Đứa con ngỗ nghịch

12/01/2024 - 07:42

 - Ông Nguyễn Thanh T. (sinh năm 1976) và bà Đỗ Thị Ngọc Đ. (sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chỉ có đứa con duy nhất Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 2002). Quá yêu thương con, nhưng họ nhận lại nhiều đau buồn, thậm chí bị đứa con ấy sát hại.

Dù được cha mẹ bảo bọc, Linh vẫn nghỉ học sớm, ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập chất ma túy. Khoảng 22 giờ, ngày 18/8/2022, đang ngồi nhậu một mình tại quán ăn gia đình, Linh nhớ lại việc thường xuyên bị cha mắng chửi, hăm dọa đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó, Linh đến khu vực nấu ăn của quán, lấy cây dao (dài khoảng 20cm), lén đi vòng qua bên hông, mở cửa nhà sau. Lúc này, đang nằm trong phòng ngủ, nghe tiếng động lớn phát ra, ông T. hỏi: “Giờ này khuya rồi mày đi tìm gì mà rầm rầm vậy Tèo (tên ở nhà của Linh)?”. Linh trả lời: “Tôi tìm đồ”. Ông T. hỏi lại: “Con tìm gì để ba mở đèn cho con tìm”. Ông mới bước ra đến cửa phòng, Linh bước đến, cầm dao đâm thẳng vào ông, rồi lên xe gắn máy bỏ trốn.

Nghe tiếng bà Đ. tri hô, hàng xóm đang ngồi nhậu gần đó chạy lại giúp đỡ, băng bó vết thương và gọi xe đưa ông T. đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Ngày 25/8/2022, ông xuất viện với tỷ lệ thương tật 32%. Sau khi tiếp nhận thông tin, điều tra xác minh ban đầu, ngày 14/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới khởi tố, tạm giam Linh về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người”, ngày 5/5/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới chuyển vụ án đến Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Do sử dụng nhiều ma túy nên bị cáo Linh thiếu ổn định tinh thần

Theo giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, Linh bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần, dẫn đến hạn chế về khả năng nhận thức, không thể điều khiển hành vi. Nhưng tại thời điểm gây án và hiện tại, anh ta vẫn có năng lực trách nhiệm hình sự, vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Linh thừa nhận việc làm của mình là sai trái, rất hối hận vì dùng dao đâm cha mình trong lúc bực tức. Bị cáo cho rằng: “Bị cáo hành động như vậy chỉ muốn hả cơn tức giận, chứ không có ý gì khác. Sau khi gây án, bị cáo dằn vặt tâm trí, không ngủ được, cảm thấy hành động của mình không thể nào tha thứ, cũng không thể nào nhìn mặt mọi người được nữa. Bị cáo thấy xấu hổ, tội lỗi, chỉ muốn được chết để chuộc tội…”.

Người bào chữa cho Linh nhận định, hành vi của bị cáo là do ảnh hưởng tâm lý, hạn chế nhận thức, không cố ý tước đi mạng sống của bị hại. Đồng thời, bị hại T. cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử chuyển đổi khung hình phạt đối với bị cáo.

Tuy nhiên, theo đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại tòa, bị cáo thừa nhận biết việc dùng dao là nguy hiểm, nhưng vẫn bất chấp sử dụng để đâm bị hại - cũng là cha ruột bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo không phải do bệnh lý gây ra, nên vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố.   

Hội đồng xét xử giải thích: “Không phải chết là cách bị cáo trả ơn cha mẹ, mà bị cáo phải sửa chữa, hoàn thiện bản thân bằng hành động thực tế: Cần cải tạo tốt, sớm về đoàn tụ gia đình, phụ giúp cha mẹ ổn định cuộc sống…

Bên cạnh đó, việc cha mẹ la rầy con cái khi thấy con sai phạm là lẽ thường. Nhưng bị cáo được nuông chiều quá mức, đã trở thành đứa con ngỗ nghịch. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, bị hại không chết là ngoài ý muốn. Sau khi gây án, bị cáo bỏ đi, để mặc hậu quả xảy ra, không quan tâm cha mình. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của bị hại T. được pháp luật hình sự bảo vệ, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội ở địa phương, đạo đức con người, nên cần xử lý nghiêm”.

Sau khi xem xét tất cả tình tiết, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Linh 14 năm tù về tội “Giết người”, quy định tại Điểm đ, n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG