Du xuân xứ Tuyên

12/02/2026 - 16:10

Mùa Xuân “gõ cửa” mang đến niềm tin, hy vọng về một năm an lành, sung túc. Đây cũng là dịp mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau chặng đường mưu sinh đầy lo âu, vất vả. Cùng điểm qua những điểm du xuân hấp dẫn du khách tại xứ Tuyên.

Du khách trải nghiệm bơi mảng nghe hát Then trên hồ Nà Nưa.
                        Ảnh: Gia Hưng

Du khách trải nghiệm bơi mảng nghe hát Then trên hồ Nà Nưa. Ảnh: Gia Hưng

Tân Trào - thiêng liêng miền di sản

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi được mệnh danh là “Bảo tàng cách mạng” của dân tộc. Theo bước chân đồng bào, chiến sỹ cả nước về với Tân Trào, du khách không chỉ được sống lại không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, mà còn được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, vào sự ấm áp, nghĩa tình của người dân chiến khu cách mạng thân thiện, nghĩa tình, giàu lòng mến khách.

Hướng dẫn viên Lò Thị Tâm, Bảo tàng Tân Trào ATK chia sẻ: “Du khách thường dừng rất lâu trước những kỷ vật cách mạng. Khoảnh khắc ấy, tôi luôn cảm nhận rõ niềm biết ơn lan nhẹ qua từng ánh mắt. Tân Trào khiến người ta muốn bước chậm lại để nhớ về lịch sử, thêm tự hào và trân trọng mảnh đất này”.

Chiều xuống, dòng người thong thả ghé Suối khoáng Mỹ Lâm, thả lỏng thân - tâm trong làn nước khoáng ấm, gột rửa những mệt nhoài cuối năm, đón cảm giác an yên rất Xuân.

Na Hang - Lâm Bình: Chuỗi ngọc xanh của đại ngàn

Xuân về Na Hang - Lâm Bình, sắc hoa đào, hoa lê đan cài như tấm thổ cẩm rực rỡ. Mặt nước lòng hồ phẳng lặng, xanh như ngọc, ôm trọn bóng núi. Thuyền lướt êm giữa đại ngàn, tiếng cười lan xa, để lại những vệt sóng long lanh như nắng.

Giữa không gian nguyên sơ, Na Hang - Lâm Bình mang đến cảm giác bình yên hiếm có. Đó là nơi du khách tìm thấy sự tĩnh tại, mang về những ký ức trong lành và tình người ấm áp, mộc mạc.

Cao nguyên đá Đồng Văn - Lũng Cú: Nơi đá cũng biết nở hoa

Du khách thích thú trải nghiệm view non nước hữu tình tại sông Nho Quế.

Du khách thích thú trải nghiệm view non nước hữu tình tại sông Nho Quế.

Càng đi về phía Bắc, sắc Xuân càng bung nở. Cung đường Bắc Mê - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc, mùa Xuân như một bản trường ca của đá và hoa.

Du khách Tạ Thị Phi Hà (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Xuân ở đây không chỉ là cảnh đẹp, điều thú vị hơn cả là được sống cùng cộng đồng, được chạm vào văn hóa”. Từ Cột cờ Lũng Cú đến đèo Mã Pì Lèng, mùa Xuân nhuộm xanh núi đá, để dòng Nho Quế mở ra bức tranh huyền ảo, vừa hùng vĩ vừa mềm mại ngỡ ngàng.

Lô Lô Chải - Ngôi làng được thế giới vinh danh

Xuân về Lô Lô Chải - “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”, dịu dàng như khói bếp lam chiều. Những ngôi nhà trình tường đất nện, mái ngói âm dương, khung đá mộc mạc, tạo nên không gian nguyên sơ, mê hoặc.

Chị Dìu Thị Hương, chủ Cực Bắc Cafe homestay tâm sự: “Khách thích ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng củi nổ, nghe người già kể chuyện. Mỗi người ghé qua đều là một người bạn của bản”.

Cây hồng ở Lô Lô Chải, điểm check-in yêu thích của những người trẻ.

Cây hồng ở Lô Lô Chải, điểm check-in yêu thích của những người trẻ.

Năm 2025, nhiều điểm đến của tỉnh được quốc tế vinh danh, tạo nên chuỗi dấu mốc rực rỡ: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được trao danh hiệu “Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á & Thế giới 2025”; thôn Lô Lô Chải (Lũng Cú) được UN Tourism công nhận “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”; Panhou Retreat (Thông Nguyên) là “Khu nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu châu Á”; H’Mong Village (Lùng Tám) đạt danh hiệu “Khách sạn xanh tốt nhất Việt Nam”; Làng du lịch Pả Vi Hạ (Mèo Vạc) được tôn vinh “Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất Việt Nam”. Những ghi nhận ấy như nhịp đập rộn rã, tiếp thêm sức sống và niềm kiêu hãnh cho vùng đất đang bước vào kỷ nguyên du lịch xanh, bản sắc, bền vững.

Xuân trên miền di sản không chỉ đẹp ở núi rừng, sông nước, mà còn đẹp ở cách cộng đồng gìn giữ bản sắc, nâng tầm du lịch xanh và trao cho du khách những trải nghiệm đủ sâu để nhớ, để thương, để mỗi lần rời bước, xứ Tuyên vẫn hiện diện như một miền ký ức có chiều sâu văn hóa.

Theo Baotuyenquang.com.vn