Hội xuân của người làm báo

12/02/2026 - 07:05

 - Hội báo xuân hàng năm trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của những người yêu báo chí, yêu chữ nghĩa. Những trang báo in đậm dấu ấn thời gian song hành cùng hơi thở chuyển động của báo chí hiện đại, tạo nên dòng chảy liên tục của nghề “ghi chép sử” trong hành trình phát triển của đất nước.

Học sinh tham quan khu trưng bày tạp chí xuân. Ảnh: GIA KHÁNH

Món ăn tinh thần ngày xuân

Những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, báo chí còn nhiều khó khăn, ấn phẩm xuân vì thế mang dáng dấp mộc mạc, giản dị. Những tờ báo xuân Rạch Giá, Long Châu Hà, An Giang, Kiên Giang phát hành từ năm 1976 tuy mỏng manh, giấy không trắng bóng, nhưng đầy sức nặng của thông tin, chuyên chở niềm vui, là “món ăn tinh thần” quý giá của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong dịp Tết.

Giữa muôn vàn thiếu thốn, cuộc sống dường như được mở rộng hơn qua từng trang báo. Bằng bút lực và trải nghiệm thực tiễn, đội ngũ làm báo đã mang đến cho bạn đọc những câu chuyện về lao động, sản xuất, về khát vọng dựng xây quê hương sau chiến tranh. Mỗi trang báo là một câu chuyện đời, mỗi dòng chữ là sự kết tinh của trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin son sắt với Đảng, với con đường đã chọn.

Hội báo xuân khi ấy được tổ chức đơn sơ. Trong ký ức của nhà báo Trương Thanh Nhã - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang (1992 - 2007), hội báo xuân được tổ chức với quy mô lớn, nhỏ khác nhau, tùy theo tình hình thực tế hằng năm. Có khi được trưng bày tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Có lúc sẽ mở rộng ở không gian công cộng, như đình thần Nguyễn Trung Trực, nhà thiếu nhi… “Một lần, chúng tôi phối hợp thi làm báo tường, trưng bày sản phẩm tại hội báo xuân. Mỗi đơn vị được hỗ trợ chi phí mua giấy khổ A0, cùng so tài khéo tay, tài làm báo “cây nhà lá vườn”. Không ngờ, khoảng 80 tờ báo tường được gửi về, tạo không gian trưng bày sinh động, phong phú, đẹp mắt hơn hẳn. Sau hội thi, những bài thơ, bài viết hay được chọn lọc đăng báo, nên mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình”, ông Trương Thanh Nhã nhớ lại.

Từ xuân Tân Tỵ năm 2001 đến nay, hội báo xuân tỉnh đã trải qua 26 lần tổ chức, trở thành hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc, được duy trì đều đặn. Chỉ 1 lần duy nhất gián đoạn là khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhưng các ấn phẩm xuân vẫn được Thường trực Hội Nhà báo tỉnh gửi về trưng bày tại Thư viện tỉnh. Qua từng giai đoạn, quy mô hội báo xuân ngày càng mở rộng, nội dung ngày càng phong phú, phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và địa phương.

Tác phẩm báo chí mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng là công sức lao động của cả tập thể. Vì vậy, ở ngày hội ấy, những ấn phẩm báo chí và người làm báo từ bộ phận trực tiếp đến gián tiếp đều được tôn vinh; khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữ ký ức, hướng tương lai

Hội Báo xuân Bính Ngọ tỉnh An Giang năm 2026 mang chủ đề “An Giang vươn mình cùng đất nước”. Hơn 110 cơ quan báo chí trong cả nước tham gia, với hàng trăm ấn phẩm xuân, ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phản ánh khí thế phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Độc giả có thể tìm lại dấu ấn của mùa xuân độc lập đầu tiên qua báo Rạch Giá, Long Châu Hà xuân Bính Thìn năm 1976; theo dõi hành trình gần nửa thế kỷ qua các ấn phẩm báo xuân Kiên Giang từ năm 1976 đến năm 2025. Sự xuất hiện của ấn phẩm bộ mới số đầu tiên của 34 tỉnh ủy, thành ủy sau ngày 30/6/2025 tạo nên điểm nhấn ý nghĩa, đánh dấu bước chuyển mình trong tổ chức bộ máy và hoạt động báo chí địa phương.

“Nếu hội báo xuân xưa gắn liền với mùi mực in và những trang giấy còn nguyên dấu vết thời gian, thì hội báo xuân hôm nay mở ra không gian trải nghiệm báo chí trên nền tảng số. Bạn đọc có thể tiếp cận các ấn phẩm xuân điện tử, sản phẩm truyền thông đa phương tiện chỉ bằng vài thao tác đơn giản, thể hiện rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của báo chí trong kỷ nguyên số”, ông Đoàn Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chia sẻ.

Năm nay là năm thứ 3 Hội Báo Xuân tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) dành khu vực riêng, có trang bị màn hình lớn kết nối máy vi tính để độc giả trải nghiệm ấn phẩm xuân Bính Ngọ tỉnh An Giang năm 2026; ấn phẩm truyền thông của sở, ngành, xã, phường, đặc khu và đầy đủ ấn phẩm báo xuân cả nước trên nền tảng số. Đây là công sức sưu tầm công phu của các chi hội nhà báo trong tỉnh; sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong nước. Sự song hành giữa báo in truyền thống và báo chí hiện đại tại hội báo xuân không chỉ cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của người làm báo mà còn khẳng định giá trị bền vững của báo chí cách mạng: Dù hình thức thể hiện thay đổi nhưng tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân vẫn vẹn nguyên qua từng mùa xuân.

Hành trình nối dài ký ức vẫn đang tiếp diễn. Những trang báo cũ kể lại câu chuyện của một thời, còn những ấn phẩm mới mở ra niềm tin, khát vọng cho chặng đường phía trước. Trong dòng chảy ấy, báo chí An Giang nói riêng và báo chí cả nước nói chung tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hội Báo xuân Bính Ngọ tỉnh An Giang năm 2026 do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, khai mạc ngày 12/2/2026 (nhằm 25 Tết) tại Thư viện tỉnh. Thời gian trưng bày ấn phẩm đến ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết). Ngoài ra, còn triển lãm ảnh báo chí về 10 sự kiện nổi bật năm 2025; sản phẩm tem, thư qua các thời kỳ; sản phẩm OCOP; ấn phẩm về sách chính trị, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật...

GIA KHÁNH