.jpg)
Chị Trần Hồng Nhiên (bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn. Ảnh: MỘC TRÀ
Những ngày cuối tuần, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ngụ xã Tân Hiệp thường dành thời gian đưa các cháu đến tham quan vườn sầu riêng, dưa lưới, rau màu ở gần nhà. “Hè về, tôi thường đưa các cháu đi tham quan những khu vườn, rẫy gần nhà. Tôi xin chủ vườn cho các cháu tham gia một số việc đơn giản như thu hoạch rau, nhặt trái cây để các cháu hiểu hơn giá trị của lao động. Trên đường đi, bà cháu cùng trò chuyện về lịch sử vùng đất, về cuộc sống xung quanh. Các cháu rất hào hứng”, bà Nhung chia sẻ.
Năm nay đã nghỉ hưu, bà Nhung dự định đưa các cháu đến đảo Lại Sơn vào những ngày thời tiết thuận lợi. Theo bà, đây là dịp để các cháu hiểu biết thêm về biển đảo quê hương và bồi đắp tình yêu đối với nơi mình sinh ra, lớn lên.
Gia đình anh Lê Quốc Cường, ngụ xã Châu Thành cũng chọn một chuyến tham quan ngắn ngày thay vì du lịch xa. Trong hành trình một ngày từ Minh Lương đến Rạch Giá, các thành viên trong gia đình có dịp tham quan khu sinh thái Thành Khiêm, công trình lấn biển khu đô thị Phú Quý, vui chơi tại khu đô thị Phú Cường, tham quan bảo tàng và khu vực bến tàu Phú Quốc. Anh Cường cho biết, do con trai chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học nên gia đình chưa thể sắp xếp một chuyến đi dài ngày. Tuy nhiên, chuyến tham quan ngắn vẫn mang đến khoảng thời gian thư giãn ý nghĩa, giúp các con hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và đời sống của chính địa phương nơi mình đang sinh sống.
Trong khi đó, chị Châu Ngọc Tú, ngụ xã An Châu lại lựa chọn hình thức du lịch bằng xe máy cùng gia đình và nhóm bạn. Hành trình đưa chị cùng người thân đến phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế và phường Hà Tiên. “Kinh phí hạn chế nên chúng tôi chọn di chuyển bằng xe máy. Vừa tham gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tôi vừa đưa các con thưởng thức những món ăn nổi tiếng của quê hương và trải nghiệm biển Hà Tiên. Đó là chuyến đi rất vui và đáng nhớ”, chị Tú cho biết.
Đối với chị Tú, những khoảnh khắc được dạo bước trên bãi biển cát trắng, ngắm làn nước trong xanh, thưởng thức các món đặc sản như hủ tiếu Hà Tiên, xôi Hà Tiên hay hải sản tươi ngon đã mang lại nhiều niềm vui cho cả gia đình. Sau chuyến đi, chị và nhóm bạn tiếp tục lên kế hoạch cắm trại, trải nghiệm bắt ốc, sò tự nhiên vào dịp cuối tuần. “Chi phí thuê lều trại cho gia đình 4 người chỉ từ 500.000 - 700.000 đồng nhưng các con có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Với những gia đình trẻ như chúng tôi, đây là hình thức du lịch tiết kiệm và phù hợp”, chị Tú chia sẻ.
Nắm bắt xu hướng du lịch tại chỗ ngày càng phát triển, mùa hè năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang triển khai nhiều chương trình kích cầu với các sản phẩm du lịch ngắn ngày, tiết kiệm chi phí. Bà Đỗ Thị Kim Yến - đại diện Công ty cho biết, chương trình có nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng vé cho đoàn khách tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp, tặng kem miễn phí cho trẻ em, ưu đãi vé cáp treo tại Lâm viên Núi Cấm, giảm giá vé công viên nước cho học sinh, sinh viên cùng nhiều chương trình khuyến mãi về lưu trú và vận chuyển.
Không chỉ người dân trong tỉnh, du lịch tại chỗ còn trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè từ các địa phương khác. Chị Trần Hồng Nhiên, ngụ xã Cô Tô vừa có dịp đưa người bạn từ Đồng Nai đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của quê nhà. “Chúng tôi mặc áo dài, cùng tham quan các di tích lịch sử, tìm hiểu Lễ hội Vía Bà và khám phá cảnh quan thiên nhiên vùng Bảy Núi. Bạn tôi rất ấn tượng với nét văn hóa đặc trưng nơi đây”, chị Nhiên cho biết.
Thực tế cho thấy, nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân tại các điểm đến trong tỉnh và khu vực lân cận đang ngày càng tăng. Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày và các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ. Để phát huy tiềm năng này, bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, các địa phương và doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu điểm đến, xây dựng các chương trình trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm du khách.
MỘC TRÀ