Long Xuyên đổi nhịp

12/08/2025 - 05:00

Một buổi sáng tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Long Xuyên, những vị khách không quen biết nhau nhưng cùng chung chủ đề trò chuyện về nhịp “sống chậm” ở đây sau hơn 1 tháng chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau ngày 1/7/2025, khi cả nước chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính TP. Long Xuyên cũ chấm dứt hoạt động. Việc sáp nhập các phường của thành phố tạo nên “diện mạo” mới cho địa phương từng là trung tâm hành chính lâu đời của tỉnh An Giang.

Nhịp sống ở Long Xuyên hiện nay trở nên chậm rãi và đầy suy ngẫm. Ông Nguyễn Thành Tâm (67 tuổi), ngụ phường Long Xuyên nói: “Lúc trước, buổi sáng vào giờ đi làm hay giờ tan tầm các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên tấp nập xe cộ. Hơn 1 tháng nay, tôi quan sát thấy lượng xe lưu thông trên đường giảm đáng kể. Ban đầu cảm giác trầm lắng khiến tâm trạng tôi lặng lẽ theo, đến giờ dần dần cảm thấy quen với việc Long Xuyên không còn là trung tâm hành chính của tỉnh”.

Sống mấy mươi năm tại Long Xuyên, chứng kiến vùng đất thay đổi theo thời gian, ông Lê Văn Triển (64 tuổi), ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Đã quen với nếp sống nhộn nhịp của TP. Long Xuyên cũ suốt nhiều năm qua. Hàng năm, trừ những ngày tết, khi người dân và các cháu sinh viên về quê, Long Xuyên mới lắng lại vài ngày.

Kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, không chỉ nhịp sống ở Long Xuyên lắng lại mà nếp sinh hoạt ở gia đình tôi cũng khác. Trước kia, mỗi ngày sau khi ăn sáng tôi và bà xã sẽ đi chợ, nấu ăn, chờ con đi làm về. Bây giờ, con sang Rạch Giá, mỗi ngày tôi và bà xã tụ họp bạn bè đi chơi thể thao, việc chăm chút, quây quần bên bữa cơm gia đình để dành vào ngày cuối tuần khi các con về nhà”.

Nhịp sống mới ở Long Xuyên lắng dịu, nhẹ nhàng.

Nhịp “sống chậm” của Long Xuyên hiện rõ vào những buổi sáng sớm, khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh không còn vội vã trên những tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Hoàng Hổ, Tôn Đức Thắng… thay vào đó là hình ảnh người dân thong thả đi chợ, uống cà phê sáng huyên thuyên ở các quán ven đường hoặc tập thể dục tại công viên.

Các ngày thứ trong tuần, những quán cà phê, quán ăn, phần lớn lượt khách đến đều là người dân địa phương, sinh viên, người lao động ngoài cơ quan nhà nước. Những câu chuyện được các vị khách chia sẻ tại quán ăn, quán nước, nơi công cộng không còn xoay quanh những nội dung hành chính như trước, thay vào đó là những câu chuyện mang hơi thở đời thường như mùa nước nổi về, giá cá linh non đầu mùa hay bày tỏ chút suy ngẫm về nhịp sống hiện tại của Long Xuyên...

Bắt nhịp với những chuyển biến, thay đổi của Long Xuyên, người dân sinh sống tại địa phương cũng bắt đầu hòa nhập, thích nghi với nhịp sống mới.

Bà Võ Thị Trang, chủ quán ăn bình dân trên đường Lý Thái Tổ chia sẻ: “Giai đoạn đầu khi mới nhập tỉnh, lượng khách đến quán mỗi sáng giảm nhiều do mất đi số khách quen là công chức làm việc ở cơ quan nhà nước, tôi rất hoang mang. Tuy nhiên, sau đó tôi đã điều chỉnh việc buôn bán của mình, giảm bớt lượng thức ăn bán ở các ngày thứ trong tuần, đến thứ bảy và chủ nhật mới nấu tăng lên để phục vụ khách quen từ Rạch Giá quay về”.

Khi không còn giữ vai trò “trục xoay chính” nhưng các phường mới thành lập tại TP. Long Xuyên cũ vẫn tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, với mục tiêu xây dựng các phường phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, chính quyền đô thị thông minh… Đối với người dân Long Xuyên, trong tâm thế mới có chút suy ngẫm, trầm tư, nhưng ai nấy đều kỳ vọng Long Xuyên sẽ không lùi bước, các dự án phục vụ quá trình phát triển sẽ tiếp tục được đầu tư.

Ông Thái Văn Tình, ngụ phường Long Xuyên nói: “Khi nghe chủ trương trung tâm hành chính của tỉnh chuyển về Rạch Giá tôi cảm thấy buồn vì lo lắng Long Xuyên sẽ tụt lại phía sau. Những ngày đầu tháng 7, khi nhịp sống ở Long Xuyên trầm lắng hơn tôi thấy không quen, tuy nhiên sau hơn 1 tháng tôi nhận thấy Long Xuyên đang ở một trạng thái khá dễ chịu, cảm giác nhẹ nhàng trong nhịp sống. Tôi tin rằng dù không còn là trung tâm của tỉnh nhưng Long Xuyên sẽ không lùi lại phía sau”.

Long Xuyên hôm nay dù không giữ vai trò trung tâm nhưng vẫn là địa phương có nền tảng đầu tư phát triển trong suốt nhiều năm qua. Những thay đổi theo chủ trương chung để hướng đến kỷ nguyên vươn mình là điều tất yếu, tạo nên cho Long Xuyên lối sống mới, lắng dịu, nhẹ nhàng nhưng không lùi bước. Long Xuyên vẫn giang rộng vòng tay đón những người con quay về, hoạt động nhộn nhịp vào hai ngày cuối tuần, sau thời gian tập trung nỗ lực với nhiệm vụ tại môi trường mới.

Bài và ảnh: MỸ LINH