Đỏ rực đường hoa phượng bên bờ kênh xáng ở Đồng Tháp

15/05/2026 - 09:49

 - Hàng phượng vĩ chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn xã Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) đang mùa nở hoa. Nằm giữa Quốc lộ 80 và kênh xáng Lấp Vò, hàng hoa phượng với hàng trăm cây “thắp lửa” đỏ rực suốt đoạn đường dài khoảng 4 km khiến người đi đường bất ngờ, thích thú.

Anh Nguyễn Văn Tôn, ngụ TP. Hồ Chí Minh

“Tôi rất bất ngờ, đi từ xa, thấy khung cảnh quá đẹp và ấn tượng. Nguyên một hàng cây đỏ rực, rất đẹp. Mình dừng xe lại tham quan, xem nó như thế nào”.

Hàng phượng dài thẳng tắp, đỏ thắm nằm soi mình bên bờ kênh xáng Lấp Vò. Đây là con kênh nối sông Hậu và sông Tiền, phương tiện thủy lưu thông rất nhộn nhịp. Nhiều người lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80 bị “níu chân” bởi hàng phượng rực rỡ để lưu lại những bức ảnh làm kỷ niệm.

Con đường phượng Lấp Vò được trồng thành một hàng dài khoảng 4 kilomet, nở hoa gần như đồng loạt, đây là một trong những địa điểm sáng tác khi hè về của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Anh Hiếu Minh Vũ - Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

“Hoa phượng thì ai nhìn cũng thấy đẹp, nhưng với góc nhìn của nhiếp ảnh thì anh em chúng tôi chọn những khu vực nhiều để dễ khai thác, chọn góc độ, có khi là góc máy thấp hoặc góc máy cao, sẽ cho ra tác phẩm ấn tượng/ Mùa hoa phượng năm này rồi năm sau cũng có nhưng khi chụp được tấm đẹp rồi, năm sau chưa chắc chúng ta chụp lại được. Thành ra đôi khi có cái đẹp chúng ta phải tranh thủ chụp liền, chứ không đợi”.

Đường phượng Lấp Vò có hàng trăm cây được trồng cách nay hơn 10 năm. Những năm gần đây, từ khoảng tháng 5 đến tháng 7, hoa phượng nở rộ và nở đồng loạt nên “thắp lửa” đỏ cả một vùng. Nhiều người đến đây tham quan, chụp ảnh, quay clip đăng lên các nền tảng mạng xã hội và người biết đến ngày càng nhiều. Giờ đây, con đường hoa phượng trở thành một trong những nét đẹp riêng có của quê hương Lấp Vò.

R.G