Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ đã đến ngay với công nhân miền Trung sau đợt mưa lũ lịch sử tàn phá khúc ruột miền Trung vừa qua.
AA
Ông Nguyễn Đình Khang trao quà hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng mưa lũ ở TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Tại TP Huế, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Liên đoàn Lao động TP Huế đã nhận 1,5 tỉ đồng nhằm chia sẻ khó khăn của công nhân, người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử năm nay. Trước đó số tiền 1 tỉ đồng cũng được trao cho Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng để kịp thời chia sẻ cùng công nhân khó khăn.
Chung tay cùng cố đô
Tại TP Huế, ông Nguyễn Đình Khang - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - đã trao số tiền 1 tỉ đồng. Đại diện báo Tuổi Trẻ cũng trao 500 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho lãnh đạo TP Huế.
Ông Khang cho biết rất buồn khi qua hình ảnh trên báo chí thấy Huế ngập sâu trong ba đợt lũ liên tiếp. "Biết bao nhà cửa, xe cộ, tài sản của người dân bị nhấn chìm, TP xinh đẹp này đã chịu thiệt hại quá lớn", ông Khang bày tỏ.
Trận mưa lũ kéo dài suốt 23 ngày khiến TP Huế thiệt hại nặng nề. 15 người đã mất, một người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà hư hại, đường sá chia cắt với ước tính thiệt hại hơn 3.200 tỉ đồng. Ông Khang nói rất xúc động với hình ảnh người dân cố đô kiên cường, cùng nhau dọn bùn non, rác thải sau lũ mà ông nhìn thấy trên đường vào Huế.
"Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 và đã quyên góp được một khoản tiền để hỗ trợ đồng bào miền Trung, đặc biệt là Huế. Mong rằng chính quyền và người dân TP Huế sẽ sớm vượt qua mất mát, đưa hình ảnh "Huế xanh - sạch - sáng" trở lại", ông Khang phát biểu.
Đáp lời, ông Nguyễn Chí Tài - Phó chủ tịch UBND TP Huế - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Ông nói đợt mưa lũ này đi vào lịch sử khi có thời điểm mực nước sông Bồ vượt kỷ lục của năm 1999. "Với nguồn hỗ trợ quý báu này, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động khắc phục hậu quả sau thiên tai", ông Tài cam kết.
Ông Ngọ Duy Hiểu trao quà hỗ trợ công nhân TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh: THANH NGUYÊN
Chúng tôi thấu hiểu nỗi vất vả mà anh chị em công nhân đang trải qua. Cuộc sống đảo lộn khi nhiều người mất cả tài sản, phương tiện sinh kế. Nhưng tin rằng chính sự đoàn kết, tương thân tương ái sẽ giúp chúng ta đứng vững giữa gian khó.
Ông NGỌ DUY HIỂU
(Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam)
Vào với bà con vùng rốn lũ
Ngay sau khi trao tiền ủng hộ cho lãnh đạo TP Huế, đoàn công tác Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đi cùng lãnh đạo TP Huế đến thăm và tặng quà cho người lao động Công ty TNHH một thành viên Victortex Huế tại xã Quảng Điền. Đây chính là nơi chịu cảnh ngập sâu nhiều ngày trong đợt mưa lũ vừa qua.
60 phần quà (2 triệu đồng/phần) đã được trao tận tay các công nhân. Nhiều người xúc động không nói nên lời khi nhận món quà đầy nghĩa tình này. Chị Lê Thị Bé (37 tuổi, ở xã Đan Điền) giọng rưng rưng: "Nhà tôi nằm gần phá Tam Giang nước ngập suốt năm ngày liền. Vuông tôm nhỏ bị cuốn sạch, mất trắng mấy chục triệu đồng. Món quà này giúp cả nhà vượt qua lúc khó khăn nhất".
Trong khi đó, chị Phan Thị Thanh Nhàn (39 tuổi, ở làng Vân Cù, phường Kim Trà) cho biết sẽ dùng số tiền ấy sửa lại chiếc xe máy vốn là phương tiện duy nhất để chị đi làm đã bị ngập nhiều ngày trong nước. Chị Nhàn tâm sự lũ lụt làm đảo lộn cuộc sống những công nhân như chị vốn đã nghèo nay càng vất vả hơn. Nên quà dù ít dù nhiều đều đáng quý để giúp họ có thể trở lại công việc.
Đoàn công tác đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Lê Lam (phường Vỹ Dạ). Chồng chị Lam là một trong 15 nạn nhân bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua của TP Huế. Thắp nén hương tưởng niệm người đã mất, ông Khang và ông Tài thành kính chia buồn cùng gia đình, gửi lời động viên và mong chị Lam cố gắng vượt qua đau thương, tiếp tục vững vàng trong cuộc sống.
Mong được tiếp thêm nghị lực
Tại Đà Nẵng, buổi gặp mặt ở Công ty cổ phần dệt may 29-3 thật ấm áp. Từng chiếc phong bì 2 triệu đồng đã được trao tận tay người lao động. Nhiều công nhân đưa tay nhận quà mà nước mắt rưng rưng.
Chị Vân Thị Trâm (xã Hà Nha) kể đợt mưa đầu tháng 11 khiến căn nhà nhỏ của chị ngập sâu, tủ lạnh, tivi hư hỏng hết, lúa và hoa màu cũng mất trắng. "Nước dâng nhanh lại chảy xiết làm cả nhà không kịp trở tay. Hiện chỉ còn mỗi cha ở nhà, tôi đi làm xa nên việc khắc phục hậu quả càng vất vả hơn", chị Trâm nói.
Dẫn đầu đoàn công tác, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - trực tiếp trao quà hỗ trợ tận tay công nhân. Ông Hiểu cho biết trong số tiền 1 tỉ đồng này có 500 triệu đồng từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ và 500 triệu đồng còn lại do chính bạn đọc báo Tuổi Trẻ chia sẻ cùng đồng bào miền Trung những ngày qua.
"Một đồng hỗ trợ, mỗi lời động viên lúc này đều mang giá trị rất lớn, tiếp thêm nghị lực và mong mỗi người lao động vững vàng vượt qua khó khăn", ông Hiểu bày tỏ.
Theo Tuoitre.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: