Kẻ thú tính

21/04/2022 - 06:49

 - Lợi dụng thân quen bên nhà "vợ", Trần Phước Tân (tự Ếch, sinh năm 1982, ngụ ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thực hiện hành vi tội phạm rồi giết bé gái 12 tuổi. Tân vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố tội “Giết người”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, trong khi bản thân đã có đến 3 tiền án.

Hơn 5 tháng sau khi chấp hành xong bản án 11 năm tù, Trần Phước Tân giao du nhiều nơi, chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị H.T. (trọ ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên). Biết nhà T. ở ấp Thượng 3 (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân), Tân nài nỉ chị T. đưa mình về “để biết thêm bà con bên vợ và tạo mối quan hệ”. Ngày 3/11/2021, Tân lái xe đưa T. về thăm gia đình, sau đó đến nhà anh Nguyễn Hải Đ. (sinh năm 1986, bà con cùng xóm bên chị T.) tổ chức nhậu.

Qua hỏi thăm, biết cháu Nguyễn Thị C.V. (sinh ngày 18/11/2009, con ông Đ.) ước mong có được một điện thoại thông minh để học trực tuyến, Tân hứa vài ngày nữa sẽ mua cho. Được tin, cháu V. rất vui mừng, coi Tân là “ân nhân”. Khoảng 11 giờ, ngày 6/11/2021, đang nhậu với ông Đ. ở nhà người quen, Tân nói có việc gấp, xin nghỉ nhậu, rồi đến nhà kêu cháu V. thay đồ để chở “đi mua điện thoại”. Khoảng 14 giờ, Tân điều khiển xe chở V. đi. Lúc này, người trong nhà biết chuyện và bà con xung quanh đều thấy.

Qua phà Năng Gù một đoạn dài, thấy Tân không ghé chợ mua điện thoại như đã hứa, cháu V. hỏi thì Tân nói “về nhà lấy tiền”. Trên đường, Tân ghé nhà người bạn ở ấp Đây Cà Hom (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) nhậu. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, Tân đưa cháu V. đến nhà trọ ở ấp Vồ Bà (xã An Hảo, nơi vợ chồng Tân đang ở).

Tại đây, Tân có hành vi xâm phạm tình dục đối với V. Đến 5 giờ sáng 7/11, Tân kêu cháu V. thức dậy, đưa đi ăn sáng, rồi chở cháu đến nhà người bạn nhậu tới khoảng 11 giờ nghỉ. Ngay lúc đó, vợ Tân điện thoại hỏi: “Ông có chở V. đi cùng không?”. Tân chối cãi: “Tôi chỉ đi một mình”. Chị T. nói: “Cả xóm thấy ông chở V. Nếu không có, ông về ngay để giải thích”.

Bị T. truy hỏi, lại sợ cháu V. khai chuyện mình làm bậy trước đó, Tân bèn chở V. đến núi Két (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên) bóp cổ V. chết, rồi chạy xe về nhà bên vợ, định giải thích cho qua chuyện. Tuy nhiên, vừa đến phà Châu Giang, Tân bị lực lượng công an bắt giữ.

Khai nhận với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Trần Phước Tân thừa nhận tội lỗi, tường thuật lại hành vi “thú tính”. Đồng thời, khai nhận “thành tích” 3 tiền án với gần 14 năm tù, vừa tự do chưa đầy 6 tháng. Được biết, cha mẹ chết, học lớp 3 thì Tân nghỉ. Đến năm 20 tuổi, Tân bị Tòa án nhân dân TX. Cao Lãnh (nay là TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xử phạt 9 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Chưa đầy 4 năm sau (ngày 22/5/2007), Tân tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) xử 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đáng nói hơn, Tân đã từng có tiền án về xâm hại trẻ em. Ngày 28/9/2011, Tân đã bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Mới hơn 5 tháng ra tù khi chấp hành xong bản án, Tân lại "ngựa quen đường cũ”, tiếp tục làm chuyện đồi bại với đứa trẻ khác. Tán tận lương tâm hơn, Tân tước đi mạng sống của cháu bé để che giấu tội lỗi, hành vi thú tính. Sắp tới, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa vụ việc ra xét xử. Chắc chắn, Tân sẽ phải nhận mức án nghiêm minh, tương xứng cho hành vi thú tính của bản thân.

Hành vi của Tân bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố ở Điểm b, g, p, Khoản 1, Điều 123 và Điểm g, Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, người nào giết người thuộc một trong 3 Điểm b, g, p thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

N.R