
Bị cáo Hậu trả giá đắc khi tuổi đời còn khá trẻ
Sa ngã vì vài trăm ngàn đồng
Hoàn cảnh gia đình không đến nổi thiếu thốn, nhưng vì cuộc sống quá buông thả, Trần Trung Hậu (sinh năm 1997, ngụ phường Tịnh Biên) từ một thanh niên đàng hoàng trở thành kẻ phạm tội khi sa vào con đường cờ bạc.
Cuối năm 2023, khi đánh bạc tại một Casino ở Campuchia, Hậu quen Võ Văn Hiếu (là người Việt Nam sinh sống tại Campuchia) và được gợi ý vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sẽ được Hiếu trả tiền công 500.000 đồng/lần. Từ những lời ngon ngọt của Hiếu, từ tháng 1 - 4/2024, Hậu vận chuyển ma túy (không xác định số lượng và loại ma túy) từ Campuchia về Việt Nam 4 lần. Mỗi lần đem ma túy về Việt Nam, Hậu để tại khu vực vắng người trên địa bàn phường Tịnh Biên, rồi chụp lại vị trí gửi qua Zalo cho Hiếu; Hiếu liên lạc người đến nhận. Hậu được trả tiền công 4 lần, tổng cộng 2 triệu đồng.
Khoảng 19 giờ, ngày 22/4/2024, theo yêu cầu của Hiếu, Hậu đến cột mốc biên giới số 275 (thuộc địa phận Việt Nam) gặp một người Campuchia điều khiển xe môtô đến giao 1 bao tải màu vàng, bên trong có ma túy và 1 con gà, rồi chở Hậu đến khu vực Barrie số 1 để Hậu một mình tự nhập cảnh sang biên giới, còn người này quay về hướng Campuchia. Hậu làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, thì bị lực lượng biên phòng phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng tang vật. Qua kết quả giám định tang vật bị thu giữ là loại Methamphetamine, có khối lượng 1,005kg. Ngày 26/4/2024, Hậu bị khởi tố, điều tra. Riêng Hiếu thì không ai biết rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể.
Nước mắt người mẹ khi con phạm sai lầm
Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, Hậu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo nghẹn ngào hối hận, thừa nhận do đã nghe theo lời bạn bè, mà bản thân phải vướng vào vòng lao lý để lại gánh nặng, nhiều nỗi buồn cho gia đình.
Sau khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án dành cho con mình, bà N.T.O. (sinh năm 1973) đã không kiềm chế được cảm xúc, gần như muốn ngất đi, vì bà không ngờ chỉ vài trăm ngàn đồng, mà con bà lại phải trả giá quá nặng như vậy, trong khi đối với gia đình bà thì vài trăm ngàn đồng không khó khăn gì. Chỉ vì bị cáo nghe theo lời người bên ngoài xúi giục để gánh chịu hậu quả. Được ôm con lần cuối trước khi chia tay, bà rưng rưng nước mắt, động viên con mình phải quyết tâm cố gắng lao động thật tốt để mong có ngày được đoàn viên. Bà dõi theo xe đưa phạm nhân rời khỏi khu vực xét xử trong ánh mắt vô hồn...
Ma túy, đặc biệt là ma túy đá, đã phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, gây nên nhiều bi kịch đau lòng. Câu chuyện buồn khép lại với mức phạt chung thân dành cho bị cáo Hậu, đây còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định thực hiện những hành vi phạm tội.
NGUYỄN HƯNG