Kẻ hung ác đền tội

14/01/2026 - 05:00

 - Vì nỗi bực tức vô cớ khi cho rằng bị theo dõi để kiểm tra ma túy, Lê Văn Chì (SN 1996), ngụ xã Hội An sử dụng hung khí tấn công, khiến một thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tử vong. Hành vi hung hăng, xem thường tính mạng người khác khiến Chì phải trả giá bằng bản án chung thân.

Bị cáo Lê Văn Chì trả giá đắt cho hành vi côn đồ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Lê Văn Chì vốn có mối quan hệ xã hội phức tạp và thuộc diện nghi vấn sử dụng ma túy tại địa phương. Trong các đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an xã Hội An cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở nhiều lần đến nhà mời Chì về trụ sở làm việc, kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên tìm cách né tránh, lẩn trốn.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/8/2025. Sau khi uống rượu, Chì đi bộ đến quán nước giải khát của một người hàng xóm. Tại đây, Chì thấy ông Nguyễn Văn Trai (sinh năm 1963), thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở xã Hội An đang ngồi uống nước cùng bạn bè. Dù ông Trai không có bất kỳ tác động nào, nhưng với tâm lý lo sợ bị bắt đi xét nghiệm ma túy, Chì nảy sinh ý nghĩ tiêu cực cho rằng ông Trai đang “canh chừng” mình.

Cơn giận vô cớ bùng phát, Chì lập tức chạy về nhà lấy một thanh kim loại tròn, đầu đập dẹp và mài nhọn, rồi quay lại quán nước. Chẳng nói chẳng rằng, Chì lao thẳng vào đâm một nhát vào vùng bụng ông Trai. Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, nhưng do bị thương nặng, ông Trai tử vong vào ngày 20/8/2025. Căn cứ kết quả giám định, khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ông Trai tử vong do suy tuần hoàn không hồi phục do vết thương thấu bụng gây thủng gan, thủng dạ dày. Ngày 22/8/2025, Chì bị khởi tố, điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, trước những câu hỏi của hội đồng xét xử về lý do sát hại người vô tội, Chì cúi đầu khai nhận: “Quá lo sợ và tức giận nhất thời khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, bị cáo cho rằng, bị hại đang ngồi canh giữ mình chờ nhiều người đến bắt”. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm của bị cáo Chì là xem thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của người khác và có mục đích giết chết bị hại. Mặc dù bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận, gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và cũng được người nhà nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng nỗi đau mà bị cáo Chì gây ra quá lớn, không gì bù đắp được. Với hành vi gây án có tính chất côn đồ, manh động, tước đoạt mạng sống của bị hại, bị cáo Chì bị kết án tù chung thân về tội giết người.

Khép lại phiên tòa, bản án không chỉ là hình phạt nghiêm khắc dành riêng cho bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những kẻ coi thường tính mạng người khác. Công lý đã được thực thi nhưng nỗi đau mất mát mà gia đình ông Trai phải gánh chịu vẫn là lời nhắc nhở nhức nhối về sự xuống cấp trong ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh niên hiện nay.

NGUYỄN HƯNG