Góp sức xây dựng vùng quê An Lạc

29/10/2025 - 04:27

 - Buổi sáng ở ấp An Lạc, xã Bình An (tỉnh An Giang) rộn rã tiếng ghe cập bến, tiếng trẻ đến trường trên những tuyến đường bê tông, xe chở nông sản qua cầu mới. Phía sau nhịp sống đổi thay ấy là đóng góp bền bỉ của ông Huỳnh Vinh Võ - người có uy tín của ấp.

Ông Huỳnh Vinh Võ (bìa phải) giới thiệu cầu Kênh Mới. Ảnh: DANH THÀNH

Nhịp cầu, con đường nối ước mơ

Con đường bê tông dẫn về ấp An Lạc nằm giữa vùng quê yên bình, cảnh sắc xanh mướt. Đón chúng tôi tại trụ sở ấp là ông Huỳnh Vinh Võ: “Ra công trình coi mới biết An Lạc đổi thay cỡ nào!”. Nhiều năm trước, nơi đây còn lầy lội vào mùa mưa. Những cây cầu gỗ tạm bợ run rẩy mỗi khi xe máy chạy qua.

Người dân đi lại khó khăn, học sinh ngại đến trường khi nước dâng. Thấy rõ trở ngại của bà con, ông Võ gõ cửa từng nhà, kiên trì vận động người góp công, người góp tiền, người góp vật liệu. “Tôi chỉ nói điều đơn giản: Mình làm là mình hưởng. Mai mốt đường ngon, cầu vững, tụi nhỏ đi học sướng, hàng hóa bán dễ, đời sống mới nâng lên được”, ông Võ kể.

Từ tổ 4 đến tổ 5 đường rộng rãi, 2 chiếc xe máy tránh nhau dễ dàng. Chúng tôi dừng lại trước cầu Kênh Mới, bắc qua một nhánh kênh thủy lợi quan trọng. Cây cầu bê tông chắc chắn, thành lan can kiên cố, tổng kinh phí xây dựng 355 triệu đồng do ông Võ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, người dân địa phương góp ngày công.

Nhờ sự đồng lòng ấy, ấp An Lạc lần lượt có đường, có cầu mới. Tính đến nay, ông Võ vận động trên 700 triệu đồng để xây dựng cầu, đường tại địa phương. Giao thương thông suốt, xe tải có thể vào tận nhà thu mua nông sản, bà con tiết kiệm chi phí và tăng thu nhập. “Ông Võ kêu là tôi tin, làm theo. Ngày trước muốn bán mớ rau, mớ cá cũng ngán đường lắm. Từ khi có đường, có cầu mới, đi đâu cũng tiện, bán hàng khỏe re”, ông Nguyễn Văn Quốc, ngụ tổ 4 nói.

Không chỉ chăm lo xây cầu, đường, ông Võ còn tâm huyết với việc xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trong xóm ấp. Một trong những việc khiến người dân nhớ mãi là vận động lắp đèn chiếu sáng công cộng dọc tuyến đường quê.

Với cách nói chuyện khéo léo và sự gương mẫu “làm trước, nói sau”, ông vận động nhà hảo tâm và người dân địa phương lắp 17 trụ đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.

“Nhờ có đèn mà tình hình tai nạn giao thông giảm rõ rệt, phụ huynh an tâm cho con em đi học thêm buổi tối, bà con về trễ cũng không sợ như trước”, anh Trần Minh Thành, ngụ tổ 10 phấn khởi chia sẻ.

Gắn kết cộng đồng

Có đường, có cầu là quan trọng, nhưng điều giữ cho cộng đồng bền chặt chính là tình đoàn kết. Và đó cũng chính là điều ông Huỳnh Vinh Võ luôn trăn trở. An Lạc có 488 hộ dân, trong đó dân tộc Kinh chiếm 70%, Khmer 10%, Hoa 20%.

Để gắn kết cộng đồng đa dân tộc, ông thường xuyên đến từng nhà, trò chuyện thân tình, lắng nghe tâm tư bà con. Từ chuyện nhỏ trong gia đình đến chuyện lớn của xóm ấp, ông đều tìm cách kết nối chính quyền với Nhân dân. Những chủ trương về xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm y tế, phòng, chống tệ nạn xã hội… được ông truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu nên bà con nghe, tin và làm theo.

Nhờ sự bền bỉ của ông, các phong trào thi đua, vận động quần chúng ở An Lạc đều đạt kết quả tốt. Người dân đoàn kết giúp nhau thoát nghèo, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa… đều có sự dẫn dắt, vận động của ông Võ. Cách đây 11 năm, ấp có 38 hộ nghèo, 56 hộ cận nghèo, đến nay chỉ còn 6 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Văn Trung - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Lạc cho biết: “Ông Võ có uy tín nên vận động gì bà con cũng làm theo. Nhờ ông mà nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng, sớm hoàn thành, đời sống bà con nâng lên rõ rệt. Chính quyền rất trân trọng những đóng góp của ông”.

Trời chiều buông xuống, những trụ đèn năng lượng mặt trời dọc con đường vào ấp dần bật sáng. Trong ánh mắt ông Võ, niềm vui không chỉ dừng lại ở những cây cầu vừa xây xong hay tuyến đường mới đổ bê tông mà còn nằm ở sự sẻ chia, giúp đỡ nhau của người dân nơi đây.

“Tôi chuẩn bị khởi công cây cầu nối tổ 5 và tổ 6. Còn sức khỏe là tôi còn làm, để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, mấy đứa nhỏ học hành tới nơi tới chốn. Được người dân tin yêu, tín nhiệm là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho quê hương”, ông Võ tâm sự.

DANH THÀNH