Gia đình Croods - Kỷ nguyên mới: phim hoạt hình vui nhộn cho mọi gia đình

01/12/2020 - 08:13

Chờ đợi đến 7 năm, khán giả toàn cầu mới có dịp thưởng thức phần 2 của phim hoạt hình “Gia đình Croods” mang tựa “Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới” (The Croods: A new age). Kỳ này, bộ phim thêm phần hài hước và lộng lẫy sắc màu, xứng đáng là một trong những phim hoạt hình được chờ đợi nhất năm 2020.

Khi công chiếu năm 2013 và thu về 587 triệu USD tiền vé toàn cầu (trong khi chi phí sản xuất chỉ khoảng 135 triệu USD), “Gia đình Croods” lập tức trở thành thương hiệu hoạt hình của hãng Dreamworks. Các thành viên gia đình Croods đa thế hệ “từ bà đến cháu” trong phim với mỗi người mỗi vẻ dị biệt, sống động và hài hước cũng trở thành một trong những gia đình ”huyền thoại” được yêu thích bậc nhất trong thế giới phim hoạt hình.

Hiệu ứng mãn nhãn

Với “Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới”, thương hiệu hoạt hình được hồi sinh với bàn tay nhào nặn của bộ đôi đạo diễn Joel Crawford (gắn với loạt phim hoạt hình tiếng tăm như “Kung Fu Panda”, “Trolls”…) - biên kịch Kirk DeMicco.

Gia đình Croods - Kỷ nguyên mới: phim hoạt hình vui nhộn cho mọi gia đình ảnh 1

Dawn và Eeep: hai cô gái nỗi bật ở phần 2 của phim

Gia đình từ thời tiền sử Croods tái xuất màn ảnh rộng với hành trình đi tìm miền đất mới và trải nghiệm nhiều sự kiện sống động, mang đến cho khán giả những phút giây giải trí mãn nhãn với cảnh quan đầy sắc màu tuyệt đẹp, các sinh vật kỳ ảo, lạ lẫm, được tô vẽ và sáng tạo “không biên giới” trong phim. Thật vậy, thế giới tiền sử hấp dẫn và sống động “hệt như phim Avatar” vốn chinh phục khán giả từ phần 1 đến phần 2 tiếp tục là đặc điểm ấn tượng khó quên trong mắt người xem. Gia đình Croods cùng nhau lên đường đến một vùng đất xa lạ, nhưng nhanh chóng bị chinh phục bởi nơi đây có muôn vàn hoa thơm trái ngọt, sắc màu lung linh. Khả năng kiến tạo và sự “tung tẩy với màu sắc” của các họa sĩ đồ họa 3D làm nên “Gia đình Croods” phần 2 quả thật đáng ngả mũ thán phục.

Sau đó, những nhân vật Croods đáng yêu lại gặp một gia đình khác là nhà The Bettermans. Tuyến nhân vật mới trong thế giới tiền sử này kỳ thực rất… hiện đại, văn minh. The Bettermans đại diễn cho sự tiến hóa khi họ tạo ra được một không gian sống cực kỳ đẹp đẽ, khoa học và tiện nghi. Tờ New York Post xác định đây là điểm nhấn quan trọng nhất của bộ phim với bình luận: “Phần tiếp theo thú vị này, với tham vọng lớn hơn bộ phim hồi năm 2013, đề cập về “điều gì sẽ xảy ra nếu những người tiền nhiệm gặp những người không thượng cổ?”. Rất vui là vợ chồng Bettermans cũng là những người hiếu khách. “Trước lạ sau quen”, họ mời gia đình Croods cùng trú ngụ tại khu nhà vườn xinh đẹp của mình.

Gia đình Croods - Kỷ nguyên mới: phim hoạt hình vui nhộn cho mọi gia đình ảnh 2

Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới” thu hút với các nhân vật “bá đạo” và sắc màu đẹp đẽ

Hài hước, vui nhộn

Tất nhiên, sự gặp gỡ và sống chung giữa gia đình Croods - Bettermans cũng không thiếu những khác biệt, thậm chí mâu thuẫn. Đúng như cây bút bình luận điện ảnh Ben Kenigsberg của tờ New York Times nhận xét: “Phần tiếp theo này đẩy nhanh cuộc đụng độ của các nhân vật thời tiền sử với hiện đại”. Dẫu vậy, gia đình Croods - Bettermans đã dần dà tìm cách làm quen, dung hòa để chung sống ổn định bên nhau. Thông điệp của bộ phim là chúng ta cần chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng lẫn nhau thì mọi thứ sẽ ổn và “thái bình”.

Ngay cả khi bất ngờ đối diện với tộc khỉ “tay đấm” Punch - một đàn khỉ lông mao sặc sỡ và tinh quái, rất thích ăn chuối, có nguy cơ gây mất ổn định cho nơi ở của Croods - Bettermans, 2 gia đình nhận ra rằng họ chỉ có thể giải quyết vấn đề khi đoàn kết, hợp tác bên nhau. Suốt bộ phim hoạt hình “Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới”, các câu thoại đắt giá, các tình huống trớ trêu hay “cười ra nước mắt” có thể khiến khán giả rộ lên những tràng cười không ngớt. Các nhân vật đáng yêu và độc đáo xuất hiện khá nhiều ở phần 2. Những loài thú lai, những quái thú ngộ nghĩnh, những sinh vật đột biến hình thù kỳ dị nhưng đáng yêu như kỳ lân biển, cá mập đất, nhện sói… là tuyến nhân vật phụ điểm tô cho sức bật của các nhân vật chính.

Các khán giả nhí hẳn rất thích chú hổ Chunky to lớn, răng nhọn nhưng lại rất… dễ thương hệt chú mèo; chú gà lai hải cẩu (nửa trên là gà còn nửa dưới là hải cẩu) có thân người mập mạp, mủm mỉm, có thói quen … la hét mỗi lần xuất hiện. Đặc biệt nhân vật chú lười Belt có lông siêu mềm và luôn bám Guy như hình với bóng vốn quen thuộc với khán giả từ phần 1 lần này cũng không thể vắng mặt trên màn ảnh. Ở phần mới, 2 cô gái cưng tuổi teen nhà Croods - Bettermans là Eep Crood và Dawn có những trường đoạn riêng, được đầu tư khắc họa hình ảnh cũng như sự trưởng thành về tâm lý.

Nếu như nhân vật Eep vốn là một cô gái trẻ mạnh mẽ, độc lập và sẵn sàng theo đuổi lý tưởng của bản thân từng trải qua phần 1 đầy sóng gió, thì ở “Kỷ nguyên mới”, Eep đã trưởng thành hơn bên gia đình và anh bạn trai Guy. Thế nhưng cô cũng làm quen và kết thân với cô bạn đồng trang lứa Dawn, để rồi sau đó rủ bạn vượt ra khỏi vùng an toàn, cùng nhau trải nghiệm chuyến phiêu lưu đến khu vực mới mẻ và đối diện với những cạm bẫy. Còn bản thân Dawn vốn được che chở và bao bọc quá mức của bố mẹ, việc mạo hiểm đi ra “lằn ranh” quen thuộc là điều thú vị với cuộc đời cô, là trải nghiệm mới giúp cô can đảm hơn, hiểu được tiếng nói nội tâm mình hơn.

Theo TRUNG NGHĨA (An Ninh Thủ Đô)