Từ sáng sớm, khu vực khám bệnh tại xã Pray Ambuot, huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo đông kín người dân. Không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bởi những lời thăm hỏi ân cần của các y bác sĩ quân y tỉnh An Giang. Nơi đoàn đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Nhân dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.
.JPG)
Y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát thuốc cho người dân nước bạn Campuchia. Ảnh: PHƯƠNG VŨ
Người dân địa phương vui mừng khi được khám, phát thuốc điều trị bệnh. Ông Mun Mên - người dân xã Kom Pênh, huyện Kiri Vong nói: “Gia đình hoàn cảnh khó khăn, tôi bị bệnh nhưng không có tiền khám bệnh, mua thuốc. Nay nghe đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con, tôi đến ngay. Tôi mong mình mau khỏi bệnh để có thể lao động, kiếm tiền. Tôi cảm ơn đoàn y bác sĩ”.
Trước khi lên đường, toàn đoàn được quán triệt kỹ nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, tinh thần phục vụ Nhân dân nước bạn bằng trách nhiệm và tình cảm. Dù hành trình di chuyển xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng các thành viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ khâu kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, siêu âm đến phát thuốc đều được cán bộ quân y thực hiện khẩn trương, chu đáo. Dù thời tiết nắng nóng, điều kiện làm việc còn thiếu thốn, song từng cán bộ quân y luôn tận tình hướng dẫn, thăm hỏi bà con bằng tất cả sự chân thành. Nhiều trường hợp người dân lớn tuổi không hiểu tiếng Việt, lực lượng phiên dịch và cán bộ Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hỗ trợ nhiệt tình để việc khám bệnh diễn ra thuận lợi.
Nhiều lần đồng hành cùng các đoàn khám bệnh trên đất bạn Campuchia, chị Thạch Thị Xoan - Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, đường đi xa, thời tiết nắng nóng nhưng khi thấy người dân tin tưởng và cảm ơn đoàn thì mọi vất vả đều tan biến”. Điều khiến chị Xoan ấn tượng trong chuyến công tác là tình cảm chân thành của người dân Campuchia dành cho đoàn y bác sĩ tỉnh An Giang. Ánh mắt xúc động của bà con tiếp thêm tinh thần để các thành viên trong đoàn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân nước bạn.
Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên - Đội trưởng Đội K93 cho biết: “Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho Nhân dân tỉnh Takeo của lực lượng vũ trang An Giang góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 2 nước. Thông qua các hoạt động dân vận thiết thực này, Đội K93 nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền và Nhân dân địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn”.
Mỗi phần thuốc được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi chân tình của những người lính nơi đất bạn góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân Campuchia, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
PHƯƠNG VŨ