Khi sự bình an cũng được… mua bán

18/02/2025 - 07:14

 -  Các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, phức tạp, thay đổi liên tục, làm cho việc nhận diện, phòng tránh trở nên khó khăn hơn. Hành vi trục lợi cho đến hoạt động mê tín dưới dạng “thỉnh” bình an, may mắn, xóa xui, xin vía… cũng có muôn hình vạn trạng cần cảnh giác.

Đầu năm, đa số người dân có thói quen xem tử vi, xin xăm để biết vận hạn của mình như thế nào. Thói quen này đã có từ lâu, chỉ mang tính tham khảo để chuẩn bị tinh thần trong cách sống, làm việc. Mỗi tờ tử vi được bán vài ngàn đồng, xin một quẻ xăm gửi lại chi phí tùy tâm, cũng không đến nỗi lên án. Tuy nhiên, đằng sau kết quả của mỗi người lại là một câu chuyện khác khi được các nơi cung cấp vẽ thêm chiêu trò. Người nhận kết quả tốt chắc chắn vui trong lòng, gửi lại chút “tịnh tài” để cảm ơn, còn người nhận kết quả không tốt đẹp lại phải mua nhang, đèn, chi phí cúng sao hóa giải hằng mong “biến nguy thành an”. Đành rằng hành động là tự nguyện, nhưng với số tiền bỏ ra có chắc mua về được sự bình an và xóa bỏ xui xẻo như nguyện vọng?

Sản phẩm được đặt tên "túi giải hạn" được bán với giá khá cao vẫn có nhiều người mua

Trên mạng xã hội, không khó để tìm kiếm trang bán hàng đánh vào tâm lý của người sống “hệ tâm linh”. Chỉ cần dừng vài phút xem một trang bất kỳ, thuật toán của nhà mạng sẽ cung cấp nhiều trang tương tự. Chị M.V. (TP. Long Xuyên) cho biết, dân gian thường kỵ “năm tuổi”, tức năm trùng với con giáp, nên chị có phần lo lắng. Nửa tháng trước, chị V. gặp một trang Facebook đăng túi giải hạn dành cho người rơi vào “năm thái thuế”. Mỗi sắc màu đều có ý nghĩa tương ứng với mệnh, tuổi, công dụng hộ thân, giải hạn.

“Tôi chat với người bán, bất ngờ vì mỗi món đồ có giá “thỉnh” khá cao, từ 400.000 - 500.000 đồng. Tôi hỏi tìm món hàng nhỏ hơn, shop tiếp tục giới thiệu các bộ kim - phù, giải thích bên trong gồm có kinh chú, đồ vật may mắn đã được trì tụng từ tu viện Mật tông. Món đồ nhỏ xíu trong lòng bàn tay có giá gần 500.000 đồng, khiến tôi không buồn hỏi mua nữa”.

Ở nhiều địa chỉ tương tự, người bán cũng khẳng định các món đồ được giới thiệu không có tác dụng cầu quan tiến chức hay tài lộc giàu có, mà chỉ trừ hung, giảm bớt điều không may mắn. Nhiều ngày bình tâm suy nghĩ, chị V. tự sáng tỏ, để đổi lấy bình an mà tốn khoản tiền nhất định, thì chắc ai cũng được hanh thông, cần gì sống kiêng dè, và người người đều mua bán kiểu này.

Đa số sản phẩm không rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ nói chung chung đã “thỉnh” từ chùa, được giới thiệu dưới dạng vòng tay, nhẫn, dây chuyền, vật phẩm đặt trong ví, treo trên xe… để xin vía, thăng tiến sự nghiệp, công việc kinh doanh, tình duyên phát triển bản thân. Đi kèm tên gọi, ý nghĩa, màu sắc tương ứng vận mệnh, sản phẩm theo đó được "đẩy" giá lên cao hơn gấp chục lần so với thực tế. Thậm chí, vòng tay "bình an" thực chất chỉ là hạt nhựa pha kim tuyến, dây kết bằng chỉ, kết cấu đơn giản như vòng tay được hướng dẫn nhan nhản trên mạng.

Một trường hợp khác chúng tôi ghi nhận, dù không chủ động tìm mua vật phẩm cầu may, xóa xui, nhưng đáng lo ngại là cách truyền bá tôn giáo. Chị T.P. (TP. Long Xuyên) kể, tháng trước chị tìm một shop móc len theo yêu cầu, mẫu đặt hàng là 1 con thú bông để làm móc khóa. Ngày nhận hàng chị rất vui vì sản phẩm đẹp, đúng yêu cầu kèm theo một “thẻ bình an”. Thẻ này thiết kế tựa tấm danh thiếp nhỏ, ghi lời chúc tốt đẹp, trích dẫn từ pháp luân công. Mặt sau của “thẻ bình an” là địa chỉ truy cập vào nhóm và website tham gia tìm hiểu pháp luân công. “Tôi chưa biết về tôn giáo này, không có nhu cầu tìm hiểu, càng không thích cách truyền bá như thế này qua việc mua bán, có thể ảnh hưởng đến nhiều người” – chị P. chia sẻ.

Ngày nay, nhiều người dường như bị ám ảnh bởi chuyện xui rủi hay may mắn. Chuyện nhỏ như cắt tóc cũng phải xem ngày, sinh ra các sản phẩm như lịch kiêng cử, lịch ngày tốt – xấu. Quá chú trọng vào chuyện may rủi, tâm trí giảm đi sự tập trung để làm việc, hiệu suất kém rồi lại đổ thừa do mình gặp xui…? Bình an là nền tảng của hạnh phúc. Thay vì băn khoăn, lo lắng, sợ hãi cho điều chưa xảy đến, mỗi sự việc được dự đoán nên nhìn theo góc lạc quan. Ước nguyện bình an chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta xây dựng trên nền tảng đúng đắn.

HOÀI ANH